Lời yêu thương gửi con gái đạt kết quả cao Kỳ thi tốt nghiệp THPT từ chốt chống dịch biên giới Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Không thể ở bên chia sẻ niềm vui đạt thành tích cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT với con gái, cán bộ biên phòng Hà Tĩnh ở chốt chống dịch COVID-19 đã gửi gắm những dòng tâm sự chan chứa yêu thương.

Thiếu tá Nguyễn Huy Thực - Đồn Biên phòng Phú Gia và Đại úy Nguyễn Tống Chiến - nhân viên kiểm tra, giám sát Ban Chỉ huy Biên phòng Cửa khẩu Cảng Vũng Áng - Sơn Dương, Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh cùng nhận được tin con gái đạt kết quả cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 và được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam.

Vì nhiệm vụ không thể về để chia sẻ niềm vui cùng các con, các anh đã viết những dòng tâm sự chan chứa yêu thương, động viên con gái vững tin theo đuổi ước mơ.

Lời yêu thương gửi con gái đạt kết quả cao Kỳ thi tốt nghiệp THPT từ chốt chống dịch biên giới Hà Tĩnh

Em Nguyễn Thị Huyền Trang, con gái Thiếu tá Nguyễn Huy Thực.

Trong dòng tâm sự gửi cho con gái Nguyễn Thị Huyền Trang (học sinh lớp 12A1, Trường THPT Can Lộc đạt 28,65 điểm với 3 môn khối A01), Thiếu tá Nguyễn Huy Thực đã viết: “Con gái yêu quý! Bố còn nhớ ngày bố được về nhà sau chuyến công tác dài ngày là ngày bà nội mất, vậy mà đã được gần 6 tháng. Ngày đó bố đã rất buồn, trái tim bố quặn thắt, đau đớn, tiễn biệt người mẹ kính yêu. Vì nhiệm vụ phòng chống dịch bố đã không thể về để chăm sóc bà những ngày đau yếu bệnh tật cuối đời”.

Với tâm trạng xúc động, anh Thực đã kể cho con gái nghe những gian khổ, mất mát, hy sinh của nhiều người lính biên phòng vì nhiệm vụ bảo vệ biên giới, ngăn chặn không để dịch xâm nhập vào đất nước đã không thể về chịu tang khi cha mẹ mất, phải hoãn cưới nhiều lần, không thể chăm sóc gia đình. Gian khổ là thế, hy sinh là thế nhưng ai cũng xung phong lên tuyến đầu chống dịch.

Lời yêu thương gửi con gái đạt kết quả cao Kỳ thi tốt nghiệp THPT từ chốt chống dịch biên giới Hà Tĩnh

Huyền Trang (đứng thứ 3 từ phải sang) được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam vào ngày 23/7/2021.

“Những ngày ôn thi chắc con đã chịu nhiều vất vả và áp lực, bố đã không thể ở bên cạnh con, thức cùng con học bài, rồi đưa con đi thi, chắc là con tủi thân lắm. Con gái ạ! Không có cha mẹ nào không yêu thương, mong muốn cho con cái mình những điều tốt đẹp nhất, tương lai của con chính là hạnh phúc của bố mẹ. Giờ đây bằng sự nỗ lực, phấn đấu của con trong học tập, con đã đạt được những thành công bước đầu trên con đường mình đã chọn. Nhưng tất cả còn ở phía trước, phải lập kế hoạch, mục tiêu phấn đấu cho cuộc đời mình. Tuổi 18, đó là khoảng thời gian đẹp nhất, sức khỏe căng tràn, nhiệt huyết mạnh mẽ, ước mơ và hoài bão lớn, con hãy đừng để những tháng ngày đó trôi qua trong hoài phí”, Thiếu tá Thực nhắn gửi con gái.

Lời yêu thương gửi con gái đạt kết quả cao Kỳ thi tốt nghiệp THPT từ chốt chống dịch biên giới Hà Tĩnh

Em Nguyễn Thị Huyền, con gái Đại úy Nguyễn Tống Chiến.

Cùng tâm trạng đầy vui sướng, tự hào khi biết con gái Nguyễn Thị Huyền, (lớp 12A7 Trường THPT Nguyễn Đình Liễn - Cẩm Xuyên, đạt 28.3 điểm khối D01) đã trúng tuyển vào Đại học Ngoại Ngữ - Đại học Đà Nẵng, Đại úy Nguyễn Tống Chiến đã viết: “Hôm nay bố đứng gác, nhìn về phía biển, bố thấy những con tàu ra biển lớn, và bố đã nghĩ về con gái của bố cũng vậy. Mục tiêu ở phía trước, hãy vững tin trên con đường mình đã chọn, cũng như những con tàu muốn vượt đại dương phải trải qua muôn vàn sóng gió, đương đầu với thử thách mới có thể đến được bến bờ mơ ước”.

Lời yêu thương gửi con gái đạt kết quả cao Kỳ thi tốt nghiệp THPT từ chốt chống dịch biên giới Hà Tĩnh

Em Nguyễn Thị Huyền được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam vào ngày 1/6/2021.

“Con gái ạ! Bố biết những ngày bố không ở bên cạnh, con đã rất nỗ lực, cố gắng, vừa học vừa chăm sóc đỡ đần cho mẹ và 2 em. Bố, mẹ hạnh phúc và tự hào về điều đó. Giờ đây con đã trở thành đảng viên và sắp tới sẽ là một sinh viên, vì vậy phải luôn luôn gương mẫu, nỗ lực phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện bản thân, cần cù, chịu khó, chăm chỉ học tập, xông xáo trong các hoạt động. Hãy đưa hết tài năng, trí tuệ, nhiệt huyết của tuổi trẻ cống hiến cho cuộc đời, cho quê hương, đất nước”- Đại úy Chiến “truyền lửa” cho con gái từ chốt biên phòng nơi đầu sóng.

Lời yêu thương gửi con gái đạt kết quả cao Kỳ thi tốt nghiệp THPT từ chốt chống dịch biên giới Hà Tĩnh

Những cán bộ, chiến sỹ mang quân hàm xanh vẫn đang chốt chặn ngăn dịch COVID-19 ở các chốt biên phòng vùng núi, vùng biển. Ảnh tư liệu: Trên đường tuần tra ở chốt Eo Cô Gái - Đồn Biên phòng Cầu Treo.

Đón nhận tình yêu thương đặc biệt của bố là những người lính mang quân hàm xanh đang ngày đêm chống dịch COVID-19 trên biên giới, con gái của bố Thực, bố Chiến hết sức xúc động, tự hào.

Nguyễn Thị Huyền nhắn gửi tới người bố kính yêu của mình: "Dù thường xuyên xa nhà nhưng bố luôn dành tình cảm yêu thương rất lớn cho mẹ con, luôn là trụ cột vững chắc cho gia đình. Bố đã cho con những lời khuyên, những định hướng sáng suốt để con có thể vững bước trên con đường học tập cũng như trong cuộc sống.

Con cảm ơn bố vì tất cả! Con sẽ học tập thật tốt để bố yên tâm công tác. Chúc bố và các chú luôn mạnh khỏe và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao!”.

Lời yêu thương gửi con gái đạt kết quả cao Kỳ thi tốt nghiệp THPT từ chốt chống dịch biên giới Hà Tĩnh

Chủ đề Phòng chống dịch Covid-19

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast