Giáng sinh - mùa yêu thương!

(Baohatinh.vn) - Không biết tự bao giờ, Giáng sinh không còn là ngày lễ riêng cho những người theo đạo Thiên chúa mà đã trở thành lễ hội văn hóa chung cho mọi người. Giáng sinh về trong bao nỗi nhớ mong và đong đầy tình yêu thương...

giang sinh mua yeu thuong

Không khí Giáng sinh rộn ràng khắp mọi nơi.

Những ngày tháng 12 dường như thời tiết lúc nào cũng lạnh hơn. Cái rét ngọt lại lung linh bao sắc màu của mùa Giáng sinh làm cho không gian trở nên huyền ảo nhưng sâu lắng. Đâu đó, lẫn trong những tiếng nhạc “Jingle Bell, I Wish You A Merry Christmas, Santa Claus is Coming to Town, The First Noel”…, ta nghe những lời thì thầm yêu thương; thấy bóng dáng những người mẹ đang gói ghém những món quà nhỏ để nhờ ông già Noel (dịch vụ) mang đến cho con mình như một phần thưởng và gửi gắm bao ước mơ trong đó. Sau lũy tre làng, những lời chúc thân tình mừng Noel càng gắn kết hơn tình nghĩa xóm làng, lương - giáo đoàn kết một lòng…

Có lẽ cũng bởi thế mà Giáng sinh luôn về sớm hơn trong lòng mọi người. Ngay từ những ngày đầu tháng 12, không khí Giáng sinh đã len lỏi vào từng góc phố, ngôi làng và từng ngôi nhà nhỏ. Bắt đầu từ việc trang trí những cây thông Noel, những dãy đèn sắc màu cho đến những món quà xinh xắn và những cuộc hội ngộ, hẹn hò… Lòng người rộng mở, hân hoan chào đón Giáng sinh trong an lành, yêu thương.

Chị Nguyễn Thị Oanh (phường Văn Yên, TP Hà Tĩnh) cùng phụ giúp con gái trang trí cây thông trong nhà, vui vẻ: “Mặc dù không phải là một ngày lễ truyền thống của người Việt nhưng nhiều năm nay, lễ Giáng sinh vẫn được mong đợi và chào đón ở nhà mình. Trong không gian lạnh lẽo, tự nhiên con người thèm những điều ấm áp. Mà Giáng sinh thì mang lại sự ấm áp. Nó rực lên sắc đỏ, xanh, vàng lấp lánh và ngập tràn không khí ấm cúng của gia đình. Chỉ đơn giản là trang trí một cây thông Noel thôi nhưng cả nhà đã quây quần bên nhau cùng làm và cùng vui, cùng gửi gắm ước mơ… Noel năm nay, bé út nhà mình cũng đã lớn hơn, nó háo hức giúp mẹ trang trí. Cả nhà xôn xao, vui lắm! Rồi mỗi tối, cả nhà lại quây quần bên nhau nghe những giai điệu Giáng sinh, cảm thấy bình yên tận sâu thẳm tâm hồn”...

giang sinh mua yeu thuong

Hang đá tuyệt đẹp tại nhà thờ Văn Hạnh, Thạch Trung, TP. Hà Tĩnh

Giáng sinh không còn là ngày lễ riêng của những người theo đạo Công giáo và Tin lành mà đã thành trở lễ hội văn hóa cho tất cả mọi người. Cô Nguyễn Thị Phương Thảo - giáo viên Trường Mầm non Trí Đức (TP Hà Tĩnh) chia sẻ: “Hàng năm, vào mùa Noel, nhà trường cho phép các cô làm “ông già Noel” để tặng quà cho các con. Phần quà do bố, mẹ gửi nhưng lại được “ông già Noel” trao cùng một thông điệp nhằm động viên và khuyến khích các con chăm ngoan hơn. Các con đón nhận háo hức lắm, vui lắm!”.

Giáng sinh - mùa của yêu thương! Mùa đem lại sự ấm áp, khi mà cho tất cả mọi người đều chung ước muốn được chia sẻ những niềm vui, điều ước… Anh Nguyễn Đức Nhân - giáo dân ở giáo xứ An Nhiên (xã Thạch Hạ, TP Hà Tĩnh) cho hay: “Chúng tôi cảm thấy vui vì ngày chúa Giáng sinh đã được chào đón khắp mọi nơi. Riêng gia đình tôi, năm nào cũng vậy, đều phải chuẩn bị đẹp từ “ngoài đến trong”. Nhà cửa sạch, đẹp rồi nhưng đặc biệt hơn là con người phải đẹp, không chỉ đẹp bên ngoài mà phải đẹp cả tâm hồn. Tâm hồn phải hân hoan, rộng mở và cầu Chúa ban hồng phúc cho tất cả mọi người”…

Giáng sinh đang về trong rộn ràng yêu thương! Về trong tình bằng hữu thắm thiết, trong sự tử tế và ân cần, trong niềm hy vọng được tái sinh, trong sự bình an, thông hiểu và thiện chí đến với nhân loại…

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast