Nhà có ma...

Ngày xửa ngày xưa, có một gia đình nọ được sở hữu một miếng đất không nhỏ do ông bà tổ tiên để lại. Miếng đất ấy rất phì nhiêu, trồng cây gì cũng tươi tốt.

Vẫn chưa hết, nhà ấy đông con và đều trong độ tuổi trẻ khỏe, cần cù lao động...

Ấy vậy mà nhà ấy vẫn cứ nghèo. Và lạ một nỗi là thấy tiền vào nhưng chẳng biết chảy đi đâu mất.

Ảnh minh họa từ internet
Ảnh minh họa từ internet

Buồn bực, cả nhà kéo đến cửa quan để hỏi vì sao cứ mãi nghèo.

Sau khi nghe kể lể, quan cười và bảo: Làm ăn khấm khá mà vẫn nghèo thì chắc bị trộm cắp rồi. Thế cả nhà ta đã rà soát cửa nẻo cẩn thận chưa? Có nghi ngờ bị đục tường khoét vách không?

Ông bà chủ nhà một mực khẳng định: Thưa quan, đã xem xét kỹ lưỡng lắm rồi ạ, nhà chẳng có dấu vết gì bị trộm.

Quan cau mặt nói: Thế con cái trong nhà có hút sách nghiện ngập gì không?

Vợ chồng chủ nhà thề thốt: Dạ không ạ. Các cháu nó rất ngoan, chí thú lo làm ăn đầu tắt mặt tối, hiếu để vô cùng.

Quan hỏi tiếp: Thế bọn gia nhân thì sao? Có đứa nào giàu có bất thường không?

Hai vợ chồng ngẫm nghĩ một lúc rồi trả lời: Dạ cũng thấy có mấy đứa giàu thật, xây nhà cao cửa lớn nên vợ chồng con có bắt kê khai, nhưng đứa thì khai nhờ nuôi heo, đứa bảo gia tài của ông bà để lại, rồi đứa thì nói trúng số...

Quan tỏ ra bí thật sự nên kết luận: Thế là nhà có ma rồi!

Theo tuoitre.vn

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast