Hoa vùng lũ

Trong vòng quay luân hồi của tạo hóa, tháng 9 đi qua, tháng 10 lại về. Tháng 10 có một ngày đặc biệt là Ngày Phụ nữ Việt Nam. Đây là dịp để bày tỏ tấm lòng tri ân với các bà, các mẹ, các chị… đã giành tặng cả cuộc đời cho chồng, cho con, xây dựng mái ấm gia đình và nhiều công việc xã hội khác. Nhưng...

GV vùng lũ vệ sinh trường lớp để đón trẻ lại học
GV vùng lũ vệ sinh trường lớp để đón trẻ lại học

Cũng như các tỉnh ở "khúc ruột" miền Trung, tháng 10 ở Hà Tĩnh là tháng của mùa mưa bão, các bà, các mẹ, các chị... lại gồng sức, chống chọi với thiên tai, bão lũ. Bao nhiêu vất vả, hy sinh đè nặng trên những đôi vai gầy…, nhưng, các Chị đã trở thành những bông hoa thép sáng ngời, đầy nghị lực…

Tháng 10. Một ngày mưa tầm tã, không dứt. Lũ dâng cao từ vùng thượng nguồn đến hạ lưu. Chỉ một đêm thôi mà Hà Tĩnh lại trắng trời trong biển nước. Những tan hoang cơn bão chưa dứt, lũ lại về. Mất mát thương đau đè nặng trên vai những người dân vùng lũ. Vốn đã không dư dả gì nay lại càng chồng chất khó khăn.

Vẫn biết là “sống chung với lũ”, vòng luân hồi của tạo hóa cứ thế xoay vần. Nhưng sao vẫn bất ngờ, nghẹn đắng và sống mũi cay cay. Những người dân vùng lũ quê tôi, chắt chiu tần tảo quanh năm, mấy ai được biết đến những bông hoa tri ân ngày đặc biệt. Họ chỉ biết kiên cường gồng sức chống chọi với thiên nhiên bão lũ. Cuộc sống một nắng hai sương các bà, các mẹ, các chị đâu biết đến những nhành hoa. Còn ngoài kia, những bông hoa đồng nội bị đập tan theo gió dữ và những dòng nước dâng cao.

Các bà, các mẹ, các chị, các em ơi! Bão to, gió lớn, nước dâng cao…, tấm lòng các phụ nữ như non cao, biển đầy, như những bông hoa thép, kiên cường bất khuất. Mọi người luôn hướng về các Chị.

Dẫu không có một bông hoa thắm trong ngày đặc biệt giành cho phụ nữ như biết bao người phụ nữ khác. Nhưng trong tôi, các Chị chính là những bông hoa thép, lặng lẽ tỏa hương cho đời, dù đó là những ngày khắc nghiệt nhất của thiên nhiên…

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast