Nghẹn lòng người mẹ bệnh tật nuôi con nhỏ, sống lay lắt trong căn nhà dột nát ở vùng rốn lũ Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Ngồi trong mái nhà tạm bợ, dột nát và tận mắt chứng kiến hoàn cảnh thiếu thốn đủ bề, bệnh tật liên miên của 2 mẹ con chị Đặng Thị Liên (SN 1980, ở thôn Nam Trung, xã Phương Mỹ, Hương Khê, Hà Tĩnh), chúng tôi không cầm được nước mắt.

Nghẹn lòng người mẹ bệnh tật nuôi con nhỏ, sống lay lắt trong căn nhà dột nát ở vùng rốn lũ Hà Tĩnh

Căn nhà lợp mái tranh, không có vách, tồi tàn của mẹ con chị Liên

Qua con ngõ nhỏ của thôn Nam Trung, chúng tôi tìm đến được ngôi nhà của chị Liên. Từ ngoài nhìn vào, không ai là không khỏi chạnh lòng. Nhà chị Liên là căn nhà lợp mái tranh, không có vách, tồi tàn, đã xuống cấp trầm trọng. Nhiều cột trụ và cánh cửa đã mục nát, chỉ duy nhất gian thờ và buồng ngủ của 2 mẹ con được thưng bằng ván, cót tạm bợ. Căn nhà dường như không còn đủ sức che chắn cho 2 mẹ con chị những ngày mưa, gió.

Nghẹn lòng người mẹ bệnh tật nuôi con nhỏ, sống lay lắt trong căn nhà dột nát ở vùng rốn lũ Hà Tĩnh

Hai mẹ con chị Liên sống lay lắt trong căn nhà của người cha quá cố

Sớm mồ côi mẹ từ nhỏ, 2 chị em chị Liên sống với người cha trong hoàn cảnh nghèo khó. Cách đây 12 năm, chị đi làm và lấy chồng ở huyện Kỳ Anh. Tưởng rằng hạnh phúc đã mỉm cười với người phụ nữ kém may mắn, nào đâu sau gần gần 10 năm chung sống và có với nhau 1 đứa con gái, thì hạnh phúc đổ vỡ vì chồng chị không biết lo lắng, thương yêu gia đình.

Nghẹn lòng người mẹ bệnh tật nuôi con nhỏ, sống lay lắt trong căn nhà dột nát ở vùng rốn lũ Hà Tĩnh

"Cuộc sống cực khổ mấy tôi cũng chịu được, chỉ mong ông trời cho sức khỏe đi làm thuê kiếm tiền nuôi con ăn học nên người. Không biết khi tôi có mệnh hệ gì, ai sẽ lo cho con bây giờ” - chị Liên nức nở

Hai mẹ con chị Liên lại phải trở về quê, sống lay lắt trong ngôi nhà của người cha quá cố. Khổ tâm, nghèo khó lại gặp đủ thứ bệnh: Sỏi thận, sỏi mật, đại tràng và Basedow..., chị Liên gần như kiệt quệ. Đã có lúc chị nghĩ đến cái chết để giải thoát khỏi cuộc đời bất hạnh, nhưng nghĩ về đứa con thơ, chị không thể liều mình. Hạnh phúc nhất với chị là mỗi ngày được đưa con đến trường, nhìn thấy con khôn lớn từng ngày.

Nghẹn lòng người mẹ bệnh tật nuôi con nhỏ, sống lay lắt trong căn nhà dột nát ở vùng rốn lũ Hà Tĩnh

Mẹ đau ốm, cứ tan trường, Thảo liền về phụ làm việc nhà...

Ngồi trong căn nhà tranh dột nát, giọng yếu ớt, tiếng được tiếng mất, chị Liên trải lòng: “Nhà thuộc diện hộ nghèo, chỉ có một mẹ, một con, chị gái lấy chồng ở huyện Vũ Quang, nhà nghèo lại mắc bệnh tim. Từ ngày tôi đổ bệnh, không có tiền để điều trị thôi đành nằm nhà, sống được ngày nào hay ngày đó”.

Nghẹn lòng người mẹ bệnh tật nuôi con nhỏ, sống lay lắt trong căn nhà dột nát ở vùng rốn lũ Hà Tĩnh

Dù gia cảnh hai 2 mẹ con rất khó khăn, nhưng Thảo vẫn cố gắng học giỏi

“Số tôi sinh ra đã vậy rồi cũng không trách ai, chỉ lo đứa con gái không ai chăm sóc. Cháu tên Trương Thị Thanh Thảo, đang học lớp 5, Trường Tiểu học Phương Điền. Cháu ngoan lắm, học cũng giỏi, nhưng ngặt nỗi gầy gò, ốm yếu. Từ khi tôi bị bệnh nặng, cháu tự đạp xe gần 8km tới trường. Cuộc sống cực khổ mấy tôi cũng chịu được, chỉ mong ông trời cho sức khỏe đi làm thuê kiếm tiền nuôi con ăn học nên người. Không biết khi tôi có mệnh hệ gì, ai sẽ lo cho con bây giờ” - chị Liên nức nở.

Nghẹn lòng người mẹ bệnh tật nuôi con nhỏ, sống lay lắt trong căn nhà dột nát ở vùng rốn lũ Hà Tĩnh

Căn nhà xiêu vẹo của mẹ con chị Liên...

Nghẹn lòng người mẹ bệnh tật nuôi con nhỏ, sống lay lắt trong căn nhà dột nát ở vùng rốn lũ Hà Tĩnh

...không vách ...

Nghẹn lòng người mẹ bệnh tật nuôi con nhỏ, sống lay lắt trong căn nhà dột nát ở vùng rốn lũ Hà Tĩnh

...bên trong chẳng có lấy một đồ đạc gì có giá trị ngoài chiếc bàn uống nước và chiếc xe đạp cũ

Trao đổi với chúng tôi, chị Cao Thị Xuân - Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã Phương Mỹ (Hương Khê) cho biết: "Hiện hoàn cảnh của chị Liên hết sức khó khăn. Mặc dù chính quyền địa phương đã quan tâm thăm hỏi, ưu tiên nhưng cũng chỉ là những việc trước mắt mà thôi. Về lâu dài, mong sao các nhà hảo tâm quyên góp làm cho mẹ con chị Liên căn nhà để có nơi trú ẩn an toàn trong những ngày mưa bão, nhất là ở vùng tâm lũ như Phương Mỹ".

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về gia đình chị Đặng Thị Liên - thôn Nam Trung, xã Phương Mỹ (Hương Khê – Hà Tĩnh), số điện thoại: 0973466769 hoặc Báo Hà Tĩnh: số 223 Nguyễn Huy Tự, TP Hà Tĩnh, số tài khoản: 0201000445566 tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCB) - Chi nhánh Hà Tĩnh.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast