Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 22/8 tuyên bố sẽ tăng quân số lính Mỹ tại Afghanistan, một phần trong chiến lược mới tại khu vực này.
Ông Trump phản đối việc nhanh chóng rút lui khỏi cuộc xung đột quân sự kéo dài nhất lịch sử của Mỹ.
Tổng thống Mỹ không tiết lộ số binh sĩ dự kiến bổ sung tới Afghanistan.
Tuy nhiên, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis đã đề xuất kế hoạch gửi 4.000 quân, giúp tăng gấp rưỡi quy mô lính Mỹ so với mức 8.400 binh sĩ đang triển khai tại quốc gia này.
Tổng thống Trump cho biết cách tiếp cận mới nhằm ngăn Afghanistan trở thành nơi trú ẩn an toàn cho phiến quân Hồi giáo, cũng như chặn đứng việc chúng sử dụng nước này làm bàn đạp tấn công Mỹ.
Ông Trump từng tỏ ý nghi ngờ cuộc chiến Afghanistan, khởi đầu vào tháng 10/2001, sau vụ khủng bố ngày 11/9 nhằm vào Mỹ.
Trong chiến dịch tranh cử hồi năm ngoái, Tổng thống Trump liên tục nói rằng cuộc chiến tiêu tốn quá nhiều sinh mạng và tiền bạc.
"Suy nghĩ ban đầu của tôi là rút quân khỏi Afghanistan", ông Trump cho biết.
Tuy nhiên các cố vấn an ninh quốc gia đã thuyết phục Tổng thống Mỹ tăng cường sức mạnh quân sự tại Afghanistan, nhằm ngăn chặn nguy cơ Taliban lật đổ chính phủ do Mỹ ủng hộ.
Lính Mỹ nỗ lực bảo vệ người dân Afghanistan khi các chiến binh Taliban nổ súng vào thị trấn Marjah, quận Nad Ali, tỉnh Helmand.
Các binh sĩ Mỹ trợ giúp một đồng đội bị thương sau vụ nổ ở Kabul, Afghanistan.
Đạn cối do các binh sĩ Trung đoàn Kỵ binh số 3 của bắn đi phát nổ cạnh một chiếc xe buýt hư hỏng gần căn cứ Gamberi ở tỉnh Laghman.
16 năm ròng rã chiến đấu ở Afghanistan, quân đội Mỹ đã phải chịu không ít mất mát.
Cô Lesenia Coyer nằm trước ngôi mộ của anh trai Ryan Coyer, người phục vụ trong Quân đội Mỹ tham chiến cả ở Iraq và Afghanistan, tại Nghĩa trang Quốc gia Arlington ở Virginia.
Susan Myers, vợ của Thiếu tá Harold J. Greene khóc thương bên quan tài của người chồng. Thiếu tá Greene thiệt mạng ở Afghanistan.
Một người lính của Trung đoàn kỵ binh số 3 bày tỏ lòng thành kính với các đồng đội hy sinh khi làm nhiệm vụ ở Afghanistan.
Bé Ryan Lemm đón thi hài người cha của em, binh sĩ Joseph Lemm. Lemm là một trong 6 lính Mỹ thiệt mạng trong vụ đánh bom tự sát gần căn cứ Bagram ở Afghanistan./.