Phía cuối những ngã đường đen đỏ

Thời gian gần đây, các lực lượng chức năng trên địa bàn Hà Tĩnh đã truy quyét một số sới bạc, tụ điểm đánh bạc và một số địa điểm ghi lô đề mà ở đó có không ít "quý bà" góp mặt. Cùng với sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng chức năng, các phương tiện thông tin đại chúng cũng đã thường xuyên đăng tải những câu chuyện đau lòng - hệ lụy của máu lô đề, thế nhưng những bài học xương máu ấy dường như không đủ cảnh tỉnh được niềm đam mê đỏ đen của những người đàn bà.

Phóng sự

Muôn ngả đỏ đen…

Không học hành, nghề nghiệp lại bắt đầu cuộc sống gia đình với hai bàn tay trắng nên túng quẫn luôn là lý do khiến vợ chồng G. ( TP Hà Tĩnh) bất hòa. Từ lời chỉ dẫn của một số người quen G. đã quyết định tìm điểm ghi đề để lấy hoa hồng kiếm sống. Theo thời gian, sự nhanh nhẹn và duyên dáng của G. đã trở thành lý do để khách hàng tìm đến với bàn ghi đề của cô ngày một đông hơn. Nhờ thế cuộc sống của đôi vợ chồng trẻ và 2 đứa con đã dần trở nên sung túc. Không phải lo nghĩ nhiều về miếng cơm manh áo, thỉnh thoảng lại được chứng kiến niềm vui bất ngờ của khách hàng qua những dãy số đỏ đen, G. cũng đã quyết định tìm kiếm vận may của mình. Ám ảnh bởi những con số, G. dành hết thời gian mải mê nghiên cứu vòng quay, kết quả xổ số hàng ngày. Sau một vài lần được thần tài mỉm cười, cô càng say mê dốc vốn để nuôi từng dãy số. Và khi những tài sản tích cóp bao năm lần lượt đội nón ra đi, căn nhà cũng phải cầm cố ngân hàng để gán nợ thì cũng là lúc gia đình cô ly tán.

Khác với G., hoàn cảnh của H. thật đáng buồn. Mẹ mất sớm, bố lại thường xuyên ốm đau, là chị cả trong gia đình có 5 người con nên H. đã phải bươn chải sớm hôm để nuôi em ăn học và dành tiền thuốc thang cho bố. Vất vả với gánh hàng rong khuya sớm nhưng thu nhập chắng đáng là bao, cuối cùng H. cũng đã tìm ra lối thoát khi tình cờ nhận lại điểm ghi đề của một người bạn. Sự đảm đang tháo vát và ngoại hình ưa nhìn của H. đã trở thành niềm mơ ước trong suy nghĩ của biết bao chàng trai. Thấm thoát đã đến tuổi băm mà H. vẫn phòng đơn gối chiếc. Nhiều người đã khen ngợi tấm lòng cô gái trẻ đã hy sinh hạnh phúc riêng mình để nuôi nấng đàn em mà ít ai biết được rằng đã có rất nhiều chàng trai đến với H. nhưng rồi cũng đành phải dứt áo ra đi vì không cạnh tranh nổi với tình yêu H. dành cho những con số đề.

Khi đã chót đam mê đỏ đen thì mọi cuộc đời phụ nữ đều có chung một mẫu số bi kịch. Ảnh Internet
Khi đã chót đam mê đỏ đen thì mọi cuộc đời phụ nữ đều có chung một mẫu số bi kịch. Ảnh Internet

Với chị L, cuộc sống thật ưu ái khi có một gia đình hạnh phúc, vợ chồng chị là cán bộ công chức nhà nước nên dẫu không giàu có như bao người nhưng cũng chẳng phải bận tâm ghê gớm đến nỗi lo cơm áo gạo tiền. Tuy nhiên, sự nghiệp và tổ ấm gia đình cũng không thể hấp dẫn chị bằng những quân bài đen đỏ. Để níu giữ hạnh phúc gia đình, người chồng đã hết mực khuyên can và sự bình yên dường như đã trở lại trong ngôi nhà nhỏ. Chỉ khác là thời gian chị dành để đi bộ tập thể dục có bất thường hơn trước. Qua theo dõi, người chồng mới thực sự tá hỏa khi phát hiện chị vẫn “tập thể dục” thường xuyên với 3 người bạn và 52 lá bài. Đánh mất lòng tin của chồng con, hạnh phúc của chị L. cũng đang đứng trước bờ vực thẳm.

Làng quê trong cơn bão đề …

Như một cơn lốc xoáy, nạn lô đề, cờ bạc ngày càng lan rộng không chỉ ở vùng đô thị mà còn cuốn hút một bộ phận không nhỏ phụ nữ ở các làng quê. Nhân chuyến đi công tác đầu năm, chúng tôi đã được nghe câu chuyện cười ra nước mắt của một làng biển trong cơn bão đề mà ở đó những đệ tử của lô đề chủ yếu lại là những người phụ nữ.

Cẩm Nhượng- vùng quê được biết đến không chỉ là miền đất học, là địa phương nổi danh với các loại đặc sản biển mà giờ đây còn được biết đến bằng “ phong trào” phụ nữ đánh lô đề. Một cán bộ xã cho cho biết: “ Toàn xã chúng tôi có gần 800 lao động đi xuất khẩu trong đó có khoảng 80% là nam giới. Từ nguồn thu nhập này một số gia đình đã thực sự đổi đời. Điều đó sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như người vợ ở nhà biết chăm lo vun vén. Thế nhưng cuộc sống chẳng nói trước được điều gì, khi có của ăn của để, người vợ lại bắt đầu tìm đến vận may của những con số để giải buồn trong khoảng thời gian rảnh rỗi”.

Phong trào lô đề ở làng biển cũng ngày một lan rộng từ người giàu có đến người hàng ngày chỉ biết bám vào gánh rau để kiếm kế sinh nhai. Có những người chồng quần quật 5 năm làm thuê ở xứ người tích cóp gửi tiền về cho vợ để làm nhà nhưng khi về nước mới hay tất cả tiền của đã bị vợ mang đi đánh đề mất hết. Trước những “tấm gương” ấy, một số người khác đã không còn tin vợ nên gửi tiền về nhờ mẹ cất giữ, nhưng oái ăm thay máu lô đề cũng đã ngấm vào cụ bà tuổi gần 70. Vì thế khi biết rõ sự tình thì khoản tiền hơn 800 triệu cũng biến mất như mây khói.

Cũng theo lời vị cán bộ trên thì thời gian qua ngoài việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, sự vào cuộc quyết liệt của các lực lượng chức năng đồng thời tổ chức xử lý nghiêm minh những vụ việc vi phạm, vấn nạn này đã tạm thời lắng xuống. Nhưng để giải quyết triệt để quả thực hết sức khó khăn bởi giờ đây, hoạt động chơi lô đề đã tồn tại dưới nhiều hình thức. Ngay ở Cẩm Nhượng trước đây bà con sử dụng bàn ghi đề nay cũng chuyển sang liên lạc bằng điện thoại, bằng tin nhắn, bằng hệ thống máy vi tính... Thế nên tình trạng bỏ nhà vào Nam vì vỡ nợ, tình trạng ly dị hay “cơm không lành canh không ngọt” vẫn là nguyên nhân phá vỡ sự bình yên vốn có ở làng biến này.

Vĩ thanh

Dẫu giàu hay nghèo, ở thị thành phồn hoa hay chốn quê yên bình thì kết cục của những cuộc đời phụ nữ đam mê cờ bạc đều có chung mẫu số. Thời gian qua các ngành chức năng cũng đã có sự vào cuộc quyết liệt nhưng cũng chỉ như đá ném ao bèo, phong trào sẽ chỉ tạm lắng xuống khi có bóng dáng các lực lượng chức năng. Vì thế để hạn chế vấn nạn này, ngoài việc đẩy mạnh hơn công tác tuyên truyền vận động của các cấp ngành, đoàn thể, đặc biệt là hội phụ nữ thì những người thân trong gia đình cũng cần quan tâm theo dõi, khuyên nhủ để các đối tượng nhận rõ những hệ lụy từ máu lô đề./.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast