Cảng Cửa Sót tấp nập những ngày cuối năm

(Baohatinh.vn) - Những chuyến tàu cuối năm Kỷ Hợi đang dần cập cảng Cửa Sót (Lộc Hà, Hà Tĩnh). Không khí lao động hăng say, phấn khởi, những nụ cười rạng rỡ trên gương mặt ngư dân báo hiệu chuyến đi biển thành công.

Cảng Cửa Sót tấp nập những ngày cuối năm

Thời tiết cuối năm thuận lợi, ủng hộ ngư dân bám ngư trường, đánh bắt được nhiều hải sản có giá trị, tăng thêm thu nhập cho gia đình. Cảng cá Cửa Sót những ngày cuối năm vẫn tấp nập nhịp lao động...

Cảng Cửa Sót tấp nập những ngày cuối năm

Từ tờ mờ sáng, trong làn sương mờ ảo, hàng chục chiếc thuyền của ngư dân đã tấp nập cập bến với nhiều loại cá, tôm.

Cảng Cửa Sót tấp nập những ngày cuối năm

Anh Nguyễn Văn Nam (thị trấn Lộc Hà) chia sẻ: “Hầu hết thuyền của các tỉnh xa như Quảng Bình, Thanh Hóa, Nam Định … đã về nhà từ trước, thời điểm này chỉ còn thuyền đánh gần bờ của ngư dân trong tỉnh là chính. Hôm nay là chuyến đi biển cuối cùng của năm để anh em nghỉ tết”.

Cảng Cửa Sót tấp nập những ngày cuối năm

Trở về đất liền sau những ngày lênh đênh, những ngư dân quanh năm đầu sóng ngọn gió phấn khởi, vui mừng với những “chiến lợi phẩm” của mình, mang theo nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt đã chai sạm.

Cảng Cửa Sót tấp nập những ngày cuối năm

Dịp Tết, nhu cầu thực phẩm tăng cao cũng chính là thời điểm những ngư dân gia tăng thu nhập, hứa hẹn một cái tết no ấm, đủ đầy.

Cảng Cửa Sót tấp nập những ngày cuối năm

Chuyến ra khơi cuối cùng của năm trở về, nhiều ngư dân “trúng” mẻ cá cơm, bán được giá nên mọi người có thêm khoản khá để mang về cho gia đình, sắm sửa thêm ngư cụ cho những chuyến đánh bắt đầu năm mới.

Cảng Cửa Sót tấp nập những ngày cuối năm

Cá, tôm, mực, ruốc, ốc … được chuyển dần lên, trên bờ đã có thương lái chờ sẵn để chở hàng đi khắp các chợ lớn, nhỏ trong tỉnh.

Cảng Cửa Sót tấp nập những ngày cuối năm

Tiếng cười, tiếng nói, tiếng thương lái trả giá nhộn nhịp cả cảng …

Cảng Cửa Sót tấp nập những ngày cuối năm

Sau khi mua được hàng, thương lái tất bật ...

Cảng Cửa Sót tấp nập những ngày cuối năm

... hối hả chuyển những thực phẩm tươi ngon đi các chợ trong niềm vui của những ngày cuối năm.

Cảng Cửa Sót tấp nập những ngày cuối năm

Những ngày này, ngư dân Hà Tĩnh đánh bắt được rất nhiều tôm, có giá trị kinh tế cao mà không phải di chuyển quá xa. “Như hôm nay, sau một đêm thuyền tôi đánh được gần 20kg, đúng là biển không phụ lòng người bao giờ", anh Trần Văn Chung - chủ thuyền tại xã Hộ Độ (Lộc Hà) hồ hởi.

Cảng Cửa Sót tấp nập những ngày cuối năm

Các thuyền đợt này chủ yếu là đánh bắt gần bờ nên các loại thủy, hải sản như cá...

Cảng Cửa Sót tấp nập những ngày cuối năm

...tôm tít...

Cảng Cửa Sót tấp nập những ngày cuối năm

...mực...

Cảng Cửa Sót tấp nập những ngày cuối năm

... ghẹ vẫn còn giữ được độ tươi ngon, bán được giá cao hơn.

Cảng Cửa Sót tấp nập những ngày cuối năm

Niềm vui cuối năm bừng lên trên khuôn mặt của những ngư dân sau chuỗi ngày lênh đênh sóng biển.

Cảng Cửa Sót tấp nập những ngày cuối năm

Theo những ngư dân ở đây, hôm nay (ngày 29 tết), hầu hết các thuyền sẽ cập cảng, rồi mỗi người một tay sửa soạn ...

Cảng Cửa Sót tấp nập những ngày cuối năm

...thau rửa tàu thuyền, ngư lưới cụ để sẵn sàng cho một năm mới ra khơi thuận lợi. Sau khi sắp xếp đâu vào đấy mọi việc, họ sẽ trở về với đoàn tụ với gia đình, cùng nhau sắm sửa đón tết.

Cảng Cửa Sót tấp nập những ngày cuối năm

Những lá cờ Tổ quốc tung bay trong gió và ánh bình minh mang theo niềm vui những ngày cuối năm, tiếp thêm động lực để ngư dân bám biển, ổn định cuộc sống và luôn là những “cột mốc sống” giữa khơi xa, góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Chủ đề Nông nghiệp, nông thôn và nông dân

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast