Những tân binh Hà Tĩnh “gác bút nghiên” lên đường tòng quân

(Baohatinh.vn) - 2 chàng trai trẻ Hà Tĩnh là Kiều Trung Hiếu (thôn Yên Hội, xã Tùng Ảnh, huyện Đức Thọ) và Nguyễn Viết Đại (thôn Đông Quang Trung, xã Tùng Lộc, huyện Can Lộc) mang khát khao khoác trên mình màu xanh áo lính nên đã tạm dừng học đại học để lên đường tòng quân.

Những tân binh Hà Tĩnh “gác bút nghiên” lên đường tòng quân

Chàng trai trẻ Nguyễn Viết Đại tạm dừng việc theo học Đại học để đi theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc.

Theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, chàng trai trẻ Nguyễn Viết Đại (SN 2001, thôn Đông Quang Trung, xã Tùng Lộc, huyện Can Lộc) đã bảo lưu việc học tại ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành - Trường ĐH KHXH&NV TP Hồ Chí Minh.

Sinh ra trong gia đình thuần nông có 4 anh chị em, em út Nguyễn Viết Đại luôn lấy hình mẫu người anh trai thứ 3 đang đứng trong hàng ngũ bộ đội biên phòng làm tấm gương để phấn đấu.

Những tân binh Hà Tĩnh “gác bút nghiên” lên đường tòng quân

Sinh ra trong gia đình thuần nông, Viết Đại là một thanh niên hăng say lao động, hoạt bát, nhanh nhẹn.

Năm 2020, Viết Đại gác lại giấc mơ theo học tại Học viện Biên phòng khi em chỉ đạt 27,5 điểm. Dù phải lựa chọn một ngành học khác nhưng Đại vẫn luôn khao khát được tôi luyện, rèn giũa trong môi trường quân đội.

Nghĩ là làm, sau khi được sự ủng hộ của gia đình, Đại đã chủ động liên hệ với UBND xã Tùng Lộc để viết đơn tình nguyện nhập ngũ.

Những tân binh Hà Tĩnh “gác bút nghiên” lên đường tòng quân

Đại luôn tự hào và noi gương theo người anh trai thứ 3 đang đứng trong hàng ngũ lực lượng bộ đội biên phòng.

Từ khi có lệnh gọi nhập ngũ, Viết Đại được anh trai truyền dạy một số điều về nội quy, quy chế, sinh hoạt ở môi trường quân đội, trong đó có giờ giấc, huấn luyện, học tập theo khuôn phép, chặt chẽ nên em đã cảm nhận được khó khăn, vất vả. Thế nhưng, Viết Đại rất lạc quan, tự tin ở bản thân và hứa sẽ cố gắng phấn đấu rèn luyện, phát triển.

Nguyễn Viết Đại bày tỏ: “Xác định 2 năm nhập ngũ sẽ rất vất vả nên bản thân em đã chuẩn bị cho mình một tư tưởng, lập trường vững vàng cùng quyết tâm thật cao để cống hiến sức trẻ cho quê hương, đất nước, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Em cũng sẽ cố gắng nỗ lực để được gắn bó với môi trường quân ngũ lâu dài”.

Những tân binh Hà Tĩnh “gác bút nghiên” lên đường tòng quân

Vào quân đội không chỉ là ước mơ từ bé của Đại mà còn là niềm mong mỏi của gia đình em.

Tân binh Nguyễn Viết Đại là một người rất gương mẫu, nhanh nhẹn, hoạt bát. Em đã được kết nạp Đảng ngay trước ngày lên đường nhập ngũ. Chúng tôi tin rằng, môi trường quân đội sẽ là nơi để Đại rèn luyện và phát huy được các sở trường của mình

Ông Nguyễn Xuân Sơn - Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã Tùng Lộc

Khác với những buổi sáng thường ngày, hôm nay, chị Bùi Thị Hoài (thôn Yên Hội, xã Tùng Ảnh, huyện Đức Thọ) đi chợ mua thêm đồ dùng cá nhân, thêm vài món ăn ngon cho bữa cơm gia đình để cuối tuần này con trai chị lên đường nhập ngũ.

Trước tết, con trai chị nhận được lệnh nhập ngũ, gia đình chị đã hết sức vui mừng và động viên con yên tâm rèn luyện. Chàng thanh niên ấy là Kiều Trung Hiếu (SN 2002), là một trong 130 thanh niên của huyện Đức Thọ lên đường nhập ngũ vào ngày 28/2 tới.

Những tân binh Hà Tĩnh “gác bút nghiên” lên đường tòng quân

Chị Bùi Thị Hoài giúp con trai chuẩn bị tư trang, sẵn sàng lên đường nhập ngũ.

Sinh ra trong gia đình có 3 liệt sỹ, bố từng tham gia rèn luyện trong quân đội là động lực cho Kiều Trung Hiếu lên đường nhập ngũ. Dù trúng tuyển vào Khoa Cơ khí - Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Vinh (Nghệ An) nhưng em rất muốn được rèn luyện trong môi trường quân ngũ để chính chắn hơn, trưởng thành hơn, góp sức trong việc bảo vệ Tổ quốc.

Những tân binh Hà Tĩnh “gác bút nghiên” lên đường tòng quân

Trung Hiếu vô cùng tự hào khi được khoác lên mình quân phục Cảnh sát biển Việt Nam.

"Sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nếu việc học đại học vẫn còn hấp dẫn thì em sẽ quay trở lại trường để theo học” - Kiều Trung Hiếu chia sẻ.

Những tân binh Hà Tĩnh “gác bút nghiên” lên đường tòng quân

Tân binh Kiều Trung Hiếu “gác bút nghiên” để lên đường nhập ngũ.

Cùng con xếp lại tư trang sẵn sàng lên đường nhập ngũ, chị Bùi Thị Hoài bày tỏ: “Chúng tôi rất tự hào khi con trai tiếp bước truyền thống gia đình, đóng góp một chút công sức của mình cho quê hương, đất nước. Tôi mong con nỗ lực hết mình trong học tập, rèn luyện để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”.

Những tân binh Hà Tĩnh “gác bút nghiên” lên đường tòng quân

Chủ đề QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast