Đào ao gặp bom, bố bị thương nặng, con tử vong

Vào lúc 7 giờ 30 phút ngày 8 tháng 9 năm 2009, tại xóm 4 xã Đức Lâm, Đức Thọ(Hà Tĩnh) bỗng vang lên một tiếng nổ kinh hồn. Bà con chạy ra xem thì phát hiện anh Đinh Hữu Thống (41 tuổi) và con trai Đinh Hữu Hoàng (15 tuổi) đang quằn quại trên vũng máu giữa đồng.

Mảnh ruộng nơi anh Thống đào trúng quả bom
Mảnh ruộng nơi anh Thống đào trúng quả bom

Trong lúc đào ao để nuôi vịt trên mảnh ruộng trước nhà, anh Thống đã đụng lưỡi xẻng phải một quả bom làm nó phát nổ, khiến lưỡi xẻng văng lên trúng đầu em Đinh Hữu Hoàng. Em Hoàng còn bị sức ép bắn văng ra khoảng 5 m và đã tử vong tại bệnh viện Đức Thọ. Anh Thống bị mảnh bom làm cánh tay gãy nát. Quả bom tạo nên một cái hố khá sâu, bà con cách mấy xã vẫn nghe thấy tiếng nổ.

Chị Trần Thị Thanh bà con và cùng xóm với anh Thống cho biết: Vùng này năm 1968 bị không quân Mỹ rải rất nhiều bom. Có lẽ quả bom anh Thống đào phải là một trong những quả bom năm xưa còn sót lại.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast