Bố bị ung thư, mẹ không có việc làm ổn định, ước mơ trở thành bác sỹ của nữ sinh Hà Tĩnh khó thành hiện thực

(Baohatinh.vn) - Mắc bệnh hiểm nghèo, anh Lê Văn Huynh (ở Nghi Xuân - Hà Tĩnh) đang vật lộn từng ngày để duy trì sự sống. Gia đình thuộc diện hộ nghèo nên cô con gái lớn đang đứng trước nguy cơ nghỉ học để giúp mẹ nuôi em.

Bố bị ung thư, mẹ không có việc làm ổn định, ước mơ trở thành bác sỹ của nữ sinh Hà Tĩnh khó thành hiện thực

Chồng mắc bệnh hiểm nghèo, chị Mai không dám đi xa vì đúng giờ phải bơm thuốc cho chồng.

Vợ chồng anh Lê Văn Huynh (SN 1969, trú tại tổ dân phố 1, thị trấn Tiên Điền, Nghi Xuân – Hà Tĩnh) và chị Huỳnh Thị Mai (SN 1974) có 2 cô con gái, cháu đầu Lê Hoàng Hà Nhi (SN 2004) và em gái Lê Hoàng Hà Sang. (SN 2012). Cuộc sống gia đình luôn khốn khó với 4 sào ruộng, thuộc diện hộ nghèo của xã. Năm 2018, Ủy ban MTTQ huyện Nghi Xuân, Hội Nông dân và các tổ chức xã hội đã hỗ trợ anh chị làm được ngôi nhà tình thương làm nơi tá túc cho cả gia đình.

Ước mơ về 1 căn nhà nhỏ, ấm cúng cũng đã trở thành hiện thực. Nhưng “niềm vui ngắn chẳng tày gang”, đầu năm 2019, anh Huynh thường xuyên cảm thấy nghèn nghẹn ở cổ họng. Rồi những cơn đau âm ỉ kéo dài, đôi vợ chồng nghèo dắt díu nhau ra Hà Nội khám bệnh. Kết quả xét nghiệm tại Bệnh viện K cho thấy, anh Huynh mắc căn bệnh ung thư thanh quản.

Bố bị ung thư, mẹ không có việc làm ổn định, ước mơ trở thành bác sỹ của nữ sinh Hà Tĩnh khó thành hiện thực

Mắc bệnh hiểm nghèo, anh Lê Văn Huynh đang cầm cự từng ngày...

Sau khi phẫu thuật ở Bệnh viện K, anh Huynh tiếp tục chữa bệnh tại Bệnh viện Ung bướu Nghệ An (TP Vinh). Sau 3 tháng điều trị, gia tài khánh kiệt, hy vọng mong manh, anh Huynh chuyển về nằm tại nhà. Món nợ vay làm nhà tình thương chưa trả được đồng nào, chị Mai lại chạy vạy vay mượn khắp nơi để chữa bệnh cho chồng. Hằng ngày, ngoài công việc đồng áng, chị Mai còn buôn bán mớ rau, nải chuối tại chợ Giang Đình kiếm thêm 30 - 50 ngàn đồng. Bữa ăn của 3 mẹ con chủ yếu là nước mắm và rau xanh.

Trong khi đó, để duy trì sự sống, mỗi ngày, anh Lê Văn Huynh cần 1,5 triệu đồng tiền thuốc, thức ăn truyền vào thực quản theo ống nối. “Gia đình cũng hiểu tính mạng của anh chỉ tính được từng ngày. Chỉ sợ rằng không còn người trụ cột, cháu Hà Nhi phải bỏ học giữa chừng để phụ giúp mẹ nuôi em. Giấc mơ trở thành bác sỹ để cứu người của cháu từ khi còn nhỏ sẽ khó thành hiện thực” - chị Mai nói qua hàng nước mắt.

Bố bị ung thư, mẹ không có việc làm ổn định, ước mơ trở thành bác sỹ của nữ sinh Hà Tĩnh khó thành hiện thực

Hà Nhi thẫn thờ khóc khi nghĩ về những ngày sắp tới...

Từ năm lớp 4 đến nay, năm nào Hà Nhi cũng đạt học sinh giỏi. Hiện cháu vừa học xong lớp 10A11 (lớp Toán), chuẩn bị bước vào học lớp 11 Trường THPT Nguyễn Du (thị trấn Tiên Điền).

“Hà Nhi là học sinh ngoan, chăm chỉ và học đều ở tất cả các môn. Trong lớp, học lực của em xếp thứ 5/34 học sinh. Riêng môn Tiếng Anh, em đứng thứ nhì. Hoàn cảnh của em rất éo le nên các thầy cô cũng đang lo lắng đường đến trường rất dễ bị đứt quãng”, cô Trần Thị Hải Hà – giáo viên chủ nhiệm lớp 10A11, Trường THPT Nguyễn Du nhận xét

Bố bị ung thư, mẹ không có việc làm ổn định, ước mơ trở thành bác sỹ của nữ sinh Hà Tĩnh khó thành hiện thực

Gia cảnh khó khăn khiến con đường đến trường của Hà Nhi thêm phần phó khăn.

Chủ tịch UBND thị trấn Tiên Điền Trần Văn Thuận cho hay: “Gia đình anh Huynh, chị Mai thuộc diện hộ nghèo, có hoàn cảnh rất đáng thương. Chồng mắc bệnh hiểm nghèo nằm liệt giường, vợ không có việc làm ổn định trong khi 2 cháu tuổi ăn, tuổi học. Mặc dù chính quyền thị trấn rất quan tâm nhưng nguồn lực có hạn, vì vậy, chúng tôi cầu mong cộng đồng xã hội chung tay góp sức giúp gia đình vượt qua khó khăn này".

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về địa chỉ: Ủy ban MTTQ huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh; hoặc Báo Hà Tĩnh, số 223 Nguyễn Huy Tự, phường Nguyễn Du, TP Hà Tĩnh; số tài khoản: 0201000445566, tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCB) - Chi nhánh Hà Tĩnh.

Tin liên quan:

Chủ đề Địa chỉ tình thương

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast