Cuối cùng thì đàn bà muốn gì

Tên sách như một câu hỏi trắc nghiệm về giới, dù đây là tập truyện ngắn mới nhất của nhà văn Y Ban.

Sách do NXB Phụ Nữ ấn hành - Ảnh: M.H.
Sách do NXB Phụ Nữ ấn hành - Ảnh: M.H.

12 truyện ngắn, dù viết ngắn hay dài, viết chuyện ở nước ngoài hay ở VN, chuyện công sở hay chuyện gia đình, chuyện đàn ông hay trẻ con thì rốt cục ngòi bút của Y Ban cũng đều hướng đến những người đàn bà: một phụ nữ làm nghề lái taxi, những người mẹ phải bỏ con khi mới chỉ là những mầm thai bé bỏng...

Ðọc tập sách này, dù muốn hay không, người ta dễ liên tưởng đến nhiều câu chuyện của đời sống đang hằng ngày xuất hiện trên truyền thông hay mạng xã hội.

Nhưng nói như nhà văn Tạ Duy Anh: “Sức hấp dẫn từ những câu chuyện thường ngày mọi người vẫn nghe, vẫn thấy chính là thông qua ngòi bút của Y Ban, mọi thứ bỗng trở nên ma mị, oái ăm, tức cười, vừa đơn giản và hiện thực đến mức có thể sờ thấy được...”.

Theo MAI HOÀNG/tuoitre.vn

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast