V-League vòng cuối: Những khả năng có thể xảy ra

Giờ G sắp điểm, nhóm "đèn đỏ" bỗng có thêm một nhân vật mới: Thể Công. Nhưng hạng Nhất thì đang gọi tên... Nam Định, đội vừa thắng oanh liệt trận chung kết ngược với TP.HCM. Bóng đá Việt vẫn éo le là thế...

Nam Định thắng vẫn nguy, TP.HCM chờ cứu rỗi

Sau trận đấu với TPHCM, cả thành Nam sung sướng cứ như thể họ vừa mới vô địch chứ không phải là thắng một trận chung kết ngược. Khán giả hả hê ra về, các cầu thủ hát vang ở trên xe, Trưởng đoàn Nguyễn Hưng Thái vui như một đứa trẻ...

Nhưng có một người vẫn đăm đăm nỗi ưu tư, đó là HLV Nguyễn Thế Cường. Ngồi bên cạnh, Lư Đình Tuấn rầu rĩ thừa nhận "cửa trụ hạng của TPHCM hẹp lắm rồi" mà ông Cường cũng vẫn sùm sụp mũ, không hề nở một nụ cười.

Ông lo cũng phải, vì cùng giờ đó, QK4 làm quá tốt nhiệm vụ của họ khi thắng Hải Phòng, tạo nên cú đào thoát ngoạn mục nhất vòng. Lúc này, trên thực tế, cửa trụ hạng của Nam Định (31 điểm) cũng không sáng hơn TP.HCM (29) là mấy.

Ở vòng cuối, TP.HCM hoàn toàn có cơ thắng Bình Dương, bất chấp việc HLV Mai Đức Chung từng khẳng định "sẽ không đá lơi chân". Nhưng Nam Định thì chẳng dễ dàng như thế trên sân Cao Lãnh.

Nói như một người trong cuộc, Nam Định có chở cả xe tiền đến Đồng Tháp thì đội chủ nhà cũng không buông. Đồng Tháp dù đã rất an phận rồi nhưng họ còn phải đá vì... "thành phố" nữa.

Đặt giả thiết Nam Định thua vòng cuối, họ gần như cầm chắc suất xuống hạng trực tiếp. Tuy nhiên, nếu họ có được dù chỉ là 1 điểm thì mọi nỗ lực của TP.HCM sẽ thành vô ích, vì khi đó, với lợi thế đối đầu trực tiếp (1-1, 2-0), Nam Định ít nhất cũng có quyền đi play-off.

TP.HCM lúc này chẳng khác nào một linh hồn đang chờ cứu vớt. Nếu không xét đến những dích dắc hậu trường thì trên lý thuyết, họ coi như đã đặt chân xuống hạng rồi.

TP HCM(trắng) chỉ còn biết chờ phao cứu sinh từ Bình Dương và Đồng Tháp. Ảnh: ĐA

TP HCM(trắng) chỉ còn biết chờ phao cứu sinh từ Bình Dương và Đồng Tháp. Ảnh: ĐA

Mọi chỉ số đều chống lại họ, trừ cái gọi là... ân tình. Tinh thần của các cầu thủ TP.HCM đã xuống rất thấp, nên thứ mà họ bấu víu vào được chỉ là chiếc phao cứu sinh mà các "đối tác" khác quẳng cho.

"Đối tác" ấy có thể là đối thủ trực tiếp như Bình Dương, cũng có thể ở một nơi khá xa như Đồng Tháp, nhưng nó chỉ có tác dụng khi tất cả các khả năng hội tụ đồng thời. Nghe qua thì khó, nhưng với V-League ở khúc hạ màn, điều gì cũng xảy ra được hết...

Thể Công thoáng lo, QK4 đắc lợi

Cuộc chơi sinh tử vào phút chót bỗng ghi thêm một cái tên: Thể Công. Sau trận hòa vất vả 3-3 với ĐT.LA, Thể Công vẫn không thể thoát hẳn khỏi cái ngã tư hỗn độn, luôn thường trực một nỗi sợ hãi mơ hồ.

Về cơ bản, Thể Công đã được coi là an toàn. Nhưng họ sẽ phải đi play-off nếu thua trận cuối (gặp Đà Nẵng), trong khi cả Nam Định, QK4 lẫn TP.HCM đều thắng. Đó là khả năng xấu nhất.

Tất nhiên, khả năng ấy khó mà thành hiện thực. Bởi vì Đà Nẵng đã là nhà vô địch, đã chững lại kể từ 3 tuần nay và dồn sức cho trận chung kết cúp QG (cũng đá với chính Thể Công) hơn là "gây thù chuốc oán" thêm ở V-League.

Ông lo cũng phải, vì cùng giờ đó, QK4 làm quá tốt nhiệm vụ của họ khi thắng Hải Phòng, tạo nên cú đào thoát ngoạn mục nhất vòng. Lúc này, trên thực tế, cửa trụ hạng của Nam Định (31 điểm) cũng không sáng hơn TP.HCM (29) là mấy.

Ở vòng cuối, TP.HCM hoàn toàn có cơ thắng Bình Dương, bất chấp việc HLV Mai Đức Chung từng khẳng định "sẽ không đá lơi chân". Nhưng Nam Định thì chẳng dễ dàng như thế trên sân Cao Lãnh.

Nói như một người trong cuộc, Nam Định có chở cả xe tiền đến Đồng Tháp thì đội chủ nhà cũng không buông. Đồng Tháp dù đã rất an phận rồi nhưng họ còn phải đá vì... "thành phố" nữa.

Đặt giả thiết Nam Định thua vòng cuối, họ gần như cầm chắc suất xuống hạng trực tiếp. Tuy nhiên, nếu họ có được dù chỉ là 1 điểm thì mọi nỗ lực của TP.HCM sẽ thành vô ích, vì khi đó, với lợi thế đối đầu trực tiếp (1-1, 2-0), Nam Định ít nhất cũng có quyền đi play-off.

TP.HCM lúc này chẳng khác nào một linh hồn đang chờ cứu vớt. Nếu không xét đến những dích dắc hậu trường thì trên lý thuyết, họ coi như đã đặt chân xuống hạng rồi.

Nhưng ngày vui của bóng đá Quân đội sẽ chỉ trọn vẹn nếu QK4 cũng theo chân "ông anh" trụ hạng. Thật ra, việc QK4 thắng Hải Phòng đã là nút thắt quan trọng nhất đảm bảo cho họ tiếp tục có một chỗ ở giải chuyên nghiệp mùa sau.

Từ vị trí bị coi là mong manh nhất, đến giờ, QK4 lại trở thành đội "dễ thở" hơn cả. So về điểm số và đối đầu, họ vẫn đang ở vòng nguy hiểm, nhưng với những tính toán chặt chẽ và... chắc chắn theo kiểu "nhà binh", họ đã có thể tạm cho mình cái quyền... kê cao gối ngủ.

QK4 chỉ rớt hạng thẳng nếu họ thua Khánh Hòa còn TPHCM hòa được Bình Dương, hoặc họ không thắng Khánh Hòa trong khi TP.HCM đánh bại Bình Dương. Ngược lại, chỉ cần thắng Khánh Hòa là mọi sự viên mãn với QK4.

Tất nhiên, về phần mình, QK4 vẫn sẽ phải cố đá hết sức như những trận đã qua. Nhưng cũng khó có chuyện một Khánh Hòa đã hết mục tiêu, lại là chỗ thân tình với HLV Vũ Quang Bảo bỗng nhiên lao tâm khổ tứ chỉ để "dìm" đối thủ.

Thể Công(Đỏ) coi như đã an toàn còn QK4(Xanh) cũng đang còn nhiều cơ hội thoát hiểm. Ảnh: ĐA

Thể Công(Đỏ) coi như đã an toàn còn QK4(Xanh) cũng đang còn nhiều cơ hội thoát hiểm. Ảnh: ĐA

Sau trận đấu với Hải Phòng, lần đầu tiên sau 3 tháng, các cầu thủ QK4 được xả trại hẳn 1 ngày. Họ thoải mái nói về cửa trụ hạng đã mở thênh thang.

Với những người thận trọng và kín tiếng như QK4, khi họ đã lạc quan đến thế thì nghĩa là họ có cơ sở để tin. TP.HCM thì có nhiều đồng minh và lại được "chống lưng" bởi một quan chức cao cấp của VFF. Thế nghĩa là hạng Nhất sẽ gọi tên Nam Định?

Những khả năng có thể xảy ra

1. Nam Định xuống hạng nếu thua Đồng Tháp còn QK4 và TP.HCM cùng thắng. Chỉ cần hòa Đồng Tháp là Nam Định tránh được nguy cơ xuống hạng trực tiếp.

2. QK4 xuống hạng nếu thua Khánh Hòa, còn TP.HCM không thua Bình Dương.

3. TP.HCM xuống hạng nếu thua Bình Dương, hoặc cả 3 đội có cùng kết quả (thắng, hòa, thua) ở lượt cuối.

Nguồn: 24h.com.vn

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast