Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã yên nghỉ trong lòng đất mẹ

Đúng 16 giờ, tại mũi Rồng – núi Thọ Sơn thuộc khu vực Vũng Chùa - Đảo Yến (xã Quảng Đông, Quảng Trạch), Ban tổ chức Lễ Quốc tang đã tổ chức trọng thể Lễ an táng đồng chí Đại tướng Võ Nguyên Giáp, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Quân ủy Trung ương, nguyên Phó thủ tướng Thường trực Chính phủ; nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổng Tư lệnh Quân đội nhân dân Việt Nam; đại biểu Quốc hội từ khóa I đến khóa VII.

Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, thân nhân Đại tướng Võ Nguyên Giáp và lãnh đạo các ban ngành Trung ương mặc niệm tiễn biệt Người về cõi vĩnh hằng. (Ảnh chụp qua VTV)

Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, thân nhân Đại tướng Võ Nguyên Giáp và lãnh đạo các ban ngành Trung ương mặc niệm tiễn biệt Người về cõi vĩnh hằng. (Ảnh chụp qua VTV)

Tham dự Lễ an táng có Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và các đồng chí: Lê Hồng Anh - Thường trực Ban Bí thư; Nguyễn Xuân Phúc - Phó Thủ tướng Chính phủ; Tô Huy Rứa - Trưởng ban Tổ chức Trung ương; Phùng Quang Thanh - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và các thành viên của Ban chỉ đạo Lễ Quốc tang, gia đình, lãnh đạo các cơ quan Trung ương, tướng lĩnh lực lượng vũ trang và các tổ chức quốc tế...

Trong không khí hết sức trang nghiêm, với nỗi đau buồn vô hạn, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Uỷ viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Chỉ đạo Lễ Quốc tang, đã đọc lời tiễn biệt cuối cùng đối với đồng chí Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Đúng 16 giờ 20 phút linh cữu đồng chí Đại tướng đã được đội tiêu binh kính cẩn đặt xuống huyệt mộ, trong tiếng nhạc buồn Hồn tử sỹ và trong tiếng khóc tiễn biệt vô cùng đau thương của mọi người.

Đại tướng của dân tộc về yên nghỉ trong lòng đất mẹ. Ảnh: VTV

Đại tướng của dân tộc về yên nghỉ trong lòng đất mẹ. Ảnh: VTV

Đến 17h, phần mộ Đại tướng được hoàn tất, các lãnh đạo Đảng, Nhà nước, cùng gia quyến và hàng trăm nghìn người có mặt ở Vũng Chùa đã dành một phút mặc niệm tiễn biệt Người về cõi vĩnh hằng.

Trước đó, đúng 11 giờ 40, chuyên cơ đưa linh cữu của Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã hạ cánh xuống sân bay Đồng Hới.

Chuyên cơ đưa linh cữu của Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã hạ cánh xuống sân bay Đồng Hới. Ảnh: Báo Quảng Bình

Chuyên cơ đưa linh cữu của Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã hạ cánh xuống sân bay Đồng Hới. Ảnh: Báo Quảng Bình

Sau khi hoàn tất các nghi lễ, lĩnh cữu Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã được chuyển lên linh xa để về nơi yên nghỉ ở Vũng Chùa - Đảo Yến. Dọc 2 bên các tuyến đường xe chở đường di hài Đại tướng đi qua, đông kín người dân xếp hàng chờ đợi được nhìn thấy di hài Người lần cuối trước khi về lòng đất mẹ.

Linh cữu Đại tướng đi qua tuyến phố chính từ Sân bay Đồng Hới, bắt đầu hành trình về Vũng Chùa. Ảnh: Báo Quảng Bình

Linh cữu Đại tướng đi qua tuyến phố chính từ Sân bay Đồng Hới, bắt đầu hành trình về Vũng Chùa. Ảnh: Báo Quảng Bình

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast