Đừng "tra tấn" nhau bằng những màn văn nghệ thái quá

(Baohatinh.vn) - Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 vừa rồi, 1 tổ dân phố trên địa bàn phường Trần Phú (TP Hà Tĩnh) tổ chức giao lưu văn hóa - văn nghệ. Đây thực sự sẽ là một hoạt động mang ý nghĩa trọn vẹn nếu như không có “sự nhiệt tình thái quá” của một số thành viên làm công tác tổ chức…

dung tra tan nhau bang nhung man van nghe thai qua

Ảnh minh họa. (Nguồn: internet)

Theo lịch trình, chương trình mít tinh kỷ niệm, giao lưu văn hóa văn nghệ của chị em phụ nữ sẽ diễn ra từ 13h30’. Ấy vậy mà, lúc 12h30’, chương trình văn nghệ “tự phát” đã được khởi xướng bởi một số thành viên “tích cực” với các làn điệu phong phú từ dân ca, nhạc vàng cho tới nhạc trẻ… được phát trực tiếp trên loa phát thanh của tổ dân phố. Điều này đã khiến những người dân sống xung quanh phải “dở khóc, dở cười”…

Chị Nguyễn Thị H. tỏ vẻ ái ngại: “Đi làm cả ngày, buổi trưa là quãng thời gian ít ỏi mong được nghỉ ngơi để tiếp tục làm việc buổi chiều. Thế nhưng, nhà tôi và những gia đình sống xung quanh nhà văn hóa đành phải nghe chương trình văn nghệ bất đắc dĩ. Điều đáng nói là không chỉ lễ 8/3 vừa qua mà đã có nhiều sự kiện trước đó, cũng đã làm ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt của người dân”.

Thiết nghĩ, tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ ở khu dân cư, đặc biệt vào các dịp lễ, tết là một trong những nội dung thiết thực, bổ ích, góp phần xây dựng lối sống lành mạnh. Tuy nhiên, những người làm công tác tổ chức ở cơ sở, nhất là tổ dân phố, thôn xóm cần tính toán, tổ chức vào thời gian phù hợp, tránh gây phiền phức cho những người dân sống xung quanh và sự phản cảm không đáng có.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast