Sự trả thù tinh vi

(Baohatinh.vn) - Một hôm, đang nửa đêm, chuông điện thoại bỗng vang lên trên phòng của một vị giáo sư. Ông bước đến cầm máy và nghe giọng 1 phụ nữ giận giữ:

Chùm truyện cười (*):

- Chó của ngài sủa làm tôi không ngủ được!

- Ai nói đấy ạ? – Giáo sư hỏi.

Người phụ nữ xưng tên. Hôm sau, cũng vào giờ đó, chuông điện thoại vang lên trong phòng của người phụ nữ ấy. Từ điện thoại vang rõ mồn một giọng nói của giáo sư:

- Tôi gọi điện thoại để nói với bà rằng nhà tôi không có chó!

Trí nhớ đáng sợ

Có một bệnh nhân đến thầy thuốc để khám bệnh. Người đó nói: “Thưa bác sĩ, bác sĩ mau nghĩ cách giúp tôi với! Tôi bị đau đầu, rất khó ngủ, lại cả chứng mau quên nữa”.

“Đau đầu, khó ngủ, hay quên”. Bác sĩ ghi xong, liền hỏi lại:

- Những chứng này xuất hiện lâu chưa?

Bệnh nhân nọ ngớ ra:

- Bác sĩ nói triệu chứng nào cơ?

Chữ “xuyên” nằm ngủ

Có một thầy đồ chỉ biết mỗi chữ xuyên là ba nét dọc. Một hôm, có học trò mang cuốn sách đến nhờ thầy giảng nghĩa. Thầy không hiểu mô tê gì cả. Tìm mãi mới thấy có một chữ có ba nét ngang (1), thầy mừng rú lên, nói:

- Thì ra mày nằm ngủ ở đây làm tao tìm cả ngày không thấy!

Biết làm gì

Mấy năm trước, khi còn sống ở 1 thành phố nhỏ phương Nam, hàng ngày trên đường đi làm, tôi thường mua cam của 1 phụ nữ ngồi bán ở góc phố.

Một lần, mời bạn bè đến chơi nhà. Hôm đó, tôi quyết định mua cả giỏ cam của bà ta, có dễ đến hai chục quả. Nghe tôi nói xong, bà ta giận dữ nhìn tôi và nói:

- Đây, 2 quả cam của anh đây!

- Nhưng tôi muốn mua tất cả cơ mà?

- Tôi không thể bán cả cho anh được.

- Vì sao vậy?

- Bán cả cho anh thì cả ngày hôm nay tôi biết làm gì!

Còn thiếu 1 điều

Một bà đứng tuổi vẫy tắc xi.

- Cho tôi ra ga – bà ta nói với người tài xế.

- Vâng – người tài xế đáp.

- Tôi yêu cầu anh đi chậm và cẩn thận.

- Vâng – người tài xế đồng ý.

- Yêu cầu anh không được đi khi có đèn đỏ.

- Vâng.

- Yêu cầu anh không ngặt quá gấp. Hôm nay trời mưa, đường rất trơn.

Nghe xong người tài xế nói: “Thật là tuyệt. Bà chỉ chưa nói 1 điều là chở bà vào bệnh viện nào nếu xảy ra tai nạn”.

Còn may

Một người lần đầu tiên đến Paris. Từ ga, ông gọi tắc xi chở đến 1 khách sạn. ông ta nghỉ trong phòng 1 lát rồi thay quần áo đi dạo phố. Dọc đường, ông rẽ vào bưu điện, điện báo cho vợ biết địa chỉ của mình ở Paris.

Ngày hôm đó, ông đã đi dạo nhiều phố, xem các viện bảo tàng, vào các cửa hàng, tối đến lại vào nhà hát. Khi vở kịch kết thúc, mọi người đã về hết, người đó mới quyết định trở về khách sạn. Nhưng, lúc ấy ông ta mới nhận ra mình không còn nhớ địa chỉ lẫn tên khách sạn. Ông ta xơ xẩn trên phố cả giờ mà không biết làm gì. Cuối cùng ông đến bưu điện đánh điện cho vợ:

“Hãy thông báo gấp cho tôi địa chỉ của tôi ở Paris”!

--------------------------

(*) Sưu tầm và dịch từ truyện cười nước ngoài

(1) Chữ Tam

(Khoa Ngữ văn – Đại học Vinh)

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast