Rượt đuổi tỷ số không thành, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh chấp nhận trắng tay trên sân nhà

(Baohatinh.vn) - Có tới 7 bàn thắng được ghi trong trận đấu giữa Hồng Lĩnh Hà Tĩnh (HLHT) và CLB Sài Gòn tại vòng 10 Night Wolf V.League 2022 nhưng thầy trò HLV Nguyễn Thành Công đành ngậm ngùi chấp nhận trắng tay ngay trên sân nhà.

Rượt đuổi tỷ số không thành, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh chấp nhận trắng tay trên sân nhà

Đội hình ra sân của HLHT thiếu vắng hậu vệ quan trọng Janclesio.

Dù thi đấu trên sân khách, song CLB Sài Gòn đã nhập cuộc một cách chủ động. Bàn thắng bất ngờ đến ngay từ phút thứ 4 của trận đấu. Từ đường chuyền của đồng đội, tiền đạo số 9 Gustavo bật cao đánh đầu đẹp mắt, đưa CLB Sài Gòn vươn lên dẫn trước.

Rượt đuổi tỷ số không thành, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh chấp nhận trắng tay trên sân nhà

HLHT liên tục bị đặt vào thế bị dẫn bàn.

Phải nhận bàn thua từ sớm, HLHT đẩy nhanh nhịp độ trận đấu tìm kiếm bàn gỡ. Hàng loạt cơ hội nguy hiểm được tạo ra, song, Paollo, Trung Học, Quách Tân hay Machado chưa thể tận dụng thành công.

Dù liên tục bị ép sân, song, CLB Sài Gòn vẫn tìm kiếm được một số tình huống phản công khá nguy hiểm.

Phút thứ 30, bóng được dốc vào vòng cấm địa và tới chân Machado. Tân binh của HLHT tung cú sút hiểm hóc quân bình tỷ số 1 - 1.

Rượt đuổi tỷ số không thành, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh chấp nhận trắng tay trên sân nhà

Thế trận tấn công được các học trò HLV Nguyễn Thành Công triển khai liên tục

Sân vận động Hà Tĩnh chưa bùng nổ được bao lâu thì chỉ 3 phút sau, tận dụng sai lầm của hậu vệ HLHT, Gustavo tung cú dứt điểm mang về cho mình cú đúp, đưa đội khách Sài Gòn một lần nữa vươn lên dẫn trước 2-1. Đó cũng là tỷ số cuối cùng của hiệp 1.

Rượt đuổi tỷ số không thành, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh chấp nhận trắng tay trên sân nhà

Sau hàng loạt cơ hội bỏ lỡ, Paollo đã có được bàn thắng ở hiệp thi đấu thứ 2. Ảnh: Ngọc Thắng.

Bước sang hiệp 2, HLHT liên tục tấn công ngay từ những phút đầu. Phút 49, tiền đạo số 9 Paollo dứt điểm nhẹ nhàng đưa trận đấu trở về vạch xuất phát. Nhưng lại một lần nữa, Sài Gòn FC có được bàn thắng chóng vánh chỉ sau ít phút. Số 10 André Vieira ghi bàn ở phút 53 nâng tỷ số lên 3 - 2 cho đội khách.

Phút 85, Đỗ Merlo lốp bóng điệu nghệ qua đầu thủ môn Dương Quang Tuấn, cách biệt là 2 bàn cho đội khách.

Rượt đuổi tỷ số không thành, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh chấp nhận trắng tay trên sân nhà

Liên tục là những cú sút và Đào Văn Nam là người đưa bóng vào khung thành đội khách ở phút 87.

Ở những phút cuối cùng của trận đấu, HLHT chỉ có thể có được thêm 1 pha lập công của Đào Văn Nam ở phút 87.

Rượt đuổi tỷ số không thành, HLHT chấp nhận trắng tay trên sân nhà với tỷ số 3-4 trước đội khách Sài Gòn FC.

Chủ đề Thể thao Hà Tĩnh

Chủ đề CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast