Sò mai trôi dạt vào bờ biển, người dân Cẩm Xuyên rủ nhau đi gom

(Baohatinh.vn) - Người dân Cẩm Nhượng (Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) và các vùng lân cận đã đổ ra bãi biển Thiên Cầm để vớt hàng tấn sò mai trôi dạt vào bờ.

Video: Người dân Cẩm Xuyên phấn khởi đi gom sò mai

Sò mai trôi dạt vào bờ biển, người dân Cẩm Xuyên rủ nhau đi gom

Ngày hôm nay, một số lượng lớn sò mai trôi dạt vào bờ biển Thiên Cầm, người dân Cẩm Nhượng và các vùng lân cận phấn khởi rủ nhau thu gom loại hải sản này.

Sò mai trôi dạt vào bờ biển, người dân Cẩm Xuyên rủ nhau đi gom

Lý giải hiện tượng sò mai dạt vào bờ, một số bà con địa phương cho biết, có thể sau bão số 8, thủy triều đổi dòng khiến lượng sò mai từ ngoài khơi cách bờ từ 5 - 10 hải lý trôi dạt vào bờ với số lượng lớn.

Sò mai trôi dạt vào bờ biển, người dân Cẩm Xuyên rủ nhau đi gom

Sò mai là loại sò biển hình tam giác với kích thước to bằng mu bàn tay. Vỏ sò có màu nâu thẫm, phần cồi sò mai bên trong có thể bán với giá từ 100 - 150 nghìn đồng/kg. Đây được xem là món đặc sản tại các nhà hàng vì độ thơm ngon cùng giá trị dinh dưỡng cao.

Sò mai trôi dạt vào bờ biển, người dân Cẩm Xuyên rủ nhau đi gom

Sò mai trôi dạt vào bờ nên người dân cần chỉ mang theo bì, xô để đi nhặt.

Sò mai trôi dạt vào bờ biển, người dân Cẩm Xuyên rủ nhau đi gom

Dụng cụ chuyên đẩy ruốc được người dân dùng để vớt, kéo sò mai.

Sò mai trôi dạt vào bờ biển, người dân Cẩm Xuyên rủ nhau đi gom

Chị Nguyễn Thị Lan (thôn Hải Nam, xã Cẩm Nhượng) phấn khởi cho biết: "Từ rạng sáng đến chiều nay, tôi và chồng thu gom được hơn 1 tạ sò mai, giúp gia đình có thêm nguồn thu trong những ngày biển động. Không riêng người dân Cẩm Nhượng chúng tôi mà bà con ở các xã lân cận như: Cẩm Lộc, thị trấn Thiên Cầm cũng mang theo dụng cụ xuống nhặt rất đông. Từ sáng đến chiều tối nay, người dân phải vớt được hàng tấn sò mai".

Sò mai trôi dạt vào bờ biển, người dân Cẩm Xuyên rủ nhau đi gom

Sau khi thu gom, sò mai sẽ được người dân bán cho thương lái hoặc sử dụng trong gia đình.

Sò mai trôi dạt vào bờ biển, người dân Cẩm Xuyên rủ nhau đi gom

Niềm vui của người dân khi thu về được rất nhiều “chiến lợi phẩm”.

Sò mai trôi dạt vào bờ biển, người dân Cẩm Xuyên rủ nhau đi gom

Bà Trần Thị Lan (thôn Phúc Hải, xã Cẩm Nhượng) cho biết: "Từ trước tới giờ, đây là lần đầu tiên tôi thấy sò mai dạt vào biển Thiên Cầm nhiều như vậy. Từ sáng tới giờ, có nhiều gia đình phải thu được nửa tấn. Hiện chúng tôi vẫn đang đi dọc bãi tắm để gom".

Chủ đề Nông nghiệp, nông thôn và nông dân

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast