Bẻ cành hái lộc – những hình ảnh không đẹp đầu năm.

Hái lộc cây đầu xuân là một phong tục từ xa xưa với ước muốn làm cho con người với thiên nhiên cỏ cây được giao hòa với nhau và mong cho cây tươi tốt đem lại nhiều hoa trái cho con người. Tuy nhiên, những hình ảnh hái lộc theo kiểu “triệt hạ”: bẻ cả cây, bẻ cành to, bẻ cả ngọn chính mà PV Hà Tĩnh Online ghi được trong đêm 30 tết đã làm mất ý nghĩa thiêng liêng của việc hái lộc, vừa phá hoại cây xanh, vừa vô ý thải rác trên đường phố.

Những cành cây đầu tiên bị "triệt hạ"

Những cành cây đầu tiên bị "triệt hạ"

Thực ra, một chiếc lá nhỏ, một búp non tơ cũng đủ để tượng trưng cho lộc rồi nhưng nhiều người cứ nghĩ hái càng nhiều thì lộc càng nhiều nên đã dẫn đến tình trạng triệt phá cây xanh. Bị “triệt hạ” tàn bạo nhất là những cây xanh trước Ngân hàng Ngoại thương, Ngân hàng Nông nghiệp và Kho bạc tỉnh.

Bẻ cả cành to, cả ngọn chính
Bẻ cả cành to, cả ngọn chính
Bẻ cả cành to, cả ngọn chính
Bẻ cả cành to, cả ngọn chính
Bẻ cả cành to, cả ngọn chính

Bẻ cả cành to, cả ngọn chính

Bẻ cả cành to, cả ngọn chính
Bẻ cả cành to, cả ngọn chính

Sau khi hái phải mang về nhà để lên bàn thờ, góc học tập, hay đặt nơi thiêng liêng trong nhà mình. Nhưng do thiếu hiểu biết một số người sau khi “hái”, bẻ cành đã vác, hoặc kéo về rồi vứt bừa bãi khắp nơi.

Quang cảnh tan hoang trên đường phố sáng mồng 1 têt.

Quang cảnh tan hoang trên đường phố sáng mồng 1 têt.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast