Kiểm tra như thế, buồn thay!

Mấy ngày nay, nắng nóng như thiêu như đốt. Vậy mà, mới ăn cơm trưa xong, vợ tôi đã vội vàng đến trường để phụ trách lớp lao động làm vệ sinh, chiều đón đoàn kiểm tra trường chuẩn của ngành GD-ĐT. Trường nằm giữa vùng cát, mới thành lập được mấy năm, cây xanh chưa tạo được bóng mát, nên tôi dặn vợ: "Em nào không có nón, mũ rộng vành đừng cho ra sân lao động…, dễ bị say nắng". Vợ tôi "dạ" rồi lên xe đi…

Đến chiều, vừa về tới nhà, vợ tôi như trút mọi bực dọc đem theo từ trường về: "Tức chết đi được! Kiểm tra trường chuẩn kiểu gì mà như thế, các thành viên của đoàn không thèm đi đến các phòng học, phòng chức năng xem như thế được chưa, chỉ ngồi nghe báo cáo rồi về…!".

Sau khi uống cạn cốc nước mát, vợ tôi cho biết, suốt mấy tháng nay, ngoài giảng dạy, toàn trường tập trung cho công tác chỉnh trang xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia cả về hình thức lẫn nội dung. Đối với các phòng học và phòng chức năng, trường thuê thợ sơn, tít lại, bổ sung các câu khẩu hiệu, giá nón mũ...; tìm kiếm các bức ảnh và kỷ vật lưu niệm xây dựng phòng truyền thống. Thầy trò ai cũng mong muốn trường đạt chuẩn quốc gia nên ngoài giờ lên lớp, mọi người đều nỗ lực dạy - học, lao động san bằng sân chơi, bãi tập... Nhờ vậy, sau đợt này, không khí thi đua, diện mạo của trường thay đổi hẳn.

Thế nhưng, do chưa đủ các phòng học chức năng nên trường chưa được đoàn kiểm tra công nhận đạt chuẩn quốc gia. Lý do này là chính đáng nên ban giám hiệu và giáo viên không có ý kiến gì, chỉ băn khoăn là đoàn kiểm tra của ngành sao không đi kiểm tra thực tế toàn bộ các hạng mục, khu vực của trường, vừa để xem nơi nào đạt, chỗ nào cần bổ sung, chỉnh sửa, vừa để ghi nhận sự nỗ lực, phấn đấu của nhà trường. Đằng này, đoàn chỉ ngồi nghe báo cáo của ban giám hiệu trong phòng họp, thấy phòng bộ môn của trường còn thiếu là đánh giá không đạt rồi lên xe về...

Kiểm tra như thế, thật buồn thay!

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast