Ngốc xót của đi báo quan:
- Bẩm quan, chắc chắn là chúng nó dắt bò chui dưới gầm chõng của con mà đi ra.
Quan nghe vô lý quá phải phì cười:
- Con bò chứ có phải con chó con mèo đâu mà chui được dưới gầm chõng.
- Dạ bẩm quan, thế thì chúng nó dắt đi lối nào? Sáng dậy cái chõng của con vẫn nằm chắn giữa cửa cơ mà!
- Đồ ngốc! Mày ngủ say, chúng nó khiêng chõng mày sang một bên, dắt bò ra rồi lại khiêng về chỗ cũ chứ khó gì!
Ngốc như vỡ lẽ, nói: - À! Hoá ra quan thông đồng với bọn trộm nên mới biết rõ như thế!
(Sưu tầm)