Đồng đội 10 liệt nữ TNXP rưng rưng tìm về Ngã ba Đồng Lộc

(Baohatinh.vn) - Năm nào cũng vậy, dịp lễ giỗ của 10 nữ TNXP, kỷ niệm chiến thắng Đồng Lộc (Hà Tĩnh), những người đồng đội lại rưng rưng trở về, viếng thăm từng phần mộ và hội ngộ cùng nhau ở chiến trường xưa.

Họ là những cựu TNXP Đại đội 552 Tổng đội 55 TNXP, trong đó có Tiểu đội 4 do Võ Thị Tần làm Tiểu đội trưởng. Sau 52 năm các chị hy sinh, những người đồng đội lại đến thăm lại chiến trường xưa và thắp hương tưởng nhớ các bạn. Gặp nhau, mừng mừng tủi tủi, niềm vui rạng rỡ khuôn mặt và khóe mắt rưng rưng…

Đồng đội 10 liệt nữ TNXP rưng rưng tìm về Ngã ba Đồng Lộc

Đại đội 552 có 7 tiểu đội với quân số trên 100 do anh Nguyễn Thế Linh làm Đại đội trưởng, anh Nguyễn Đình Cứ làm Đại đội phó. Từ tháng 4/1968, khi Tiểu đội phá bom của Tổng đội 55 được thành lập, anh Nguyễn Đình Cứ được cử làm A trưởng A công binh. Hiện, anh Nguyễn Thế Linh đã mất, anh Nguyễn Đình Cứ làm trưởng ban liên lạc của đại đội. Ảnh: Cựu TNXP Đại đội 552 thăm chiến trường xưa.

Đồng đội 10 liệt nữ TNXP rưng rưng tìm về Ngã ba Đồng Lộc

Dịp kỷ niệm 52 năm chiến thắng Đồng Lộc, những người đồng đội vui mừng được gặp lại nhau, chuyện trò, chia sẻ cùng nhau những buồn, vui trong cuộc sống.

Đồng đội 10 liệt nữ TNXP rưng rưng tìm về Ngã ba Đồng Lộc

Chị Nguyễn Thị Hợi (ngoài cùng bên trái) - Tiểu đội trưởng Tiểu đội 4 nhận nhiệm vụ sau khi chị Tần hy sinh và chị Lê Thị Hồng (thứ 2 trái sang) - một trong 2 người còn sống sót của Tiểu đội 4 trong niềm vui hội ngộ cùng đồng đội C 552.

Đồng đội 10 liệt nữ TNXP rưng rưng tìm về Ngã ba Đồng Lộc

Đoàn chuẩn bị hương hoa...

Đồng đội 10 liệt nữ TNXP rưng rưng tìm về Ngã ba Đồng Lộc

.. và thành kính dâng lên mộ những người đồng đội đã hy sinh, lòng khôn nguôi nhớ thương đồng đội...

Tiểu đội 4 thuộc Đại đội 552 đặt dưới sự chỉ huy của Đại đội 552, do chị Võ Thị Tần làm Tiểu đội trưởng (A trưởng), quân số qua các nhiệm kỳ có nhiều thay đổi. Lúc đầu Tiểu đội đóng quân ở Phú Lộc, Can Lộc, có nhiệm vụ làm đường, san lấp hố bom ở đường 15A, quân số gồm 17 người.

Tháng 4/1968, Tiểu đội được điều về trọng điểm Ngã Ba Đồng Lộc, từ Cầu Tối đến eo Truông Kén, đóng quân ở xóm Mai Long, xã Xuân Lộc.

Khi vào Đồng Lộc, một số được điều chuyển đi làm nhiệm vụ các nơi, còn 12 người. Thời điểm Tiểu đội ra mặt đường làm nhiệm vụ và hy sinh vào ngày 24/7, chỉ có 10 cô gái: Tần, Cúc, Hường, Xuân, Nhỏ, Hà, Hợi, Rạng, Xuân, Xanh.

Chủ đề NGÀY THƯƠNG BINH - LIỆT SỸ

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast