“Em mong bố sớm bình phục để tiếp tục đến trường”

(Baohatinh.vn) - Nhận được thông tin từ một người tốt bụng, chúng tôi đến thăm gia đình anh Nguyễn Văn Giáp ở thôn Hòa Thắng, xã Kỳ Hoa (TX Kỳ Anh - Hà Tĩnh).

Đập vào mắt chúng tôi là căn nhà mái ngói cũ kỹ, lụp xụp. Anh Giáp bị thương nghiêm trọng sau vụ tai nạn, vợ mang bệnh tật, 2 đứa con thơ đang đứng trước nguy cơ thất học.

em mong bo som binh phuc de tiep tuc den truong

2 cháu Dung, Nghĩa trước nguy cơ thất học...

Ngày 8/3/2018, anh Giáp chở vợ bằng xe máy đi mổ u vú từ Bệnh viện Đa khoa TP Đồng Hới (Quảng Bình) về, không may gặp phải tai nạn. Hai xe máy tông nhau, người vợ chỉ bị xây xát, nhưng anh Giáp bị thương rất nghiêm trọng, não tụ máu, sau khi mổ vẫn lên cơn co giật không kiểm soát được.

em mong bo som binh phuc de tiep tuc den truong

... khi người cha đang mê man bất tỉnh

Chi phí sau gần 10 ngày điều trị lên cả trăm triệu đồng và đang tiếp tục tăng lên với thêm nhiều khoản chi phí khác. Chị Phạm Thị Phượng, vợ anh sức khỏe yếu, lại bị u vú từ năm ngoái. Gia đình anh chị thuộc diện hộ nghèo của xã, bản thân anh mồ côi cha mẹ từ nhỏ.

Tâm sự với chúng tôi, bà Trương Thị Huê - mẹ anh Giáp ngậm ngùi kể về gia đình người con trai: “Vợ chồng Giáp cưới nhau được một thời gian thì sinh được 2 đứa con kháu khỉnh. Cháu lớn Nguyễn Thị Dung sinh năm 2006, học lớp 6, cháu nhỏ Nguyễn Duy Nghĩa, sinh năm 2011, học lớp 1. Hai vợ chồng phải đi làm thuê, làm mướn, cuộc sống chỉ đủ ăn.

Khó khăn chồng chất khi tai họa ập đến, vợ đau ốm liên miên, nay Giáp lại bị tai nạn, hai con còn nhỏ, nội ngoại đều nghèo. Hiện sau khi phẫu thuật, do chi phí nằm viện quá cao nên gia đình đã xin chuyển từ Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) về điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh”.

em mong bo som binh phuc de tiep tuc den truong

Bà Trương Thị Huê và 2 cháu Dung, Nghĩa bên căn nhà cũ nát.

Kể đến đây, bà Trương Thị Huê lau nước mắt rồi nhìn sang hai đứa cháu tội nghiệp. Được biết, cháu Dung nhiều năm là học sinh giỏi của Trường Tiểu học và THCS Tân Hoa. Hỏi về ước mơ của Dung, em không cầm được nước mắt: “Em mong sao bố sớm phục hồi sức khỏe và em có tiền đóng học phí để tiếp tục được đến trường”. Để ước mơ nhỏ bé của hai đứa trẻ tội nghiệp thành hiện thực, rất cần sự giúp đỡ của những tấm lòng hảo tâm.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về: anh Nguyễn Văn Giáp (thôn Hòa Thắng, xã Kỳ Hoa, TX Kỳ Anh, Hà Tĩnh), hoặc số tài khoản chị Nguyễn Trang Nhung (em họ anh Giáp): 0201000632319 Vietcombank Chi nhánh Kỳ Anh. ĐT: 0982783565.

Chủ đề Địa chỉ tình thương

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast