Những trang đời tươi xanh của người lính biển

Chúng tôi đã gặp những cán bộ, chiến sỹ Hải đội 2 – bộ đội biên phòng Hà Tĩnh trong một sớm mùa hè biển động. Cơn mưa mang theo hơi lạnh biển cả làm cho câu chuyện của chúng tôi thêm phần đượm đà. Và chúng tôi tin rằng, những người con kiên trung này dẫu không phải sinh ra ở biển nhưng biển đã tôi luyện cho họ sức mạnh để chiến thắng mọi giông tố lẫn hiểm họa ẩn mình trong lòng đại dương, đem lại cuộc sống yên bình cho nhân dân…

Khi chúng tôi đến được doanh trại của hải đội 2 thì cũng là lúc cơn mưa ập xuống. Ấy vậy mà những người lính biển đang bảo dưỡng máy tàu, máy xuồng vẫn điềm nhiên căng bạt tiếp tục công việc của mình. Hải đội 2 là đơn vị hoạt động cơ động trên biển với chức năng, nhiệm vụ là tuần tra, kiểm soát bảo vệ an ninh cho 137 km chiều dài bờ biển và hải phận cách bờ 40 hải lý. Đợt này gần đến mùa mưa bão, hải đội phải luôn trong tư thế sẵn sàng chiến đấu. Ngày biển động, một số anh em đã ra khơi bám biển, dõi theo mọi diễn biến bất thường của thời tiết để kịp thời có biện pháp ứng phó. Ở nhà, đội cơ điện cũng tích cực đẩy nhanh tiến độ bảo dưỡng máy móc phục vụ công tác. Ngồi trên bờ sông Hộ Độ - nơi đóng quân của hải đội 2, chúng tôi cảm nhận được ẩn họa của thiên nhiên trong những luồng gió mang theo độ lạnh bất thường từ phía biển. Hẳn rằng trong lúc này, đại dương mênh mông đang gầm gào sóng dữ. Những ngư dân đánh bắt cá trong lộng, ngoài khơi chắc đều đã nhận được tin báo phải cập bờ, đang trên đường trở về. Riêng những cán bộ, chiến sỹ hải đội 2 – thì lại đang trong tư thế sẵn sàng cưỡi sóng ra khơi cứu hộ, cứu nạn khi cần thiết. Trong khoảnh khắc ấy, chúng tôi mường tượng rằng họ chính là “con tàu lắng sóng từ hai phía” trong thơ Trần Đăng Khoa và cảm nhận được rất rõ mối hiểm nguy trong công việc của mỗi người lính hải đội 2. Lòng chợt rưng rưng niềm ngưỡng mộ, biết ơn chân thành…

Cán bộ, chiến sỹ hải đội 2 diễn tập cứu nạn trên biển

Cán bộ, chiến sỹ hải đội 2 diễn tập cứu nạn trên biển

Biển cả với tiềm năng giàu có của mình cũng là nơi diễn ra nhiều vấn đề phức tạp. Ngoài những chuyến tuần tra định kỳ, thời gian gần đây, đơn vị cũng thường xuyên tổ chức những chuyến đi đột xuất để nắm vững tình hình. Hải đội trưởng, Trung tá Đặng Ngọc Minh cho biết: “Trước tình hình phức tạp của biển Đông hiện nay, thực hiện chỉ đạo của Bộ tư lệnh biên phòng Hà Tĩnh, đơn vị đã xây dựng chương trình, kế hoạch bảo vệ an ninh biên giới vùng biển, sẵn sàng nhận nhiệm vụ khi có lệnh”. Chỉ riêng việc thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh trên biển, xua đuổi, bắt giữ tàu thuyền vi phạm lãnh hải, tàu buôn lậu đã khiến các anh vất vả bởi việc nào cũng cần phải ứng xử khéo léo mà kiên quyết, cứng rắn. Vậy mà, trong lãnh hải Hà Tĩnh còn diễn ra bao nhiêu vụ việc tranh chấp ngư trường, ăn cắp ngư cụ của ngư dân trong và ngoài vùng cùng các vụ dùng mìn, kíp, chất nổ đánh cá xâm hại môi trường biển cần sự tham gia xử lý của người lính hải đội 2. Chính vì thế, biển cũng là nhà của những người lính này. Và dường như những đêm ngày bám biển đã khiến cho giọng nói của họ cũng chứa đựng âm sắc của đại dương, màu da, ánh mắt đều ánh lên màu nắng, màu gió và vị mặn mòi biển cả…

Ngoài những nhiệm vụ ấy, vấn đề mà cán bộ, chiến sỹ hải đội 2 lo lắng, quan tâm nhất là việc tìm kiếm cứu nạn trên biển trong mùa mưa bão. Mặc dù công việc này đã có các đồn biên phòng biển đảm nhận nhưng trong những trường hợp nguy cấp, phương tiện và lực lượng của họ không đáp ứng được tình hình thì ngay lập tức hải đội 2 phải ứng cứu kịp thời. Và trong những trường hợp ấy con tàu mang biển hiệu BP: 34 – 0401 trở thành con hải mã mạnh mẽ song hành với các anh ra khơi đương đầu, chinh chiến với cơn giận dữ của thủy thần. Chính trị viên Lê Văn Cường cho biết: “Nhiều năm liền, đơn vị chúng tôi đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tìm kiếm, cứu nạn trên biển. Hầu như năm nào cũng nhận được thư khen của chính quyền các cấp, đặc biệt là ngày càng có nhiều mối quan hệ gần gũi, tình cảm với ngư dân khắp các vùng dọc bờ biển Hà Tĩnh. Và những chiến công ấy có được trước hết là nhờ tinh thần quả cảm, vững vàng của đồng chí hải đội trưởng”. Quả thật, nếu không đến đây, chúng tôi không bao giờ biết rằng, trong tất cả những chuyến ra khơi cứu nạn ẩn chứa nhiều mối hiểm nguy nhất thì lúc nào người đi tiên phong cũng phải là hải đội trưởng. Trước những tình huống khẩn cấp, chính hải đội trưởng là người phải đứng ra chịu trách nhiệm lựa chọn những quyết định khó khăn giữa cái sống và cái chết bởi có thể quyết định đó sẽ khiến anh em đồng đội phải hy sinh. Trong ký ức ngồn ngộn suốt 10 năm gắn bó với hải đội 2 của mình, có lẽ câu chuyện cứu thuyền của gia đình ông Chắt ở Thạch Kim trong cơn bão số 7 năm 2008 được hải đội trưởng - trung tá Đặng Ngọc Minh ghi nhớ rõ nhất. Hôm ấy, đã 17h30’, nhận được tin báo thuyền cá của ông Chắt đang trên đường trở về thì gặp nạn cần được cứu trợ. Được biết thuyền của ông Chắt đang ở trong vùng gió giật cấp 7, cấp 8 cách Hòn Bớc khoảng 5 hải lý, trong khi đó tàu cứu nạn của đơn vị chỉ có thể đi được trong tình trạng gió giật cấp 5, cấp 6 nhưng với tinh thần tất cả vì nhân dân, bằng kinh nghiệm và ý chí, bằng lòng quyết tâm cao, hải đội trưởng vẫn quyết định nhổ neo, vượt sóng ra khơi trong sự ái ngại, lo lắng của bà con. Mất hơn 2 tiếng đồng hồ, ra đa mới phát hiện được mục tiêu nhưng tiếp cận lại không dễ bởi sóng gió quá lớn. Sau một hồi vật lộn với sóng biển, giở hết các kinh nghiệm đi biển ra, các chiến sỹ mới đưa hết được ngư dân lên tàu của mình và tiến hành chăm sóc sức khỏe cho ngư dân. Đêm ấy, do gió giật quá mạnh tàu không thể đi vào bờ mà neo lại chống chọi 1 đêm giữa biển cả mênh mông. Và giữa cơn hoạn nạn, đôi khi niềm hạnh phúc cũng thật giản dị. Ấy là khi nối máy cho ông Chắt liên lạc với gia đình, cả đội cứu nạn đã nghẹn ngào khi câu đầu tiên là câu ông reo lên với vợ: “mẹ ơi, bố đã được các chú bộ đội cứu sống rồi”. Lần ấy, tàu hải đội cập bờ trong sự hồi hộp chờ đợi của các đồng chí lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo huyện, xã cùng đông đảo nhân dân và những người lính biển cũng rưng rưng niềm tự hào về hành động dũng cảm băng mình trong bão tố của mình mang về sự bình yên cho ngư dân.

Trong chuỗi thời gian đã qua, không biết các anh đã cứu được bao nhiêu tàu thuyền sắp bị giông gió nhấn chìm, bao nhiêu ngư dân thoát khỏi lưỡi hái của tử thần. Có những chuyện đã phai mờ nhưng có rất nhiều chuyện đã đi vào miền ký ức người lính như những cuốn phim âm bản. Cũng phải nói thêm rằng, từ bao lâu nay, Hòn Bớc là chỗ dựa vững chắc của những người lính biển và ngư dân giữa cuồng phong đại dương. Bất cứ tàu thuyền nào được cứu cũng sẽ neo trú tại đó bởi chẳng có con sóng nào có thể đánh qua độ cao của Hòn Bớc. Đó cũng là nơi ghi dấu những câu chuyện cảm động của những người lính biển dũng cảm, sẵn sàng quên mình vì dân.

Chiến sỹ hải đội 2 chăm sóc, bảo dưỡng phương tiện, sẵn sàng tác chiến

Chiến sỹ hải đội 2 chăm sóc, bảo dưỡng phương tiện, sẵn sàng tác chiến

Thiếu tá Dương Trí Thực, dẫu mới về đơn vị được gần 4 năm nhưng trong ký ức của anh đầy ắp những kỷ niệm đáng nhớ. Vóc người tuy nhỏ bé nhưng với thâm niên bám biển hơn 20 năm, anh là người có sức chịu gió, chịu sóng và cả chịu đói, chịu rét vào loại nhất nhì đơn vị. Chính vì thế những chuyến vượt sóng dữ ra khơi cứu hộ cứu nạn của con tàu mang biển hiệu BP: 34 – 0401 luôn luôn có anh và những người chiến sỹ kiên cường. Với giọng nói chậm rãi, có lúc rì rầm như sóng biển buổi bình yên, anh đã dựng lại cho chúng tôi không biết bao nhiêu chuyến ra khơi đầy gian khổ mà nhuốm màu iêng hùng những ngày mưa bão. Trong những chuyến cứu nạn trên biển, nếu bão đi đúng hướng như đã dự báo, việc chống chọi đã vô cùng vất vả nhưng cũng có những cơn bão oái ăm, bất ngờ đổi hướng khiến anh em phải tự chủ động đối phó. Trong những trường hợp như thế, kinh nghiệm đi biển là yếu tố vô cùng cần thiết. Anh Thực kể: “Có những ngày dài trên biển, chúng tôi lúc nào cũng ướt đẫm bởi những cột sóng đen ngòm dâng cao quất trực diện vào thân tàu. Không có gì để ăn anh em phải ăn mỳ tôm sống. Nước không có phải chìa tay ra hứng mưa để uống. Gian khổ là thế nhưng dường như sóng biển đã tôi luyện chúng tôi thành những người có sức chịu đựng bền bỉ để mỗi chuyến ra khơi cứu nạn là mỗi lần chúng tôi hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình”.

Chúng tôi rời bản doanh của hải đội 2 khi đội tuần tra trên biển vẫn chưa về. Mưa vẫn rả rích rơi. Chắc hẳn ngoài khơi xa, những con sóng dữ dằn đang cố hết sức mình vươn vào bờ mang theo nỗi giận hờn của đại dương sâu thẳm. Mùa mưa bão năm nay đang đến. Nhiệm vụ mới đang chờ đợi những người lính biển. Và trong miền ký ức các anh lại sắp có thêm những trang đời tươi xanh tuy gian khó, hiểm nguy mà hào hùng, hạnh phúc tuy giản dị mà có ý nghĩa lớn lao…

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast