"Choáng ngợp" trước kho tàng đồ cổ vô giá ở TP Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Nếu ai đam mê đồ cổ, đã lạc vào không gian trưng bày của anh Nguyễn Tuấn (tổ dân phố Bắc Tiến, phường Thạch Linh, TP Hà Tĩnh) đều choáng ngợp trước sức hút và giá trị của nó.

Video: Kho đồ cổ vô giá của một người dân ở Hà Tĩnh

“Choáng ngợp” trước kho tàng đồ cổ vô giá ở TP Hà Tĩnh

Bắt đầu đam mê sưu tập từ năm 2005, gia tài của anh Nguyễn Tuấn có đủ loại cổ vật niên đại từ vài trăm năm như thời các triều Nguyễn, Quang Trung hay cổ vật có niên đại nghìn năm. Anh có những món đồ sứ men màu lam, chỉ dụ của vua hay những cây đèn dầu được chạm khắc tinh vi; những bộ sưu tập gốm sứ của các triều đại Nguyên, Thanh (Trung Quốc)…

“Choáng ngợp” trước kho tàng đồ cổ vô giá ở TP Hà Tĩnh

Trong đó, nhiều cổ vật có giá trị “thiên hạ vô đối” như chiếc bình vôi tuổi đời 1.000 năm từ thời nhà Lý; những chiếc thạp, ché, chén, bát… được làm từ lò gốm Chu Đậu với niên đại hàng trăm năm

“Choáng ngợp” trước kho tàng đồ cổ vô giá ở TP Hà Tĩnh

Bỏ ra hàng trăm triệu đồng, đến nay, anh Tuấn sở hữu khoảng 300 món đồ cổ, trong đó có những cổ vật vô giá

“Choáng ngợp” trước kho tàng đồ cổ vô giá ở TP Hà Tĩnh

Cổ vật gắn với cuộc sống hằng ngày của tôi. Nó như một món ăn tinh thần không thể thiếu. Từ lúc biết chơi cổ vật đến nay đã 13 năm, tôi chỉ biết mua chứ không bán, bởi mỗi cổ vật đều có giá trị riêng và ý nghĩa khác nhau” - anh Nguyễn Tuấn chia sẻ.

“Choáng ngợp” trước kho tàng đồ cổ vô giá ở TP Hà Tĩnh

Chưa bao giờ anh Tuấn nghĩ sẽ bán cổ vật hoặc tặng một người nào bởi đối với anh, chơi đồ cổ còn là cách lưu lại một kho tàng lịch sử, văn hóa truyền thống quý giá

“Choáng ngợp” trước kho tàng đồ cổ vô giá ở TP Hà Tĩnh

Cặp đôn được làm bằng gốm Biên Hòa từ thời nhà Nguyễn có niên đại cách đây trên 100 năm

“Choáng ngợp” trước kho tàng đồ cổ vô giá ở TP Hà Tĩnh

Chiếc đĩa thấu quang (thời nhà Minh) mỏng, nhẹ, đạt đến đỉnh cao của gốm sứ.

“Choáng ngợp” trước kho tàng đồ cổ vô giá ở TP Hà Tĩnh

Tương truyền, để làm nên chiếc chén với những họa tiết tinh xảo này, người ta phải dùng lông từ đuôi con chuột chấm vào men chàm để vẽ

“Choáng ngợp” trước kho tàng đồ cổ vô giá ở TP Hà Tĩnh
“Choáng ngợp” trước kho tàng đồ cổ vô giá ở TP Hà Tĩnh

Gốm sứ dòng xanh trắng từ đời nhà Thanh (Trung Quốc)

“Choáng ngợp” trước kho tàng đồ cổ vô giá ở TP Hà Tĩnh
“Choáng ngợp” trước kho tàng đồ cổ vô giá ở TP Hà Tĩnh
“Choáng ngợp” trước kho tàng đồ cổ vô giá ở TP Hà Tĩnh
“Choáng ngợp” trước kho tàng đồ cổ vô giá ở TP Hà Tĩnh

Anh Tuấn cực kỳ yêu thích những cổ vật mang đậm dấu ấn Việt Nam từ thời Lý, Trần, Lê, bởi qua đó, người chơi có thể hiểu được bản sắc văn hóa của ông cha từ thời ngàn xưa để lại

“Choáng ngợp” trước kho tàng đồ cổ vô giá ở TP Hà Tĩnh
“Choáng ngợp” trước kho tàng đồ cổ vô giá ở TP Hà Tĩnh

Nhiều món cổ vật mà anh Tuấn sưu tầm được, giới đồ cổ thèm muốn nhưng không có được. Có người sẵn sàng ngã giá tiền tỷ nhưng anh nhất quyết không bán. Theo anh, đồ cổ đến với mình là cái duyên, chơi đồ cổ để tâm lắng đọng nên chỉ để ngắm và dành lại cho con cháu

“Choáng ngợp” trước kho tàng đồ cổ vô giá ở TP Hà Tĩnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast