Mẹ đi làm ở Đài Loan, bố bị ung thư gan và máu, 2 đứa trẻ lâm vào cảnh khốn cùng

(Baohatinh.vn) - Vợ đi làm ăn xa, bản thân bị bệnh ung thư quái ác, anh Nguyễn Thanh Dương (SN 1969, trú tổ dân phố 1, thị trấn Tiên Điền, Nghi Xuân – Hà Tĩnh) bất lực nghĩ về tương lai mà khóc không ra nước mắt.

Mẹ đi làm ở Đài Loan, bố bị ung thư gan và máu, 2 đứa trẻ lâm vào cảnh khốn cùng

Lãnh đạo huyện Nghi Xuân đến thăm hỏi, động viên anh Nguyễn Thanh Dương vào chiều 9/6.

Trong căn nhà cấp 4 chật hẹp, nóng bức, lãnh đạo huyện Nghi Xuân, thị trấn Tiên Điền và người thân, bà con chòm xóm đến thăm hỏi, chia sẻ động viên cùng gia đình anh Nguyễn Thanh Dương. Nhìn người bố nằm thoi thóp trên giường, 2 đưa trẻ ngơ ngác, bơ vơ, ai cũng xót thương.

Lấy nhau mười mấy năm, vợ chồng anh Nguyễn Thanh Dương sinh được 2 người con là Nguyễn T. K. C. (14 tuổi, học sinh lớp 8C Trường THCS Nguyễn Trãi) và Nguyễn Thanh Bảo (6 tuổi). Vốn không có việc làm ổn định nên cuộc sống gia đình luôn “thiếu trước, hụt sau”. Năm 2019, sau khi bàn bạc, vợ anh đi khẩu lao động ở Đài Loan, anh Dương ở nhà chăm sóc mẹ già 85 tuổi và 2 con nhỏ.

Anh Dương làm nghề sửa chữa điện dân dụng tại nhà nhưng thời gian gần đây, bệnh tật hành hạ nên làm việc thất thường. Hơn tháng trước, bệnh tình trở nặng, anh phải vào bệnh viện cấp cứu. Người thân phải vay mượn khắp nơi số tiền hàng chục triệu đồng để điều trị cho anh Dương hơn 1 tháng tại Bệnh viện ở Hà Nội.

Mẹ đi làm ở Đài Loan, bố bị ung thư gan và máu, 2 đứa trẻ lâm vào cảnh khốn cùng

Tương lai của 3 bà cháu không biết sẽ ra sao.

Không thể cầm cự thêm, anh Dương chuyển về nhà vì biết rằng, với căn bệnh ung thư máu, ung thư gan giai đoạn cuối, cuộc sống chỉ tính bằng giờ. Hiện tại, để duy trì sự sống, anh Dương cần sự trợ giúp của thuốc và bình ô xy, mỗi tháng hàng triệu đồng.

“Thời kỳ đầu đi lao động ở Đài Loan, mỗi tháng, vợ nó còn gửi tiền về để trả nợ ngân hàng và 1 ít chi tiêu trong nhà. Nhưng đầu năm lại nay, do dịch Covid-19 xảy ra, ở bên đó cũng khó khăn quá nên chẳng gửi về được đồng nào. Anh em nội ngoại ai cũng khó khăn nên chẳng hỗ trợ được gì nhiều. Thương con, thương cháu mà thân già như tôi không biết phải làm sao” - bà Trần Thị Vinh nói trong nước mắt.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ thị trấn Tiên Điền Trần Thị Thủy cho biết: Gia đình anh Dương thuộc diện hộ nghèo, hằng tháng, 4 miệng ăn chỉ trông chờ vào số tiền 270.000 đồng dành cho người già của bà Vinh. Mấy tháng trước, địa phương đã ấn định ngày khởi công làm nhà tình nghĩa cho gia đình anh nhưng do bố anh Dương qua đời nên dừng lại.

Mẹ đi làm ở Đài Loan, bố bị ung thư gan và máu, 2 đứa trẻ lâm vào cảnh khốn cùng

Ngôi nhà của gia đình anh Dương xuống cấp, xập xệ

Theo ông Lê Tiến Hải – Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Nghi Xuân: “Đây là gia đình thuộc diện nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Bởi vậy, huyện Nghi Xuân đã trích số tiền 5 triệu đồng để hỗ trợ khẩn cấp cho anh Nguyễn Thanh Dương. Điều đáng lo nhất là cuộc sống hiện tại và tương lai của 2 đứa con. Mong các nhà hảo tâm giúp đỡ, đồng hành cùng gia đình Dương trong lúc hoạn nạn này”.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về địa chỉ: Ủy ban MTTQ huyện Nghi Xuân; hoặc Báo Hà Tĩnh, số 223 Nguyễn Huy Tự, phường Nguyễn Du, TP Hà Tĩnh; số tài khoản: 0201000445566, tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCB) - Chi nhánh Hà Tĩnh

Chủ đề Địa chỉ tình thương

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast