Mùa hoa đỏ

(Baohatinh.vn) - Hồ Bình Sơn (Hương Khê) đẹp như viên ngọc bích khổng lồ nằm giữa lòng thị trấn. Hồ vừa dài vừa rộng, cây trồng quanh hồ nhiều nhất là phượng vĩ, quanh năm xanh tốt, rủ bóng xuống làn nước biếc. Sát bờ, đường bê tông chạy bao quanh, cứ cách mươi mét có 1 ghế đá ngoảnh mặt ra hồ. Đường này, sáng tinh mơ nào cũng đón nhận cả trăm người đi bách bộ, đủ trẻ già, trai gái.

Đua thuyền trên hồ Bình Sơn. (Ảnh: Minh Chiến)
Đua thuyền trên hồ Bình Sơn. (Ảnh: Minh Chiến)

Hằng năm, mỗi dịp hè về, trời đất thị trấn chợt khác thường với hàng trăm cây phượng quanh hồ và hai bên đường phố, trước sân, ngõ trường học, cơ quan... bập bùng hoa đỏ. Cây trước gọi cây sau, cây già gọi cây trẻ; sự phản ứng dây chuyền ấy kéo dài suốt mùa hoa.

Đẹp nhất, rực rỡ nhất vẫn là vùng hồ Bình Sơn: một vành đai rạo rực màu hoa lửa hay trái tim mùa hạ say sưa dâng bầu nhiệt huyết? Hàng triệu cánh phượng rung rinh trước gió hay ngàn vạn mắt nắng long lanh? Ngó xuống, nước gương trong giấu những cành hồng vào đáy, khẽ rung rinh khi làn gió nồm nam thoảng qua. Ngước nhìn nền trời xanh tôn những vầng lửa lên cao, chói màu tương phản. Đứng nơi cao điểm mà ngắm, ta cảm nhận từ dòng suối đỏ nơi đây tuôn chảy lan tràn các ngả. Ve sôi réo rắt trong vòm cây với những bản nhạc màu hồng. Cháy hết mình vẫn sáng lòa, những cánh hoa từ những cây già ra hoa sớm rơi rơi. Hoa đậu lên ghế đá, lên trang báo còn đọc dở và cả bờ vai, mái tóc. Màu đỏ ấy đi vào cõi tâm tư bao người, để rồi neo đậu bền chặt ở đó...

Hương sắc và âm thanh mùa hè vốn rộn ràng, giục giã. Từ bao đời, mùa hoa đỏ ngày hè từng thắp lửa nhiệt tình cho những đàn em thơ quyết chí học hành bước vào các kỳ thi; luyện rèn và dấn thân vì lẽ sống cao đẹp mà mình đã chọn. Và trong miền ký ức của những con người ấy vẫn ánh lên màu hồng của những mùa hoa đỏ. Cháy hết mình vẫn đỏ tươi ngời ngời. Hoa như mưa rơi rơi. Dệt đất ra đi, hoa làm tấm thảm đỏ dâng đời. Lại đến lượt những cây non trẻ nở muộn, tiếp sức cho cuộc trình diễn, soi trời bằng những bó đuốc diệu kỳ. Thị trấn hoa phượng đỏ…

(Khối 2, thị trấn Hương Khê)

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast