Ngư dân Hà Tĩnh ra biển sớm, kiếm tiền triệu mỗi ngày

(Baohatinh.vn) - Chỉ vui vầy bên gia đình trọn ngày mồng 1 là bà con ngư dân Hà Tĩnh lại dong thuyền ra khơi đánh bắt hải sản. Những ngày đầu năm, “lộc biển”về với người dân vùng bãi ngang như tiếp thêm niềm tin cho những mùa đánh bắt mới.

Ngư dân Hà Tĩnh ra biển sớm, kiếm tiền triệu mỗi ngày

Niềm vui của ngư dân vùng bãi ngang những ngày đầu năm mới

Từ ngày mồng 2 tết, trời nắng đẹp, sóng biển dịu êm nên hầu hết bà con ngư dân vùng bãi ngang ven biển ở Hà Tĩnh ở đã cho thuyền ra biển “mở hàng” đầu năm mới. Mỗi thuyền ít nhiều kiếm từ “lộc biển” trên dưới 1 triệu đồng sau một ngày đi biển.

Ngư dân Hà Tĩnh ra biển sớm, kiếm tiền triệu mỗi ngày

Sau 2 giờ khai thác, từng con thuyền mang "lộc biển" vào bờ

Ngư dân Hoàng Xuân Quý ở thôn Yên Hải (Xuân Yên- Nghi Xuân) phấn khởi: Bắt đầu từ 5h sáng ngày 2 tết, tôi cho thuyền ra biển đánh bắt cá cháo. Đầu năm may mắn nên chỉ sau vài giờ đồng hồ đã đánh bắt được hơn 5 kg cá, giá bán 200.000 – 220.000/kg, thương lái tranh nhau mua.

Ngư dân Hà Tĩnh ra biển sớm, kiếm tiền triệu mỗi ngày

Mẻ cá cháo đầu tiên trong ngày mồng 4 tết...

“Những này đầu năm mới, biển đã mang “lộc” về cho gia đình. Chỉ sau 3 ngày tết đã “kiếm” đươc hơn 6 triệu đồng nên chúng tôi rất vui. Khởi đầu may mắn, tôi tin rằng bước sang năm mới, biển lại dồi dào tôm cá mang về nguồn thu nhập cho bà con ngư dân vùng bãi ngang nơi đây” - Anh Quý phấn khởi nói.

Ngư dân Hà Tĩnh ra biển sớm, kiếm tiền triệu mỗi ngày

...và những con cá tươi rói

Không chỉ cá cháo mà những ngày đầu năm mới, bà con ngư dân ở các xã Cương Gián, Xuân Liên, Xuân Thành ... (Nghi Xuân), Cẩm Hòa, Cẩm Nhượng (Cẩm Xuyên) cũng được biển ban tặng những “túi quà” là những con tôm, con ghẹ và nhiều loại cá khác. Dù sản lượng không nhiều nhưng bù lại giá cả tăng cao nên ai hăng hái bám biển.

Ngư dân Hà Tĩnh ra biển sớm, kiếm tiền triệu mỗi ngày

...được khách hàng đón mua ngay sau khi thuyền vào bờ

Ngư dân Lê Đình Thu (xóm Bắc Hòa, xã Cẩm Hòa, Cẩm Xuyên) chọn ngày mồng 3 tết xuất hành ra biển đánh bắt hải sản. Dù con cháu ở xa về đây ăn tết với gia đình nhưng nghỉ đi biển ngày nào là ông lại thấy bứt rứt trong người. Có lẽ vậy, biển đã không phụ ông khi mẻ lưới đầu tiên của năm mới “trúng” được gần 1 yến đục... thu về trên cả triệu đồng. Vừa có cá bán lại vừa có cá tươi mời con cháu thưởng thức, gia đình thêm vui vẻ ngày tết.

Ngư dân Hà Tĩnh ra biển sớm, kiếm tiền triệu mỗi ngày

Giá hải sản ra tết tăng cao, bà con ngư dân có thêm thu nhập

Thuyền về, hải sản được tiêu thụ trực tiếp ngay tại bờ. Niềm vui từ "lộc biển" đầu năm mới dường như được thể hiện trên từng gương mặt của bà con ngư dân vùng bãi ngang ven biển trên toàn tỉnh.

Sau vài ngày quây quần vui xuân, đón tết bên gia đình, những con tàu vỏ thép, tàu gỗ công suất lớn đánh bắt xa bờ ở Xuân Hội (Nghi Xuân), Kỳ Hà (thị xã Kỳ Anh), Cẩm Lộc ( Cẩm Xuyên) cũng đang rục rịch chuẩn bị ngư lưới cụ, lương thực, thực phẩm sẵn sàng cho chuyến vươn khơi đầu năm mới với nhiều niềm tin và hy vọng.

Chủ đề Đánh bắt - Nuôi trồng thủy hải sản

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast