Tóm gọn 2 kẻ "ăn hàng" trên xe khách

Sau một quá trình điều tra thu thập tài liệu chứng cứ, ngày 2/12/2009 Cơ quan Cảnh sát điều tra đã hoàn tất hồ sơ vụ án chuyển viện kiểm sát để truy tố 2 đối tượng cướp nguy hiểm và liều lĩnh theo khoản 2 Điều 133 Bộ Luật hình sự. 2 đối tượng này thường gây án lưu động và chủ yếu ẩn nấp ở các nhà nghỉ, khách sạn nên gây không ít khó khăn cho công tác điều tra, phá án.

Vụ cướp vào lúc gần sáng

Đối tương Kiều Anh Tiến
Đối tương Kiều Anh Tiến

4 giờ sáng ngày 11/8/2009, lái xe Nguyễn Xuân Bắc cùng toàn bộ hành khách trên chiếc xe 49X – 5377 đi từ TP Hồ Chí Minh ra Hà Nội đến Công an huyện Thạch Hà trình báo: Vào khoảng 3 giờ cùng ngày, xe đang đi trên tuyến đường tránh 1B thuộc địa phận xã Thạch Đài (Thạch Hà) bị 2 đối tượng trên xe rạch túi lấy của anh Đinh Trọng Thành, quê xã Quỳnh Nghĩa, Quỳnh Lưu (Nghệ An) đi lao động ở Đài Loan về, với số tiền 1037 USD, 21.000 Đài tệ (tiền Đài Loan) và 1.300.000 đồng Việt Nam. Lấy của anh Nguyễn Xuân Thiệu, quê Tản Lĩnh, Ba vì (Hà Nội) công tác tại quân chủng Phòng không không quân đóng ở Cam Ranh (Khánh Hòa) 1.500.000 đồng. Hành vi của 2 tên đốn mạt đã bị chị Lê Thị Huệ, quê Làng Xăm, Nguyệt Ấn, Ngọc Lạc (Thanh Hóa) phát hiện, hô hoán. Bọn chúng dùng sống dao đánh 3 nhát vào vai chị Huệ rồi trở dao chém vào đầu làm chị Huệ bị thương. Mọi người trên xe nháo nhác thức dậy liền bị 2 đối tượng cầm dao đe dọa trắng trợn. Bọn chúng hung hãn đến mức khiến mấy chục hành khách trên xe khiếp sợ không dám manh động. Thừa cơ ,2 tên bắt lái xe dừng lại nhảy xuống tẩu thoát.

Sau khi lấy sơ bộ nhân dạng đặc điểm của 2 đối tượng, Công an huyện Thạch Hà đã huy động lực

Đối tượng Nguyễn Doãn Vạn
Đối tượng Nguyễn Doãn Vạn

lượng truy nóng đối tượng, đồng thời phối hợp với Phòng Cảnh sát ĐTTP về TTXH (PC14) Công an tỉnh để rà soát danh sách toàn bộ đối tượng có “máu mặt” chuyên nhảy xe rạch túi hành khách Bắc – Nam. Bằng sự nổ lực và nhờ nắm chắc các đối tượng, chỉ sau một thời gian ngắn các trinh sát của phòng PC14 Công an tỉnh đã xác định được đối tượng gây ra vụ cướp tài sản liều lĩnh này. 15 giờ 30 phút ngày 13/8/2009, các chiến sỹ PC14 đã tóm gọn được tên Nguyễn Doãn Vạn (tức Vạn Mười) (SN 1967) quê xã Đức Dũng, Đức Thọ (Hà Tĩnh), thường trú tại Phường Nam Hồng, Thị xã Hồng Lĩnh khi hắn đang ở tại nhà riêng. Từ lời khai của tên Vạn, đến 17 giờ ngày 13/8 tên Kiều Anh Tiến (SN 1977), quê xã Sơn Kim, Sơn Tây (Hà Nội) là đối tượng trùm trộm cắp xiếc tiền trên xe khách, đã có 4 tiền án về tội trộm cắp, vừa ra trại tháng 6/2009 đã bị bắt khi hắn đang uống cà phê với người tình ở thị trấn Gia Lách địa bàn huyện Nghi Xuân.

Thành tích của 2 gã bất hảo

Nguyễn Doãn Vạn, thường gọi là Vạn Mười là một đối tượng ngang tàng hung hãn và liều lĩnh có số ở Thị xã Hồng Lĩnh, hắn vừa trộm cắp, cưỡng đoạt tài sản, vừa là con sâu bạc, một kẻ coi thường kỷ cương pháp luật khiến giới giang hồ nghe tên Vạn Mười là khiếp vía. Mới 39 tuổi nhưng hắn đã có tới 4 tiền án, tiền sự thì vô kể. Năm 1995 khi đang thụ án tại Trại giam số 3 Tân Kỳ (Nghệ An) hắn lại gây ra vụ cố ý gây thương tích trong Trại bị Tòa xử phạt thêm 5 năm tù giam. Vừa ra Trại năm 2007, hắn lại bị Tòa an nhân dân Hà Tĩnh xử phạt 12 tháng tù giam về tội đánh bạc đang hoãn thi hành án. Trong những ngày ở Trại giam, hắn đã kết bạn “khăng khít” với Kiều Anh Tiến cũng là đối tượng có thành tích bất hảo không kém. Tiến đã có 4 tiền án về tội trộm cắp, cưỡng đoạt tài sản vừa ra Trại tháng 6/2009. Sau khi bị bắt, bọn chúng tỏ ra ngoan cố lỳ lợm không chịu hé miệng, song trước những chứng cứ xác đáng mà các điều tra viên đưa ra, bọn chúng không còn đường nào khác phải cúi đầu nhận tội. Bọn chúng khai nhận:

Ngày 10/8/2009, Kiều Anh Tiến vào Thị xã Hồng Lĩnh tìm gặp Vạn nói: “Có đi làm tý cho vui không?”. Vạn hiểu ý Tiến là đi móc túi trên xe khách. Vạn đồng ý. Khoảng 19 giờ 30 phút ngày 10/8, Vạn và Tiến xách theo 1 cặp số trong đó có 3 con dao bầu, 1 hộp lưỡi dao lam 10 cái đến đón xe ô tô khách đi vào Quảng Bình. Ban ngày tránh bị lộ nên bọn chúng không hành động. Vì vậy, đến khoảng 24 giờ cùng ngày vào đến TP Đồng Hới, 2 tên xuống xe lại tiếp tục đón ô tô khách trở ra. Khoảng 0h30 phút, Tiến và Vạn đón ô tô khách xin đi ra Thanh Hóa. Khoảng 2 giờ ngày 11/8/2009, xe chạy đến xã Kỳ Tiến, Kỳ Anh (Hà Tĩnh) do lái xe phát hiện Tiến và Vạn có hành vi móc túi hành khách nên trả lại tiền vé và đuổi xuống xe. Để thuận lợi, 2 tên bàn nhau đi đến Trạm thu phí cầu Rác, xe dừng mua vé thì nhảy lên. Tại đây chúng gặp ô tô khách BKS 49X – 5377. Khi lên xe Tiến cầm cặp số ngồi ở dãy thứ 4 bên phải dưới lên, còn Vạn ngồi ở dãy ghế thứ 3 bên trái dưới lên. Tiến quan sát thấy một hành khách ăn mặc lịch sự, có vẻ đi nước ngoài về, ngồi phía bên trái đối diện. Tiến mở cặp số lấy dao dắt vào bụng và bẻ đôi lưỡi dao lam lấy 1 nửa. Khi xe rẽ vào đường tránh 1B, lúc này khoảng 3h ngày 11/8, lợi dụng đoạn đường không có đèn, xe chạy êm, hành khách đã ngủ say, Tiến nhoài người lên dùng ½ lưỡi lam rạch túi quần jean lấy trộm ví của anh Đinh Trọng Thành, lấy xong tiền bỏ vào túi quần của mình rồi vứt ví xuống dưới ghế nơi anh Thành ngồi. Tiếp đó, Tiến lén lên dãy ghế trên, nhìn thấy anh Nguyễn Xuân Thiệu ngồi dãy ghế phía trên bên phải đang ngủ, Tiến dùng dao lam rạch túi quần bên trái lấy tiền trong chiếc ví cho vào túi rồi vứt ví xuống dưới ghế. Lúc này chị Lê Thị Huệ phát hiện hành vi trộm cắp của Tiến đã đánh thức anh Thành dậy và hô hoán. Tên Vạn mở cặp số lấy 2 con dao cầm 2 tay rồi tuyên bố: “Tao nhiễm HIV, thằng nào đụng đến tao chém”. Hành khách trên xe nghe thế đành im lặng không ai dám làm gì. Vạn cầm dao trở sống đánh vào vai chị Huệ 3 cái rồi trở dao chém vào đầu chị Huệ uy hiếp mọi người, rồi yêu cầu dừng xe cả 2 cùng nhảy xuống. Sợ bị Công an đuổi phát hiện, bọn chúng xuống ruộng lúa ngồi một lúc rồi gọi tắc xi đi đến phường Đại Nài (Hà Tĩnh). Sau đó bắt xe ra TP Vinh (Nghệ An) vào khách sạn Mường Thanh thuê phòng và đưa 21.000 Đài tệ đi bán được 11.445.000 đồng. 2 tên tính toán số tiền cướp được chia đôi. Vạn bắt xe về ở Thị xã Hồng Lĩnh, còn Tiến thuê phòng và gọi bạn gái đến ăn chơi trác táng.

"Đồ nghề" của Tiến và Vạn
"Đồ nghề" của Tiến và Vạn

Khám xét đối tượng, Công an đã thu được 3 con dao tự tạo, 1 hộp dao lam hiệu roma, 1 cặp số màu đen, 837 USD, 15.500.000 đồng Việt Nam. Ngày 27/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Hà Tĩnh đã tiến hành trao trả tiền cho anh Đinh Trọng Thành và anh Nguyễn Xuân Thiệu. Đồng thời, ra lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với 2 bị can về hành vi “cướp tài sản”.

Nhận lại số tài sản của mình, các anh Đinh Trọng Thành và Nguyễn Xuân Thiệu vô cùng cảm ơn các chiến sỹ Công an đã kịp thời điều tra vụ án. Riêng lái xe Nguyễn Xuân Bắc thì vô cùng ân hận vì đã bắt khách dọc đường lại gặp phải tên lưu manh cỡ bự. Có lẽ đó là bài học mà anh cũng muốn cảnh báo cho cánh lái xe tuyến Bắc – Nam không nên dừng xe đón khách trong đêm vắng, tránh tránh hậu quả khôn lường như trường hợp của anh.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast