Hương Khê: Lâm tặc lại tổ chức cướp gỗ!

Chỉ hơn hai tháng sau vụ lâm tặc khống chế kiểm lâm, húc đổ cổng và tường rào Trạm kiểm lâm Phúc Trạch (Hương Khê - Hà Tĩnh) để cướp cả xe và gỗ tẩu thoát, gây bức xúc trong dư luận, thì ngày 10/7 vừa qua, cũng tại Trạm kiểm lâm Phúc Trạch, lâm tặc lại tiếp tục tổ chức khống chế lực lượng kiểm lâm và các lực lượng khác để cướp xe, cướp gỗ tẩu thoát giữa thanh thiên bạch nhật.

Ngang nhiên tổ chức cướp gỗ giữa "thanh thiên bạch nhật"!
Ngang nhiên tổ chức cướp gỗ giữa "thanh thiên bạch nhật"!

Theo báo cáo của Hạt kiểm lâm Hương Khê thì vào hồi 5 giờ sáng 10-7 tại đoạn đường mới, giáp ranh giữa xã Hương Trà và xã Hương Đô (cách đường mòn Hồ Chí Minh khoảng 200 mét), lực lượng kiểm lâm phát hiện xe ben mang BKS 38H-8785, chở gỗ trái phép (lái xe khai tên là Đặng Hồng Khương 22 tuổi, trú tại khối 14, thị trấn Hương Khê, chở cho chị Mai Hướng, ở khối 9, thị trấn Hương Khê). Cán bộ trạm kiểm lâm Phúc Trạch đã ra hiệu yêu cầu lái xe dừng xe để kiểm tra giấy tờ số gỗ trên xe. Qua kiểm tra số gỗ trên xe này hoàn toàn không có giấy tờ thủ tục, không có dấu búa kiểm lâm. Trạm kiểm lâm Phúc Trạch yêu cầu lái xe đưa xe và gỗ về trạm nhưng lái xe không chấp hành, leo lên xe tắt máy.

Xe 38H-8785 và hơn nửa số gỗ trên xe đã bị cướp ngày 10-7
Xe 38H-8785 và hơn nửa số gỗ trên xe đã bị cướp ngày 10-7

Trước tình hình trên, 6 giờ 15 phút, 17 cán bộ Kiểm lâm Hương Khê phối hợp với 3 kiểm lâm cơ động Chi cục Kiểm lâm Hà Tĩnh cùng 3 cán bộ công an Hương Khê, lập biên bản, đo đếm số gỗ trên xe. Kết quả số gỗ trên xe gồm 25 bê gỗ xẻ nhóm 4, tổng khối lượng 4,20m3. Đoàn yêu cầu lái xe ký vào biên bản vi phạm nhưng lái xe không ký và bỏ đi. Do xe chở gỗ quá nặng, không nổ được máy, không thuê được xe khác đến kéo... nên đến 12h30 phút cùng ngày, vợ chồng chị Mai Hướng(chủ gỗ) đã huy động khoảng 100 người dân đến, đưa theo cả xe tải, xe ben, xe máy… bao vây khống chế lực lượng chức năng khi đang làm nhiệm vụ. Chúng đấm đá, cấu xé, giật đứt cúc áo, lâm hàm, lâm hiệu… của một số người thi hành công vụ và lên xe 38H-8785 chặt dây chằng đổ gỗ xuống đất. Thậm chí, bà Mai còn tự xé áo, phanh ngực thách thức lực lượng chức năng. Trước tình hình đó, lực lượng chức năng đã dùng xe cẩu để cẩu số gỗ nói trên thì bị bọn chúng ngăn cản, trèo lên gỗ, không cho cẩu… Chúng đã khống chế gần như tuyệt đối lực lượng chức năng để tiến hành cướp gỗ. Kết quả, lực lượng làm nhiệm vụ chỉ tranh giành được 8 bê, tương đương 1,42 m3, số còn lại bị bọn chúng cướp, tẩu tán. Bọn chúng dùng xe ben kéo xe 38H- 8785 đi và ngăn cản không cho lực lượng làm nhiệm vụ truy đuổi.

Dư luận và lực lượng cán bộ kiểm lâm Hương Khê rất phẫn nộ vói hành vi chống người thi hành công vụ, cướp phương tiện và tang vật phạm tội của bọn lâm tặc ở Hương Khê vừa qua. Đây là hành vi chống người thi hành công vụ, cướp tài sản, tang vật, phương tiện có tổ chức; thách thức pháp luật. Tuy nhiên, dư luận cũng đang lo ngại rằng sự việc rồi cũng sẽ bị chìm xuồng, bởi lẽ, cách đây hơn 2 tháng, khi kiểm lâm Phúc Trạch bắt giữ một xe tải chở gỗ, đưa về trạm, khoá cổng lại cẩn thận để lập biên bản thì bọn lâm tặc Hương Khê cũng tổ chức khống chế cán bộ kiểm lâm Phúc Trạch, phá hỏng cổng, hàng rào, cướp xe và gỗ vi phạm tẩu thoát nhưng hội đồng xét xử ở Hương Khê cũng chỉ xử “án treo”, nên không đủ sức răn đe.

Việc lâm tặc tổ chức buôn bán, vận chuyển gỗ lậu, lực lượng kiểm lâm bắt giữ thì chúng tổ chức khống chế, cướp xe, cướp gỗ, cơ quan pháp luật chỉ xử mức án treo đã khiến những người làm công tác giữ rừng ở Hương Khê đang bị lâm tặc coi thường; kỷ cưng phép nước, dẫn công tác bảo vệ rừng ở Hương Khê nói riêng, ở Hà Tĩnh nói chung sẽ ngày càng khó khăn, phức tạp hơn khi bọn lâm tặc “nhờn thuốc”, bất chấp pháp luật. Không biết lãnh đạo và ngành chức năng ở Hương Khê nghĩ sao về vấn đề nhức nhối này?!

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast