Người đàn ông quê Hà Tĩnh kể về hành trình được chữa khỏi Covid-19 tại Nga

(Baohatinh.vn) - Ngay lúc này, khi đã được xét nghiệm lại nhiều lần cho kết quả âm tính với virus SARS-CoV-2, bác Đào Cảnh Dương (quê huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh) vẫn không khỏi rùng mình nhớ lại giai đoạn “thập tử nhất sinh” tại bệnh viện ở Nga.

Người đàn ông quê Hà Tĩnh kể về hành trình được chữa khỏi Covid-19 tại Nga

Bác Dương hiện đang cách ly tại Bệnh viện Lao và Phổi tỉnh Quảng Ninh. (Ảnh: NVCC)

Gần 20 năm sinh sống và làm việc tại Moskva (Nga), bác Đào Cảnh Dương kể, chưa bao giờ trải qua lần đau ốm nặng nào phải nằm viện điều trị phức tạp và dài ngày như lần nhiễm Covid-19 vừa rồi.

Triệu chứng nhiễm SARS-CoV-2 của bác Dương bắt đầu bằng những cơn sốt nhẹ, cơ thể mệt mỏi, ăn không ngon, mũi dường như mất cảm giác. Linh tính có chuyện chẳng lành vì nơi người đàn ông 55 tuổi này sinh sống đang là vùng tâm dịch Covid-19 của Nga, bác Dương quyết định đến trung tâm chuẩn đoán phổi để thăm khám. Đó là vào ngày 8/4.

Sau khi xem kết quả chụp X- quang phổi, bác sĩ nhận thấy có dấu hiệu bất thường, đề nghị bác Dương nhập viện ngay để theo dõi.

Ngày thứ 3 nằm viện, điều bác Dương lo sợ đã tới, các xét nghiệm cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2. “Dù chuẩn bị sẵn tâm lý, tôi vẫn không khỏi bàng hoàng, tay chân run rẩy, phải nắm chặt lấy thành giường bệnh để giữ bình tĩnh”, bác Dương kể.

Một ngày sau khi được xác nhận nhiễm Covid-19, bệnh tình của bác Dương trở nặng, liên tục sốt cao 40 độ C, tức ngực, khó thở. Sau khi thăm khám, bác sĩ cho chỉ định truyền nước và tiêm thuốc, theo dõi sát sao.

Người đàn ông quê Hà Tĩnh kể về hành trình được chữa khỏi Covid-19 tại Nga

Bác sĩ mặc trang phục bảo hộ thăm khám bệnh nhân nhiễm nCoV tại đơn vị chăm sóc tích cực của một bệnh viện ở Moskva, Nga, ngày 8/5. (Ảnh: RIA Novosti)

Ngày thứ 5 ở viện, bác Dương xuất hiện thêm triệu chứng chảy máu mũi, bụng khó chịu, đi ngoài liên tục, đầu đau như búa bổ, thở khó. “Khi bác y bác sĩ đặt máy trợ thở, lúc đó toàn thân như không còn một chút sức lực. Mọi cảnh vật dường như quay tròn trước mắt, các bác sĩ vây quanh nói những ngôn ngữ y học mà tôi không thể hiểu. Cố nhắm mắt nhưng không thể tỉnh táo lại, thoát ra khỏi cơn ảo giác”, bệnh nhân 55 tuổi nhớ lại.

Chiều và đêm hôm đó, tình trạng của bác Dương không khá hơn, vẫn cần sự trợ giúp của máy thở. Các bác sĩ liên tục kiểm tra và chỉ định tiêm thuốc hỗ trợ. Những lần chợt tỉnh sau cơn mê man, bác Dương kể đã nghĩ đến tình huống xấu nhất.

Sang ngày thứ 7, tình trạng sức khỏe của bác Dương đã tiến triển hơn, không cần dùng đến máy trợ thở và những liều thuốc tiêm cũng đã giảm bớt. “Tôi thấy mình khỏe hơn và bắt đầu trả lời chậm chạp từng câu hỏi của bác sĩ”, bác Dương kể.

Người đàn ông quê Hà Tĩnh cho hay, ở Nga, người nhà không được vào chăm sóc bệnh nhân nằm viện. Mọi việc sẽ do đội ngũ bác sĩ, y tá, điều dưỡng phụ trách. “Họ phải mặc bộ đồ bảo hộ kín mít chỉ hở mỗi đôi mắt, nhưng chưa bao giờ tôi thấy họ phàn nàn”, bác Dương nói và kể thời gian ở viện khi mỗi ngày được đo thân nhiệt 2 lần. Mỗi suất ăn cho bệnh nhân đều rất nhiều và được thay đổi thường xuyên, đa dạng để người bệnh cảm thấy ngon miệng.

Trong trí nhớ của người đàn ông này, các y bác sĩ mỗi lần đi qua phòng bệnh của bác đều ngó vào xem xét tình hình và không quên vẫy tay chào như một lời động viên. “Nếu không có họ, tôi sẽ không khỏe lại nhanh như vậy”, bệnh nhân Covid-19 xúc động nói.

Ngày thứ 8 ở viện, kết quả chụp X-quang phổi cho thấy những tín hiệu tích cực. Bác Dương đủ điều kiện được phép chuyển từ khu điều trị sang khu cách ly theo dõi tiếp 14 ngày.

“Dịch bệnh này đã cướp đi mạng sống của rất nhiều người trên toàn thế giới. Nằm ở khu điều trị bên cạnh nhiều bệnh nhân rất nặng, tôi đã xác định cơ hội sống mong manh. Bước ra khỏi căn phòng đó như thể bước qua khỏi lằn ranh sinh tử. Cảm xúc rất khó tả”, bác Dương kể lại.

Trước khi xuất viện ngày 30/4, bệnh nhân 55 tuổi đã xét nghiệm âm tính 2 lần. Ông trở về nhà trong niềm vui và sự biết ơn với các y, bác sĩ đã chữa trị cho mình. “Chính các bác sĩ đã kịp thời chìa cánh tay để kéo tôi trở lại với cuộc sống. Không có lời nào có thể đủ để bày tỏ sự cảm ơn của tôi dành cho đội ngũ y tế đang làm việc nơi tuyến đầu chống dịch Covid-19 ở Nga. Tại đó, bạn sẽ không hề phải lo sợ là người nước ngoài, hay bản địa, bởi tất cả các bệnh nhân đều được quan tâm, chăm sóc như nhau một cách nhiệt tình nhất có thể”, bác Dương kể.

Người đàn ông quê Hà Tĩnh kể về hành trình được chữa khỏi Covid-19 tại Nga

Bác Dương được xuất viện ngày 30/4 sau 2 lần xét nghiệm lại cho kết quả âm tính với virus SARS-CoV-2. (Ảnh: NVCC)

Sau khi được chữa khỏi Covid-19, bác Dương làm đơn đăng ký nguyện vọng về nước gửi cho Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga và được chấp thuận ưu tiên trở về theo diện người có bệnh lý nền.

Cùng về nước với hơn 300 đồng hương Việt Nam trên chuyến bay đặc biệt mang số hiệu VN62 của hãng hàng không Vietnam Airlines hạ cánh xuống sân bay Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh sáng 13/5, bác Dương cho biết cảm xúc rất khó tả. “Tôi muốn gửi lời cảm ơn tới Đảng, Chính phủ với quan điểm kiều bào là bộ phận không tách rời của cộng đồng dân tộc Việt Nam, đã bố trí chuyến bay đưa công dân về nước. Cảm ơn Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga, hãng hàng không Vietnam Airlines và các ban ngành có liên quan đã phối hợp tổ chức chuyến bay đầy ý nghĩa này”, bác Dương bày tỏ.

Người đàn ông quê Hà Tĩnh cho biết hiện đang được cách ly tập trung tại Bệnh viện Lao và Phổi tỉnh Quảng Ninh. “Về Việt Nam, tôi đã được lấy mẫu xét nghiệm lại và nhận được kết quả âm tính với virus SARS-CoV-2. Hy vọng những ngày sắp tới, mọi việc đều diễn biến tốt đẹp như vậy”, bác Dương nói.

Người đàn ông quê Hà Tĩnh kể về hành trình được chữa khỏi Covid-19 tại Nga

Chủ đề Phòng chống dịch Covid-19

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast