Djokovic cắn răng nhịn đau để hạ Mueller

Do bất ngờ bị trượt ngã ở gần cuối set đấu thứ 2, nên gần như toàn bộ trọng lượng bị dồn lên chân phải, Djokovic đã bị đau nhẹ ở phần lưng và phải gọi đến chăm sóc y tế ngay trên sân đấu.

Trận đấu phải gián đoạn khoảng 10 phút để các bác sỹ chăm sóc y tế cho Novak Djokovic
Trận đấu phải gián đoạn khoảng 10 phút để các bác sỹ chăm sóc y tế cho Novak Djokovic

“Tôi đã bị trượt dài và cảm thấy bị đau ở chân phải, nhưng tôi không cảm thấy lo lắng về điều đó” – tay vợt số 1 thế giới chia sẻ. Điều mà Djokovic quan tâm để ý hơn chính là tình huống bất cẩn trong set thứ 3 khi đánh bóng hỏng từ cú giao bóng của đối thủ. “Ở tình huống đó, tôi đã bị mất tập trung một chút và đây là lần đầu tiên điều này xảy ra trong sự nghiệp”.

Sau trận thắng 6-1 6-4 6-4 trước Gilles Muller, khán giả đầu tiên bắt tay chúc mừng tay vợt số 1 thế giới, Novak Djokovic là tiền đạo người Thụy Điển đang đá cho PSG, Zlatan Ibrahimovic. Ibrahimovic cùng cô vợ Helena Seger đã đến xem và cổ vũ rất nhiệt tình cho Djokovic. Nếu vô địch French Open năm nay thì Novak Djokovic sẽ hoàn tất được bộ sưu tập đầy đủ 4 danh hiệu Grand Slam cho mình.

Zlatan Ibrahimovic và vợ Helena Seger trên khán đài
Zlatan Ibrahimovic và vợ Helena Seger trên khán đài
Theo Bongdaplus

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast