Những “chiến binh thầm lặng” tại khu cách ly chống dịch Covid-19 ở Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Ăn không đúng bữa, giấc ngủ chập chờn và thường xuyên gặp những tình huống phát sinh ngoài ý muốn là những điều mà các chiến sĩ công an, bộ đội và lực lượng địa phương ở Hà Tĩnh thường xuyên gặp phải ở khu cách ly tập trung phòng dịch Covid-19.

Những “chiến binh thầm lặng” tại khu cách ly chống dịch Covid-19 ở Hà Tĩnh

Tối 23/3, khu vực cách ly tập trung của thị trấn Nghèn (Can Lộc, Hà Tĩnh) tiếp nhận 39 trường hợp là con em địa phương trở về từ Thái Lan và Lào.

Những “chiến binh thầm lặng” tại khu cách ly chống dịch Covid-19 ở Hà Tĩnh

Tới 20h30", sau khi lo xong chỗ ăn ngủ cho mọi người, lực lượng bảo vệ khu cách ly gồm công an, nhân viên y tế cùng ban ngành đoàn thể thị trấn Nghèn mới bắt đầu ăn tối. Bữa tối diễn ra nhanh gọn, chỉ tầm 10 phút là xong để tiếp tục nhiệm vụ.

Những “chiến binh thầm lặng” tại khu cách ly chống dịch Covid-19 ở Hà Tĩnh

Dù là phía trong khu vực cách ly hay “chốt” vòng ngoài, lực lượng chức năng luân phiên nhau canh gác, không một phút lơ là. Trong ảnh: Lúc 23h30", Chủ tịch UBND thị trấn Nghèn Bùi Viết Hùng nắm thông tin về khu vực cách ly từ cán bộ công an.

Những “chiến binh thầm lặng” tại khu cách ly chống dịch Covid-19 ở Hà Tĩnh

Để đảm bảo công việc thuận lợi, lực lượng chức năng thay nhau túc trực.

Những “chiến binh thầm lặng” tại khu cách ly chống dịch Covid-19 ở Hà Tĩnh

Mọi người cũng tranh thủ chợp mắt khi có thời gian...

Những “chiến binh thầm lặng” tại khu cách ly chống dịch Covid-19 ở Hà Tĩnh

...và ở bất cứ đâu.

Những “chiến binh thầm lặng” tại khu cách ly chống dịch Covid-19 ở Hà Tĩnh

Tuy nhiên, những giây phút nghỉ ngơi ngắn ngủi như thế có thể bị gián đoạn bởi những tình huống phát sinh. Trong ảnh: Một cô gái trong khu vực cách ly lo lắng về sức khoẻ của mình. Sau khi được cán bộ công an động viên, cô gái sau đó trở về phòng nghỉ ngơi.

Những “chiến binh thầm lặng” tại khu cách ly chống dịch Covid-19 ở Hà Tĩnh

Một điểm cách ly khác của huyện Can Lộc là khách sạn Trường Sinh. Có lẽ, việc tuyên truyền, giải thích cho người đang cách ly lẫn người nhà đã lấy đi cơn buồn ngủ của lực lượng làm nhiệm vụ.

Những “chiến binh thầm lặng” tại khu cách ly chống dịch Covid-19 ở Hà Tĩnh

Không chỉ bữa ăn đơn sơ, mà ngay cả chỗ ngủ của lực lượng chức năng cũng rất đơn giản. Chỉ có tinh thần phòng chống dịch của họ là luôn được chuẩn bị kỹ càng

Chủ đề Phòng chống dịch Covid-19

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast