Chuyện ở Đồn Biên phòng “4 không”

(Baohatinh.vn) - Đồn Biên phòng Hương Quang đóng quân trong vùng lòng hồ Ngàn Trươi -Cẩm Trang, thuộc xã Hương Quang (cũ), huyện Vũ Quang, được gọi là “đồn 4 không”. Dù không điện, không đường (bộ), không dân, không sóng điện thoại và các điều kiện khác đều rất khó khăn, nhưng cán bộ, chiến sỹ (CBCS) vẫn không chùn bước, vượt khó hoàn thành tốt nhiệm vụ...

Chuyện ở Đồn Biên phòng “4 không”

Để chủ động nguồn thực phẩm dự trữ, cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Hương Quang luôn tích cực tăng gia sản xuất...

Do vị trí địa lý đóng quân nên việc đảm bảo bữa ăn hàng ngày đủ dinh dưỡng cho CBCS ở Đồn Biên phòng Hương Quang là nhiệm vụ không hề đơn giản. Trung úy Nguyễn Văn Toàn - người được giao nhiệm vụ đi chợ chia sẻ: “Vì không có điện lưới, nên việc mua thực phẩm về dự trữ để ăn dần không thể thực hiện được. Vùng đóng quân lại không có dân, không có chợ nên dù nắng hay mưa thì cứ khoảng 4h sáng, tôi lại lặn lội ra thị trấn Vũ Quang để mua lương thực, thực phẩm. Vượt qua 12 km đường rừng bằng xe máy mới đến bến đò, tiếp đó phải đi thêm 27 km đường sông nữa mới ra đến thị trấn. Những ngày mưa gió hết sức vất vả, một mình vừa lo chợ búa, vừa lái thuyền...”.

Chuyện ở Đồn Biên phòng “4 không”

Dù gian khổ nhưng cán bộ, chiến sỹ trong đơn vị vẫn luôn nỗ lực khắc phục khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao (ảnh đang tuần tra khu vực biên giới)...

Để phần nào chủ động nguồn thực phẩm, cải thiện đời sống, CBCS đã tập trung tăng gia sản xuất. Những luống rau xanh mướt, đa dạng về chủng loại đã được trồng và chăm sóc cẩn thận. Đàn gia súc, gia cầm do bàn tay CBCS nuôi lớn nhanh và ngày càng tăng, mang lại nguồn thực phẩm dự trữ quan trọng để những ngày mưa bão, thuyền tiếp tế lương thực, thực phẩm không thể vượt được lòng hồ Ngàn Trươi, bộ đội vẫn có đủ thực phẩm...

Dù khó khăn trong sinh hoạt, đời sống nhưng CBCS Đồn Biên phòng Hương Quang vẫn luôn nêu cao tinh thần vượt khó, hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền lãnh thổ. Đại úy Nguyễn Ngọc Sơn - Đội trưởng Đội Tuần tra kiểm soát cho biết: Đồn Biên phòng Hương Quang được giao quản lý, bảo vệ 43 km đường biên giới với 14 cột mốc. Để đến được cột mốc quốc gia, CBCS phải mất 6 ngày trèo đèo lội suối, ăn ở trong rừng sâu, núi thẳm. Chúng tôi luôn động viên nhau vượt qua khó khăn, gian khổ để bảo vệ biên cương bình yên, giữ vững chủ quyền biên giới quốc gia...”.

Chuyện ở Đồn Biên phòng “4 không”

Cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Hương Quang cùng chung tay với nhân dân vùng đóng quân cũ (xã Hương Quang) xây dựng NTM ở khu tái định cư Hói Trùng...

Bên cạnh thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ đường biên, cột mốc, Đồn Biên phòng Hương Quang còn chủ động phối hợp với Vườn Quốc gia Vũ Quang và các phòng, ngành, lực lượng chức năng của huyện Vũ Quang để kiểm soát người, phương tiện ra vào khu vực biên giới và nắm bắt thông tin, ngăn chặn, xử lý các vụ vi phạm lâm luật, khai thác vàng trái phép, đánh bắt cá tận diệt cũng như các hoạt động phi pháp khác ở khu vực do đồn quản lý...

Chuyện ở Đồn Biên phòng “4 không”

Máy cày là phương tiện di chuyển của CBCS trên đồn

Chỉ tính riêng trong năm nay, ngoài tham gia hàng chục đợt tuần tra bảo vệ rừng, đơn vị đã tuần tra, kiểm soát 105 phương tiện/405 lượt người ra vào khu vực biên giới để bảo đảm không xảy ra bất cứ sự cố đáng tiếc nào. Ngoài ra, CBCS cũng đã tích cực đồng hành cùng xã Hương Quang trong công cuộc xây dựng NTM với tinh thần, trách nhiệm cao. Đến nay, xã này đã cơ bản hoàn thành tất cả các tiêu chí...

Chủ đề Vì chủ quyền An ninh biên giới

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast