Khởi công xây dựng nhà tình nghĩa thờ phụng liệt sỹ ở thị xã Hồng Lĩnh

(Baohatinh.vn) - Với đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, con cháu trong dòng họ và cấp ủy, chính quyền TX Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) đã kêu gọi xã hội hóa xây dựng ngôi nhà làm nơi thờ tự liệt sỹ Sử Văn Nhã.

Khởi công xây dựng nhà tình nghĩa thờ phụng liệt sỹ ở thị xã Hồng Lĩnh

Đại diện cấp ủy, chính quyền TX Hồng Lĩnh, phường Đức Thuận cùng con cháu và bà con tổ dân phố Ngọc Sơn làm lễ khởi công xây dựng nhà tình nghĩa thờ phụng liệt sỹ Sử Văn Nhã.

Nhân dịp kỷ niệm 74 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ, sáng nay (25/7), cấp ủy, chính quyền TX Hồng Lĩnh, phường Đức Thuận cùng con cháu và bà con tổ dân phố Ngọc Sơn đã tiến hành khởi công xây dựng nhà tình nghĩa thờ phụng liệt sỹ Sử Văn Nhã.

Ngôi nhà có diện tích hơn 30 m2, dự kiến kinh phí xây dựng khoảng hơn 100 triệu đồng, được huy động từ nguồn đóng góp của thân nhân liệt sỹ Sử Văn Nhã, bà con lối xóm và sự hỗ trợ của TX Hồng Lĩnh (5 triệu đồng), Bệnh viện Đa khoa TP Hà Tĩnh (10 triệu đồng).

Liệt sỹ Sử Văn Nhã sinh năm 1954, quê quán tổ dân phố Ngọc Sơn, phường Đức Thuận, TX Hồng Lĩnh. Ông nhập ngũ ngày 30/5/1974, huấn luyện tại Thanh Hóa và công tác trong lực lượng Công an vũ trang nhân dân các tỉnh phía Bắc.

Năm 1978, chiến tranh biên giới Tây Nam bùng nổ, ông được điều động vào Đồn Biên phòng 569, Bộ Tư lệnh Biên phòng tỉnh Đắk Lắk (nay là đồn Đắk Đam, tỉnh Đắk Nông).

Trong trận đánh với quân địch ngày 9/12/1978, Tiểu đội trưởng Sử Văn Nhã cùng 45 cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng 569 đã anh dũng hy sinh, bảo vệ từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc.

Khởi công xây dựng nhà tình nghĩa thờ phụng liệt sỹ ở thị xã Hồng Lĩnh

Đại diện cấp ủy, chính quyền TX Hồng Lĩnh, phường Đức Thuận và thân nhân làm lễ động thổ.

Liệt sỹ Sử Văn Nhã hy sinh khi tuổi đời còn trẻ, chưa có vợ con. Bố mẹ và 2 người chị gái của liệt sỹ Sử Văn Nhã cũng mất một thời gian sau đó. Việc thờ cúng liệt sỹ được giao lại cho người cháu ngoại. Trải qua thời gian, căn nhà thờ cúng liệt sỹ Sử Văn Nhã bị hư hỏng, xuống cấp.

Với đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, con cháu trong dòng họ và cấp ủy, chính quyền TX Hồng Lĩnh, phường Đức Thuận, tổ dân phố Ngọc Sơn đã chung tay kêu gọi xã hội hóa xây dựng lại ngôi nhà để làm nơi thờ tự liệt sỹ Sử Văn Nhã được ấm cúng hơn.

Chủ đề NGÀY THƯƠNG BINH - LIỆT SỸ

Chủ đề Nhịp cầu nhân ái

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast