Xuân trên bản Rào Tre

Cái se lạnh của những ngày cuối năm dường như vẫn ẩn chứa một điều gì đó thật ấm áp. Một mùa xuân nữa lại về dưới chân núi Ca Đay. Ba mươi ba lá cờ đỏ sao vàng bay phấp phới trước cửa nhà 33 hộ dân trong bản đang chào đón mùa xuân với nhiều niềm hi vọng mới.

Bộ đội Biên phòng giúp dân bản gói bánh chưng

Bộ đội Biên phòng giúp dân bản gói bánh chưng

Để chuẩn bị cho mùa vụ, bộ đội biên phòng đã chi đạo bà con làm đất và gieo mạ để ra tết tiến hành cấy lúa và xuống giống lạc, ngô cho kịp thời vụ.

Để chuẩn bị cho mùa vụ, bộ đội biên phòng đã chi đạo bà con làm đất và gieo mạ để ra tết tiến hành cấy lúa và xuống giống lạc, ngô cho kịp thời vụ.

Trong những ngày này bà con cũng tranh thủ vào rừng cắt lá dong, là đọt (loại lá dùng làm nón) ngoài gói bánh chưng còn để bán kiếm thêm tiền để chi tiêu trong ngày tết.

Đồn Biên phòng 575 đã có nhiều phần quà trao tặng dân trong xã, trong bản để họ có cái Tết tươm tất hơn

Đồn Biên phòng 575 đã có nhiều phần quà trao tặng dân trong xã, trong bản để họ có cái Tết tươm tất hơn

Qua trò chuyện, anh Dương Thanh Tịnh – tổ trưởng tổ công tác bản Rào Tre (Đồn Biên phòng 575) chia sẻ: “Anh em bộ đội phải trục tiếp chỉ đạo xây dựng phát triển về mọi mặt cho dân tộc Chứt ở bản. Đây là trách nhiệm của bộ đội biên phòng, dân bản có làm được thì mình mới hoàn thành nhiệm vụ.”

Thượng úy Nguyễn Nam Giang tiêm thuốc chữa bệnh cho người dân

Thượng úy Nguyễn Nam Giang tiêm thuốc chữa bệnh cho người dân

Mâm ngũ quả cúng thần linh, tổ tiên của dân bản năm nay cũng tươm tất hơn so với mọi năm

Mâm ngũ quả cúng thần linh, tổ tiên của dân bản năm nay cũng tươm tất hơn so với mọi năm

Nói về tết của người lính bản anh Tịnh cười xòa: “Tết của lính thì đơn giản lắm! Cặp bánh chưng, mấy con gà và cá tăng gia được để dành từ trước. Nhớ nhà nhớ con thì cũng phải cố gắng chứ đã theo nghiệp nhà binh thì đành phải chấp nhận thôi”.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast