Người dân huyện miền núi Hà Tĩnh gói 3.500 bánh chưng gửi đồng bào ngập lụt

(Baohatinh.vn) - Với tinh thần “tương thân, tương ái", người dân Hương Sơn (Hà Tĩnh) đã gói 3.500 bánh chưng gửi tới đồng bào miền Trung đang bị ngập lụt.

Người dân huyện miền núi Hà Tĩnh gói 3.500 bánh chưng gửi đồng bào ngập lụt

Sau nhiều ngày phát động, ngày 20/10, tại tổ dân phố 10 Thị trấn Phố Châu các tổ chức đoàn thể thị trấn đã hội tụ về đây chuẩn bị lá dong, nếp, thịt, đậu... tiến hành gói 2.000 bánh chưng gửi tới người dân các tỉnh miền Trung đang bị ngập lụt. Từ thanh niên đến người lớn tuổi đều nhiệt tình góp sức, mỗi người một việc...

Người dân huyện miền núi Hà Tĩnh gói 3.500 bánh chưng gửi đồng bào ngập lụt

Anh Phan Hải - Bí thư Đoàn thị trấn Phố Châu cho biết: Với tấm lòng hướng về Miền trung ruột thịt “Một miếng khi đói, bằng một gói khi no”, thị trấn Phố Châu đã kêu gọi người dân trên địa bàn đóng góp mỗi người một ít nguyên liệu để gói 2.000 chiếc bánh chưng gửi đến người dân đang bị mưa lũ cô lập.

Người dân huyện miền núi Hà Tĩnh gói 3.500 bánh chưng gửi đồng bào ngập lụt

Cùng hưởng ứng vì đồng bào vùng lũ, Ban giám hiệu Trường THPT Hương Sơn ra lời kêu gọi toàn thể cán bộ giáo viên, nhân dân và các em học sinh ủng hộ vật chất và tinh thấn cho người dân miền Trung.

Người dân huyện miền núi Hà Tĩnh gói 3.500 bánh chưng gửi đồng bào ngập lụt

Để sưởi ấm trái tim cho người dân đang bị thiệt hại do thiên tai lũ lụt, nhà trường cũng tổ chức nấu 500 bánh chưng để gửi gửi tới bà con vùng lũ Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh), Quảng Bình, Quảng Trị...

Người dân huyện miền núi Hà Tĩnh gói 3.500 bánh chưng gửi đồng bào ngập lụt

Mặc dù hôm nay nghỉ học nhưng tập thể thầy cô giáo và các em học sinh đã đến trường tham gia gói bánh chưng. Nhờ phân công cụ thể mỗi người một việc, trong ngày 20/10, nhà trường đã gói được 500 chiếc bánh với mong muốn món quà này sớm đến được với đồng bào miền Trung” - Thầy Tống Trần Đức, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Hương Sơn chia sẻ.

Người dân huyện miền núi Hà Tĩnh gói 3.500 bánh chưng gửi đồng bào ngập lụt

Trong những ngày qua, phụ nữ các xã Sơn Châu, Quang Diệm cũng luôn hướng về miền Trung với nhiều hoạt động thể hiện tinh thần tương thân tương ái. Các chị em tích cực vận động cùng nhau góp công, góp của gói 1.000 bánh chưng để gửi tặng bà con ở vùng ngập lụt của Cẩm Xuyên.

Người dân huyện miền núi Hà Tĩnh gói 3.500 bánh chưng gửi đồng bào ngập lụt

Không chỉ gói bánh chưng, thị trấn phố Châu, Trường THPT Hương Sơn, Hội LHPN huyện còn nhận được nhiều nhu yếu phẩm và tiền mặt... của bà con Nhân dân, các thầy cô giáo và các em học sinh gửi ủng hộ. Người thì chai dầu ăn, gói mì chính, thùng mì tôm...trên tinh thần “của ít, lòng nhiều”.

Người dân huyện miền núi Hà Tĩnh gói 3.500 bánh chưng gửi đồng bào ngập lụt

Cho đến thời điểm này, Trường THPT Hương Sơn cũng đã tiếp nhận từ sự đóng góp, ủng hộ của các thầy cô, phụ huynh và các em học sinh với hàng trăm bộ quần áo cùng hàng chục bộ sách vở các cấp và hơn 30 triệu đồng tiền mặt...gửi đến người dân vùng lũ.

Người dân huyện miền núi Hà Tĩnh gói 3.500 bánh chưng gửi đồng bào ngập lụt

Những ngày qua, chị em phụ nữ trên địa bàn huyện Hương Sơn cũng gom thực phẩm thiết yếu, tiền quyên góp từ nhiều mạnh thường quân. Đến nay, chị em Thị trấn Tây Sơn, Sơn Châu, Sơn Giang, Quang Diệm quyên góp được 250 thùng mỳ tôm, 180 két nước khoáng, 25 thùng sữa, hàng trăm bộ quần áo và một số nhu yếu phẩm thiết yếu khác.

Chiều 20/10, huyện Hương Sơn cũng đã tiến hành trao người dân vùng ngập lụt Cẩm Xuyên 335 két nước khoáng, 112 thùng mì tôm, sữa... Đây là tấm lòng của các hội viên từ các tổ chức cơ sở Ủy ban MTTQ, Hội Nông dân, Hội LHPN huyện Hương Sơn đóng góp, ủng hộ. Những món quà tuy nhỏ nhưng là tấm lòng của người dân Hương Sơn sẻ chia với đồng bào vùng lũ miền Trung trong lúc hoạn nạn.

Tin liên quan:

Chủ đề NGƯỜI HÀ TĨNH

Chủ đề Mưa lũ ở Hà Tĩnh

Chủ đề Chung tay khắc phục hậu quả lũ lụt

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast