Thua Southampton, M.U rời xa Top 4

Cách đây vài ngày, HLV Louis Van Gaal còn tự tin đề cập đến khả năng Man United có thể vô địch Premier League. Thế nhưng, giấc mộng đó giờ đang trên đường tan vỡ. Thất bại 0-1 trước Southampton ngay tại Old Trafford khiến Quỷ đỏ ngày càng cách xa Top 4.

Thua Southampton, M.U rời xa Top 4 ảnh 1

Austin ghi bàn ngay trong trận ra mắt Southampton

THẤT BẠI TOÀN DIỆN

Chuỗi trận bất bại trên các đấu trường của Man United trong năm 2016 đã kết thúc. Đấy không phải là thông tin tiêu cực duy nhất mà NHM ở sân Old Trafford phải đón nhận vào hôm qua.

Trận thua 0-1 Southampton vừa qua là một thất bại toàn diện với Quỷ đỏ. Kết quả đó khiến họ ngày càng rời xa Top 4. Chẳng những thế, trận hòa nhạt nhẽo bế tắc vừa qua gợi nhớ đến cơn ác mộng mà họ từng trải qua hồi cuối năm 2015. 90 phút gặp Southampton vừa qua, Man United thi đấu chẳng khác gì giai đoạn họ khủng hoảng trầm trọng. Rụt rè, cứng nhắc, thiếu ý tưởng là những điều đáng nhớ nhất trong những gì mà Quỷ đỏ thể hiện.

Wayne Rooney trở thành gương mặt tiêu biểu đại diện cho hình ảnh thất thường của Man United. Cây săn bàn của Quỷ đỏ những trận đấu trước gần như mất tích trên sân. Anh có 3 lần tung cú sút nhưng không lần nào bóng đi trúng cầu môn đối phương. Dứt điểm không chính xác trở thành vấn đề lớn nhất của M.U trong buổi chiều thứ bảy nhàm chán tại sân Old Trafford. Cả trận, thủ môn Fraser Forster chỉ một lần phải ra tay cản phá. Quỷ đỏ không thể tạo ra nổi một cơ hội ghi bàn rõ ràng, chứ chưa nói đến làm tung lưới đối phương.

Trận đấu vừa qua, Southampton đã dạy cho Man United một bài học về tính hiệu quả. Đội bóng miền Nam nước Anh kiên nhẫn chờ thời, trước khi tung ra cú đấm quyết định bằng cú đánh đầu của Charlie Austin.

Thua Southampton, M.U rời xa Top 4 ảnh 2

Rooney đại diện cho hình ảnh thất thường của M.U

VAN GAAL TỰ TRÓI MÌNH

Old Trafford từng được xem như nhà hát của những giấc mơ, nhưng giờ đây Quỷ đỏ đã vỡ mộng trước những lời ru ngủ của HLV Louis Van Gaal. Còn nhớ, sau chiến thắng Liverpool hôm 17/1, Van Gaal từng đề cập đến khả năng vô địch Premier League. Nhưng nhà cầm quân lão làng này chỉ thích mơ mộng hơn là hành động. Ông từ chối cho các cầu thủ Man United chơi thứ bóng đá tự do, phóng khoáng như từng thể hiện ở các trận gặp Chelsea, Swansea. Thay vào đó, M.U chui vào chiếc vỏ ốc của hệ thống chiến thuật khó hiểu.

Van Gaal không đủ dũng cảm để đem đến cho Quỷ đỏ sự phá cách. Ông tự trói mình các cầu thủ Man United bằng những đường chuyền chậm rãi bên ngoài vòng cấm đối phương. Những sự thay đổi người của nhà cầm quân người Hà Lan trong hiệp hai trận đấu (Juan Mata, Adnan Januzaj) đều phục vụ mục tiêu kiểm soát bóng hơn là dứt điểm.

Man United đã thua vì sự bảo thủ của Van Gaal. Thất bại 0-1 trước Southampton liệu đã đủ để ông tỉnh giấc mộng? Chưa nói tới chức vô địch, ngay cả suất dự Champions League giờ đây cũng là nhiệm vụ khó khăn cho Man United. Giờ đây, Quỷ đỏ đã bị Top 4 bỏ xa tới 5 điểm. Ngoại trừ Van Gaal, có lẽ chẳng còn ai lạc quan về triển vọng của đội chủ sân Old Trafford mùa giải này.

Đội hình thi đấu

M.U: De Gea; Darmian (McNair 60'), Smalling, Blind, Borthwick-Jackson (Januzaj 86'); Schneiderlin, Fellaini (Mata 46'), Lingard, Herrera, Martial; Rooney.

Southampton: Forster; Cedric, Clasie (Romeu 66'), Fonte, Long; Mane (Austin 79'), Tadic (Ward-Prowse 66'), Wanyama, Van Dijk, Bertrand, Targett.

Theo Bongda+

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast