Chính quyền xã bất lực trước nạn họp chợ giữa đường ở “làng Hàn Quốc”!

(Baohatinh.vn) - Họp chợ trên đường là thực trạng đang diễn ra khá phổ biến tại nhiều nhiều địa phương trên địa bàn Hà Tĩnh, trong đó, chợ Cương Gián ở xã Cương Gián, huyện Nghi Xuân đã khiến chính quyền xã “bó tay”.

Chính quyền xã bất lực trước nạn họp chợ giữa đường ở “làng Hàn Quốc”!

Đủ loại phương tiện của người dân đi chợ dựng ngay giữa lòng đường ở Cương Gián

Tại chợ Cương Gián, người dân ngang nhiên lấn hiếm toàn bộ hành lang ATGT để dựng lều vây bạt kinh doanh buôn bán, bày sạp bán đủ các loại mặt hàng từ thịt cá, rau cỏ, hoa quả.

Chính quyền xã bất lực trước nạn họp chợ giữa đường ở “làng Hàn Quốc”!

1/4 lòng đường quốc lộ ven biển bị người dân dựng xe máy, xe đạp để vào chợ buôn bán

Thời gian cao điểm, nhất là từ 6 đến 9 giờ sáng, tuyến đường quốc lộ ven biển đoạn qua trụ sở UBND xã Cương Gián luôn bị ách tắc ùn ứ người và phương tiện do họp chợ lấn chiếm lòng lề đường.

Người bán thì vậy còn người mua thì dừng xe máy, xe đạp bất cứ nơi đâu không cần biết đó là lề đường hay lòng đường để mua hàng, thậm chí có nhiều người ngồi luôn trên xe để giao dịch, mua bán hàng hóa.

Chính quyền xã bất lực trước nạn họp chợ giữa đường ở “làng Hàn Quốc”!

Xe đạp, xe máy không chỉ được dựng trên làn đường cho xe mô tô, gắn máy lưu thông mà còn dựng ngay giữa làn đường dành cho xe cơ giới lưu thông

Không có lực lượng chức năng điều tiết giao thông và dẹp trật tự, khu vực chợ Cương Gián trở nên lộn xộn và thường xuyên ách tắc giao thông, trở thành nỗi ám ảnh cho những người tham gia giao thông khi đi qua khu vực này.

Chính quyền xã bất lực trước nạn họp chợ giữa đường ở “làng Hàn Quốc”!

Chợ Cương Gián gây cản trở giao thông nghiêm trọng

Chị Nguyễn Thị P. - chủ ki-ốt kinh doanh hàng tạp hóa tại chợ Cương Gián lắc đầu ngán ngẩm: “Người dân ở đây ý thức kém lắm. Người bán thì không vào trong chợ để kinh doanh hàng hóa mà cứ cố tình bày bán ngoài mặt đường, còn người mua cũng ngại vào chợ mà lại thích mua ngoài đường cho tiện. Mặc dù chợ có bãi giữ xe đạp, xe máy nhưng người dân đi chợ không có thói quen vào bãi để gửi mà cứ ngang nhiên dựng xe giữa đường để đi mua hàng”.

Trong khi đó, việc quản lý chợ do một người phụ nữ ở địa phương trúng thầu quản lý và thu phí, họ chỉ việc đến thu phí những tiểu thương và người dân kinh doanh buôn bán tại đây vào đầu giờ. Thậm chí quản lý chợ còn cho người dân buôn bán ngay trên lề đường và thu của một vị trí như vậy từ 30 - 50.000đ/điểm kinh doanh.

Chính quyền xã bất lực trước nạn họp chợ giữa đường ở “làng Hàn Quốc”!

Không chỉ lấn chiếm lòng, lề đường để kinh doanh buôn bán mà người đi chợ còn đứng ngay giữa đường để hàn huyên, buôn chuyện

Điều đáng nói từ khi được nâng cấp từ tuyến đường tỉnh 547 lên quốc lộ ven biển thì tuyến đường này có rất nhiều phương tiện ô tô xe máy lưu thông. Nhiều lái xe cho biết, mỗi lần qua khu vực này họ phải thấp thỏm và cảnh giác cao độ, vì rất có thể sẽ va quệt với các hộ kinh doanh và người mua hàng.

Chính quyền xã bất lực trước nạn họp chợ giữa đường ở “làng Hàn Quốc”!

Một xe bán nồi đất, một loại hàng dễ vỡ được dựng ngay trên lề đường để bán

Anh Nguyễn Văn Thường, người thường xuyên lái xe chở hàng đi qua khu vực chợ Cương Gián cho biết: “Tôi đã đi rất nhiều nơi nhưng chưa thấy ở đâu như ở đây, chợ họp giữa đường suốt ngày này qua tháng khác mà không bao giờ thấy chính quyền địa phương cũng như lực lượng chức năng xử lý”.

Chính quyền xã bất lực trước nạn họp chợ giữa đường ở “làng Hàn Quốc”!

Vào chợ làm gì, bán ngay trên lề đường cho tiện...

“Để lưu thông qua được khu vực chợ Cương Gián, lái xe phải tập trung cao và đi với tốc độ rất chậm. Trên chiều dài tuyến đường khoảng hơn 2 trăm mét, có đến hàng trăm tiểu thương tụ tập kinh doanh buôn bán”, anh Thường cho biết thêm.

Chính quyền xã bất lực trước nạn họp chợ giữa đường ở “làng Hàn Quốc”!

Không cần xuống xe, người phụ nữ này ngồi trên xe mua hàng khỏi mất thời gian

Trước thực trạng họp chợ lấn chiếm hết lòng đường, lực lượng công an xã Cương Gián và huyện Nghi Xuân đã nhiều lần ra quân xử lý, tháo dỡ hàng quán, biển hiệu vi phạm, thậm chí tịch thu hàng hóa, tạm giữ phương tiện và xử phạt nhiều trường hợp kinh doanh buôn bán lấn chiếm, dừng đỗ xe trái phép giữa lòng đường. Thế nhưng, xử phạt xong người dân lại tiếp tục vi phạm, chẳng khác gì “bắt cóc bỏ đĩa”.

Chính quyền xã bất lực trước nạn họp chợ giữa đường ở “làng Hàn Quốc”!

Một đoạn đường dài khoảng 300m dọc 2 bên làn đường dành cho xe thô sơ, gắn máy lưu thông trước chợ Cương Gián được người dân dùng làm bãi đỗ xe các loại

Chủ tịch UBND xã Cương Gián Nguyễn Văn Thanh cho biết: Tình trạng lấn chiếm hành lang, lòng lề đường để họp chợ, kinh doanh và để xe đạp, xe máy tại khu vực chợ Cương Gián địa phương đã biết từ lâu, nhưng không có cách nào để giải quyết dứt điểm.

Xã đã nhiều lần kiến nghị với Công an huyện ra quân xử lý, thậm chí là thuê xe ô tô chở các phương tiện xe máy vi phạm về xã để tạm giữ và xử phạt; chỉ đạo Hội Phụ nữ xã tập trung tuyên truyền đến tận các hộ gia đình vi phạm nhưng đâu rồi lại vào đấy. Xã đành bất lực trước tình trạng người dân lấn chiếm hành lang ATGT họp chợ ở Cương Gián.

Chính quyền xã bất lực trước nạn họp chợ giữa đường ở “làng Hàn Quốc”!

Cảnh người mua kẻ bán tấp nập ngay trên lòng đường diễn ra hằng ngày

Chợ Cương Gián như là đầu mối trung chuyển các loại hàng hóa đi các địa phương lân cận, nên mật độ người và phương tiện họat động tại đây rất đông. Hiện tại, chợ cũ xuống cấp không đủ khuôn viên để các hộ kinh doanh hoạt động còn chợ mới đang trong quá trình xây dựng không biết đến khi nào mới hoàn thành nên đã xẩy ra tình trạng họp chợ lấn chiếm lòng, lề đường hết sức lộn xộn gây mất an toàn giao thông.

Chủ đề An toàn giao thông

Chủ đề Hà Tĩnh 24h

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast