Quặn lòng cha mẹ già ngoài 80 tuổi nuôi con tàn tật

(Baohatinh.vn) - “Vợ chồng tôi còn sống ngày nào thì chăm ngày đó, rồi đến lúc chúng tôi nằm xuống, không biết nó sẽ sống ra sao”- bà Trần Thị Chín năm nay 81 tuổi ở thôn Minh Vượng, xã Vượng Lộc (Can Lộc, Hà Tĩnh) nghẹn lời.

Ở cái tuổi gần đất xa trời lẽ ra vợ chồng ông bà Trần Văn Tín (84 tuổi) - Trần Thị Chín phải được hưởng tuổi già vui vầy bên con cháu, nhưng cuộc sống vất vả vẫn trĩu nặng trên đôi vai của họ, khi phải nuôi đứa con trai út năm nay 40 tuổi bị tàn tật, do di chứng chất độc da cam.

Quặn lòng cha mẹ già ngoài 80 tuổi nuôi con tàn tật

Hàng ngày, bà Chín chăm sóc đứa con 40 tuổi tàn tật vì di chứng chất độc da cam...

Ông Tín kể, năm 17 tuổi, ông rời quê nhà đi kháng chiến chống Pháp, ở Sư đoàn 361 chiến đấu chiến trường Điện Biên Phủ. Cuối năm 1954, ông được cử đi học Trung cấp Lâm nghiệp rồi trở về công tác tại Lâm trường Hương Sơn.

Năm 1964, theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, ông Tín lại tình nguyện lên đường chống Mỹ cứu nước và có 10 năm chiến đấu ở chiến trường Quảng Trị. Thời gian ở chiến trường, ông cùng đồng đội đã chiến đấu tại nhiều vùng chiến sự bị đế quốc Mỹ rải chất độc da cam. Thứ chất độc chết người ấy đã ngấm vào cơ thể ông từ lúc nào không hay.

Quặn lòng cha mẹ già ngoài 80 tuổi nuôi con tàn tật

Ông Tín chịu tỷ lệ thương tật 76%, thường xuyên đau ốm

Vợ chồng ông Tín sinh được 5 người con thì có 3 người bị di chứng chất độc da cam gồm: Trần Bá Hội (SN 1973), Trần Thị Thảo (SN 1976) và Trần Bá Hiền (SN 1979). Trong đó, anh Hiền bị nặng nhất, khi sinh ra đã bại não, chân tay co quắp, chỉ nằm một chỗ, không nói thành tiếng.

"“Thằng Hiền có biết gì đâu, chỉ biết ú ớ, rồi la hét, chưa một lần gọi tiếng mẹ trọn vẹn. Con Thảo không đến nỗi ốm yếu nhưng sinh 5 lần thì chỉ nuôi được 2 đứa. Còn thằng Hội bị u não và tàn tật không làm được gì. Thảo và Hội theo anh vào lập nghiệp mãi trong Bình Thuận, cuộc sống cũng vất vả lắm""- bà Chín nghẹn ngào,

Rồi bà ngân ngấn nước mắt kể, chồng bà chịu tỷ lệ thương tật 76%, không còn khả năng lao động do bệnh, lại đau ốm thường xuyên, vừa rồi một mình phải nằm điều trị ở Bệnh viện Ba Lan hơn 1 tháng. Các con ở xa và đều trong tình cảnh khó khăn nên khi bố ốm đau, con cái không chăm sóc được.

Quặn lòng cha mẹ già ngoài 80 tuổi nuôi con tàn tật

Nhìn đứa con trai ngây dại, bà Chín chỉ biết cố nuốt nước mắt vào trong, mong sao được sống thêm ngày nào hay ngày đó để chăm sóc con

Ông Nguyễn Văn Quế - Chủ tịch UBND xã Vượng Lộc cho biết: "Hoàn cảnh của gia đình bà Chín thuộc diện đặc biệt khó khăn. Hằng năm, chúng tôi cũng dành nhiều sự quan tâm nhưng đó cũng chỉ giải pháp tạm thời. Rất mong cộng đồng chung tay giúp đỡ để ông bà Chín vơi bớt nỗi vất vả, khổ đau".

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về gia đình ông Trần Văn Tín (thôn Minh Vượng, xã Vượng Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh), ĐT: 0976024230 hoặc hoặc Báo Hà Tĩnh: số 223 Nguyễn Huy Tự, TP Hà Tĩnh, số tài khoản: 0201000445566 tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCB) - Chi nhánh Hà Tĩnh.

Chủ đề Nhịp cầu nhân ái

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast