Đêm Trung thu “đáng nhớ nhất đời” của 2 anh em mồ côi ở Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Đã đến giờ đi ngủ mà hai anh em Sinh - Khánh vẫn còn chuyện trò mãi không dứt về đêm Trung thu đặc biệt ở Làng Trẻ em mồ côi Hà Tĩnh. Hai gói quà được đặt ngay ngắn trên đầu giường, người anh lớn bảo em “giữ lại để làm kỷ niệm Trung thu đầu tiên của hai anh em ở Làng trẻ”.

Đêm Trung thu “đáng nhớ nhất đời” của 2 anh em mồ côi ở Hà Tĩnh

Đây là Nguyễn Hoàng Sinh (SN 2006) và em trai Nguyễn Huy Khánh (SN 2012), quê ở xã Khánh Vĩnh Yên, huyện Can Lộc (Hà Tĩnh). Nhà Sinh nghèo, mẹ bị bệnh nặng, bố qua đời vì tai nạn giao thông. Hai anh em được đưa vào Làng Trẻ em mồ côi Hà Tĩnh nuôi dưỡng từ đầu năm 2020.

Đến sống ở Làng trẻ, đồng nghĩa với việc Sinh và Khánh phải chuyển về ngôi trường mới để tiếp tục việc học. Năm nay, Sinh học lớp 9A - Trường THCS Thạch Trung, còn Khánh là học sinh lớp 3D - Trường Tiểu học Thạch Trung (TP Hà Tĩnh).

Đêm Trung thu “đáng nhớ nhất đời” của 2 anh em mồ côi ở Hà Tĩnh

Hôm nay, được các mẹ ở Làng trẻ thông báo buổi tối sẽ có chương trình “Đêm hội trăng rằm” của các đoàn từ thiện đến tổ chức, suốt quãng đường từ trường về nơi ở, hai anh em không khỏi háo hức, mong chờ.

Đêm Trung thu “đáng nhớ nhất đời” của 2 anh em mồ côi ở Hà Tĩnh

Trung thu - cái tết mà bất cứ đứa trẻ nào cũng mong chờ. Nhưng với anh em Sinh thì nó đặc biệt hơn, bởi đây là đêm hội đầu tiên mà hai cậu được đón cùng với các thành viên trong gia đình mới. Không để các mẹ trong Làng trẻ phải nhắc nhở, về tới phòng ở, hai anh em tranh thủ mang sách vở ra học bài sớm trước khi tham dự đêm hội Trăng rằm.

Đêm Trung thu “đáng nhớ nhất đời” của 2 anh em mồ côi ở Hà Tĩnh

Không được sống trong vòng tay ấm áp của cha mẹ, hai anh em Sinh rất yêu thương nhau. Thường ngày, sau khi ăn cơm xong, anh em Sinh tự giác ngồi vào bàn học bài.

Đêm Trung thu “đáng nhớ nhất đời” của 2 anh em mồ côi ở Hà Tĩnh

Khác với mọi hôm, bữa cơm chiều được các mẹ chuẩn bị sớm hơn. Dù ăn vội để kịp cho chương trình buổi tối nhưng Sinh vẫn không quên chăm sóc cho em trai mình.

Đêm Trung thu “đáng nhớ nhất đời” của 2 anh em mồ côi ở Hà Tĩnh

Sau bữa cơm, hai anh em trở về phòng để vệ sinh cá nhân sạch sẽ, chọn bộ quần áo tươm tất nhất chuẩn bị cho sự kiện “đặc biệt”. Ở Làng trẻ, hai anh em được các mẹ tận tình chăm sóc từng bữa ăn, giấc ngủ...

Đêm Trung thu “đáng nhớ nhất đời” của 2 anh em mồ côi ở Hà Tĩnh

Sinh chia sẻ: “Khi chưa vào sống tại Làng trẻ, nhà nghèo, em khao khát có được một cái lồng đèn, một cái bánh để cùng rước đèn Trung thu với các bạn, nhưng chưa bao giờ có”.

Đêm Trung thu “đáng nhớ nhất đời” của 2 anh em mồ côi ở Hà Tĩnh

Mấy anh em cùng phòng mang kéo và giấy màu ra để “tân trang” lại những chiếc đèn ông sao được phát trước đó nhưng chẳng may các cậu bé trong lúc chơi đùa đã làm rách đôi chỗ.

Đêm Trung thu “đáng nhớ nhất đời” của 2 anh em mồ côi ở Hà Tĩnh

Không tự làm được những chiếc đèn ông sao, Sinh cùng các bạn cùng phòng tự cắt, dán giấy màu lên đèn Trung thu với nhiều kiểu dáng khác nhau...

Đêm Trung thu “đáng nhớ nhất đời” của 2 anh em mồ côi ở Hà Tĩnh

Sinh tỉ mẩn chỉnh sửa đèn ông sao cho em Khánh sao cho đẹp nhất, để hai anh em được hưởng trọn vẹn niềm vui trung thu đầu tiên tại Làng Trẻ em mồ côi Hà Tĩnh.

Đêm Trung thu “đáng nhớ nhất đời” của 2 anh em mồ côi ở Hà Tĩnh

Khánh rất vui vì được anh Sinh tự tay chuẩn bị đèn Ông Sao cho mình. Giống như các anh, các chị và các bạn đang sống tại Làng trẻ, với Khánh, Trung thu đúng là một ngày hội vì được phá cỗ, rước đèn, có quà... Ngắm nghía chiếc đèn Ông Sao, Khánh háo hức đón chờ đêm Trung thu.

Đêm Trung thu “đáng nhớ nhất đời” của 2 anh em mồ côi ở Hà Tĩnh

Gần 30 phút nữa chương trình mới bắt đầu, Sinh ngồi lặng lẽ trong hội trường lớn chờ đợi. Cậu cứ thắc mắc mãi không biết Trung thu ở đây có giống những mùa trăng ở quê với vài chiếc bánh nướng, ít gói bim bim và đám bạn cùng xóm mà cậu đã từng trải qua...

Đêm Trung thu “đáng nhớ nhất đời” của 2 anh em mồ côi ở Hà Tĩnh

Không trầm tính như anh trai, Khánh tỏ ra là cậu bé tinh nghịch, hòa đồng. Trong chương trình tối nay, cậu còn được chọn vào đội văn nghệ. Lần đầu tiên, Khánh được vui đón Trung thu và tham gia chương trình văn nghệ nên em rất thích thú.

Đêm Trung thu “đáng nhớ nhất đời” của 2 anh em mồ côi ở Hà Tĩnh

“Tết Trung thu rước đèn đi chơi, em rước đèn đi khắp phố phường. Lòng vui sướng với đèn trong tay, em múa ca trong ánh trăng rằm…” - Khánh và các bạn nhỏ trong đội văn nghệ lí lắc theo giai điệu quen thuộc của đêm hội Trăng rằm.

Đêm Trung thu “đáng nhớ nhất đời” của 2 anh em mồ côi ở Hà Tĩnh

Cũng như nhiều em đang được chăm sóc, nuôi dưỡng tại Làng Trẻ em mồ côi Hà Tĩnh, anh em Sinh rộn ràng niềm vui khi nhận được những món quà từ các bác, các anh, chị mang đến, như: đèn Ông Sao, đồ chơi, bánh ngọt...

Đêm Trung thu “đáng nhớ nhất đời” của 2 anh em mồ côi ở Hà Tĩnh

Nhận được sự quan tâm, chia sẻ và những món quà vào dịp Tết Trung thu này, trong sâu thẳm ánh mắt của anh em Sinh toát lên niềm vui hạnh phúc.

Đêm Trung thu “đáng nhớ nhất đời” của 2 anh em mồ côi ở Hà Tĩnh

Khánh bảo, từ bé đến giờ, đây là lần đầu tiên em được nhận một túi quà trung thu gói cẩn thận và đẹp mắt như thế này, hai anh em chỉ mong về phòng để mở quà...

Đêm Trung thu “đáng nhớ nhất đời” của 2 anh em mồ côi ở Hà Tĩnh

"Nhận được những phần quà ý nghĩa trong Tết Trung thu này em hứa sẽ cố gắng vượt qua khó khăn và học thật giỏi để không phụ lòng những người đã dành tình thương cho em”, Sinh vui mừng chia sẻ.

Đêm Trung thu “đáng nhớ nhất đời” của 2 anh em mồ côi ở Hà Tĩnh

Đã đến giờ đi ngủ mà hai anh em vẫn còn chuyện trò mãi không dứt về đêm Trung thu đặc biệt. Lần đầu tiên đón Trung thu không có mẹ cha bên cạnh nhưng hai anh em đã nhận được tình yêu thương, sẻ chia của cộng đồng... Hai gói quà được đặt ngay ngắn trên đầu giường, Sinh bảo “giữ lại để làm kỷ niệm trung thu đầu tiên của hai anh em ở đây”.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast