Hòa thất vọng, M.U sắp dâng cúp cho Chelsea

Hòa 0-0 thất vọng trên sân Blackburn, cơ hội bảo vệ ngôi VĐ Ngoại hạng năm thứ 4 liên tiếp của "Quỷ đỏ" ngày càng trở nên xa vời, tối 11/4.

Vòng 33 Ngoại hạng:

Đến Ewood Park để cố tìm lại nụ cười, sau khi liên tiếp gặm nhấm nỗi buồn gần hai tuần qua, nhưng M.U-không-Rooney chẳng còn là chính mình. Thiếu chân sút lợi hại, người giữ tầm ảnh hưởng quan trọng nhất, "Quỷ đỏ" chơi rời rạc và bế tắc.

M.U thể hiện hình ảnh nhạt nhòa suốt 90 phút - Ảnh: Getty
M.U thể hiện hình ảnh nhạt nhòa suốt 90 phút - Ảnh: Getty

Trước một Blackburn đá phòng ngự tập trung và hướng đến kết quả hòa, các chân sút áo đỏ đã không thể xuyên thủng mành lưới Robinson. Berbatov chạy vật vờ như bóng ma trên sân. Duyên ghi bàn lẩn tránh, Macheda cũng gần như mất hút.

Kết quả

Wolves 0-0 Stoke

Blackburn 0-0 M.U

Liverpool 0-0 Fulham

Man City 5-1 Birmingham
Tevez 38’ (pen), 40’, Onuoha 74’, Adebayor 43’, 88’ - Jerome 42’

Dù lấn sân, nhưng người xem vẫn không khỏi thất vọng khi chứng kiến màn trình diễn nhạt nhòa của nhà ĐKVĐ. Lỡ cơ hội soán ngôi Chelsea, M.U còn có thể bị đại kình địch bỏ xa đến 4 điểm, nếu thầy trò Ancelotti giành chiến thắng ở trận đá bù với Bolton vào đêm thứ Ba tuần tới.

Trong bối cảnh buộc phải thắng mà không có tay săn bàn chủ lực Wayne Rooney, Sir Ferguson đã quyết định tung vào sân Berbatov - Macheda, với hi vọng bộ đôi này sẽ đem lại sự đột biến cho hàng công "Quỷ đỏ". Ba "lão tướng" Giggs - Scholes - Neville cũng trở lại đội hình xuất phát, sau khi ngồi ngoài trận chiến Bayern hồi giữa tuần.

Bên kia chiến tuyến, dù có lợi thế sân nhà, lại đang đạt phong độ khá tốt, nhưng HLV Allardyce vẫn tỏ ra khá thận trọng, chỉ bố trí duy nhất Kalinic ở tuyến trên. Thực tế, ngay sau tiếng còi khai cuộc, Blackburn đã dàn thế trận phòng ngự phản công tương đối chủ động.

Họ nhường khu trung tuyến cho nhà ĐKVĐ, và tổ chức hàng thủ dày đặc khá kín kẽ. Chính vì thế, dù thời gian kiểm soát bóng của M.U trong hiệp một vượt trội so với đối thủ, nhưng số cơ hội nguy hiểm thực sự mà các chân sút áo đỏ tạo ra chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Nani là điểm sáng hiếm hoi bên phía M.U - Ảnh: Getty
Nani là điểm sáng hiếm hoi bên phía M.U - Ảnh: Getty

Trong lần hiếm hoi bắt cặp cùng nhau, Macheda & Berbatov hiếm khi tìm được tiếng nói chung. Cầu thủ người Bulgaria đá lùi hơn, tuy vậy, hiệu quả mà anh mang lại trong các pha xử lý cuối cùng chưa cao. Tương tự, Macheda chỉ cho thấy được sự năng nổ, còn độ sắc sảo là điều mà anh vẫn còn thiếu.

Cá nhân thi đấu nổi bật nhất bên phía đội khách là Luis Nani. Tiền vệ người Bồ Đào Nha liên tục khuấy đảo hành lang cánh trái bằng các pha solo ngẫu hứng. Tiếc rằng, những đường căng ngang hay dứt điểm từ chân Nani vẫn chưa tìm đến trúng mục tiêu.

Dù bị hậu vệ Blackburn kèm khá sát, nhưng ở hiệp đấu đầu tiên, Valencia đã được đồng đội tạo cho hai cơ hội cực kỳ ngon ăn. Đầu tiên là tình huống phút 25, với màn phối hợp tam giác bên cánh phải, Macheda bật cho Valencia băng xuống tốc độ rồi sút rất căng, buộc Robinson phải trổ tài cản phá.

Đến phút 43, Berbatov chọc khe cực kỳ thông minh để Valencia lẻn xuống đối mặt thủ môn của Blackburn. Dẫu có rất nhiều thời gianh chỉnh bóng, vậy nhưng, cựu cầu thủ Wigan lại kết thúc trúng chân Robinson.

Về phần Blackburn, họ chịu tổn thất lớn về nhân sự, khi đội trưởng Samba sớm rời sân vì chấn thương. Do tập trung bảo đảm sự an toàn ở gôn nhà, nên các đợt lên bóng tỏ ra rời rạc, chủ yếu dựa vào các đường câu bổng vào vòng cấm địa.

Berbatov vẫn là nỗi thất vọng lớn - Ảnh: AP
Berbatov vẫn là nỗi thất vọng lớn - Ảnh: AP

Bước sang hiệp hai, cục diễn vẫn không có nhiều thay đổi. Blackburn tiếp tục thủ thế, trong khi sức ép mà "Quỷ đỏ" tạo ra vẫn chưa đủ lớn để có thể xuyên thủng hệ thống phòng ngự tầng tầng lớp lớp mà Rovers giăng ra.

Trong tình cảnh bế tắc, Sir Alex Ferguson đành trông chờ vào những quả nã pháo tầm xa của Darron Gibson (vào thay Ryan Giggs). Macheda mờ nhạt kể từ đầu hiệp hai cũng được rút ra, nhường chỗ cho Park Ji-Sung.

Vừa nhập cuộc, nhân tố người Hàn Quốc đã đột phá táo bạo đầu vòng cấm khiến hậu vệ Blackburn phải truy cản trái phép. Mặc dù vậy, không có tiếng còi nào được cất lên. Thời gian càng về cuối, M.U nỗ lực gia tăng sức ép.

Cơ hội ăn bàn rõ rệt đến với Berbatov, sau đường chuyền bằng đầu thuận lợi của Neville. Tiếc rằng, chân sút Bulgaria lại volley quá "hiền", trúng vị trí Robinson chọn sẵn.

Bất lực trong việc tìm đường vào khung thành Blackburn, M.U đành chấp nhập thủ hòa không bàn thắng.

Đội hình ra sân:

Blackburn: Robinson, Salgado, Samba (Nelsen 32’), Jones, Givet, Nzonzi, Grella, Emerton (Dunn 46’), Pedersen, Olsson (Diouf 71’), Kalinic.
Man Utd: Van der Sar, Neville, Ferdinand, Vidic, O’Shea (Evra 79’), Valencia, Scholes, Giggs (Gibson 58’), Nani, Berbatov, Macheda (Park 65’).

Bảng Xếp Hạng Premiership
TT CLB Vòng Thắng Hòa Bại Hiệu số Điểm
1 FC Chelsea 33 23 5 5 84:30 74
2 Man United 34 23 4 7 77:27 73
3 Arsenal 33 22 5 6 75:34 71
4 Man City 33 17 11 5 69:41 62
5 Tottenham 32 17 7 8 58:32 58
6 Liverpool 34 16 8 10 54:33 56
7 Aston Villa 33 14 12 6 44:32 54
8 Everton 33 13 11 9 52:44 50
9 Birmingham 34 12 10 12 35:43 46
10 Stoke City 33 10 13 10 32:40 43
11 Blackburn 34 11 10 13 35:50 43
12 FC Fulham 33 11 9 13 35:37 42
13 FC Sunderland 34 9 11 14 44:52 38
14 Wolverhampton 34 8 89 17 28:51 33
15 Bolton 33 8 8 17 36:61 32
16 West Ham 34 7 10 17 41:57 31
17 Wigan Athletic 32 8 7 17 29:62 31
18 Burnley 34 7 6 21 36:72 27
19 Hull City 33 6 9 18 32:70 27
20 FC Portsmouth 33 6 5 22 28:60 14

- Portsmouth bị trừ 9 điểm vì không kiểm soát được tình hình tài chính

Nguồn: Vietnamnet

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast