Thủ phạm trộm bò lại là con rể

Vào khoảng 15 giờ ngày 30/12/2011, tên Nguyễn Văn Nhật (SN 1984), thường trú tại xóm Cao Sơn, xã Sơn Phúc (Hương Sơn) đến nhà bố mẹ vợ tên là Phan Văn Minh, thuộc xóm 17, xã Sơn Thuỷ để trộm bò!

Đến trước cổng nhà "ông nhạc", Nhật vờ gọi người nhà nhưng không thấy ai trả lời. Nhật yên tâm lẻn ra sau vườn đảo mắt nhìn quanh, thấy đôi mẹ con bò đang gặm cỏ, Nhật chạy đến ung dung dắt đôi bò đi nhanh theo hướng núi Náp Trình rồi tiếp tục dắt đôi bò đi qua xã Đức Ân (Vũ Quang).

Đối tượng Nguyễn Văn Nhật
Đối tượng Nguyễn Văn Nhật

Nghĩ một lúc, tên Nhật tiếp tục dắt đôi mẹ con bò ra đường 8A rồi thúc bò đi về chợ Nhe (Can Lộc) để tẩu tán. Nhưng, khi đến khu vực ngã 3 Quán Trại, xã Kim Lộc thì trời đã tối (20h đêm), nếu dắt bò đi tiếp sợ sẽ bị lộ nên Nhật đành thả mẹ con bò ra rồi tìm đến cột rơm của một nhà dân chui vào đánh một giấc say sưa; đến 3 giờ sáng hôm sau (1/1), tên Nhật mò ra đường bắt xe về Hương Sơn.

Công an Hương Sơn nhanh chóng vào cuộc truy tìm thủ phạm. Sau một thời gian ngắn, tên Nhật đã bị triệu tập về Công an huyện Hương Sơn làm việc.

Tại cơ quan điều tra, Nhật đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Hiện vụ việc đang được Công an huyện Hương Sơn tiếp tục điều tra làm rõ.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast