Thắm tình quân dân

Hơn tuần nay, hàng trăm lượt cán bộ, chiến sỹ Trung đoàn 841 (Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh) đã có mặt trên khắp các cánh đồng của nhiều địa phương trong tỉnh làm công tác dận vận, giúp đỡ nhân dân thu hoạch lúa Đông xuân.

Từ sáng sớm, gần 100 CBCS Trung đoàn 841 đã có mặt trên các cánh đồng giúp đỡ nhân dân thu hoạch lúa.

Từ sáng sớm, gần 100 CBCS Trung đoàn 841 đã có mặt trên các cánh đồng giúp đỡ nhân dân thu hoạch lúa.

Sáng sớm ngày 15-6, gần 100 cán bộ, chiến sỹ Trung đoàn 841 đã có mặt trên các cánh đồng của xã An Lộc, Tân Lộc, Hồng Lộc (huyện Lộc Hà) để tiếp tục công việc giúp dân thu hoạch lúa.

“Sau khi giúp nhân dân huyện Cẩm Xuyên thu hoạch cơ bản xong lúa Đông xuân, tuần này, chúng tôi tiếp tục thực hiện “3 cùng” với nhân dân huyện Lộc Hà. Năm nay do yêu cầu thu hoạch khẩn trương lúa Đông xuân để kịp thời triển khai gieo cấy vụ Hè thu nên chúng tôi tập trung vào việc giúp đỡ nhân dân thu hoạch lúa, đặc biệt là những gia đình neo đơn, gia đình chính sách” - Chính trị viên Tiểu đoàn 2 (Trung đoàn 841) Nguyễn Tất Thắng cho biết.

Chiến sỹ Trần Đức Hải và Phan Duy Luận được phân công giúp gia đình ông Nguyễn Đình Thắng ở xóm 4, xã An Lộc là thương binh 2/4. Bàn tay của những người lính hôm qua đang cầm súng trên thao trường, nay lại thoăn thoắt cắt lúa, bó lượm rồi xếp gọn gàng lên xe, chở lúa về nhà Những việc làm của CBCS Trung đoàn 841 đã để lại ấn tượng đẹp trong lòng nhân dân, góp phần thắt chặt tình đoàn kết quân dân - cá nước.

Chiến sỹ Trần Đức Hải và Phan Duy Luận được phân công giúp gia đình ông Nguyễn Đình Thắng ở xóm 4, xã An Lộc là thương binh 2/4.

Chiến sỹ Trần Đức Hải và Phan Duy Luận được phân công giúp gia đình ông Nguyễn Đình Thắng ở xóm 4, xã An Lộc là thương binh 2/4. Bàn tay của những người lính hôm qua đang cầm súng trên thao trường, nay lại thoăn thoắt cắt lúa, bó lượm rồi xếp gọn gàng lên xe, chở lúa về nhà Những việc làm của CBCS Trung đoàn 841 đã để lại ấn tượng đẹp trong lòng nhân dân, góp phần thắt chặt tình đoàn kết quân dân - cá nước.
Chiến sỹ Trần Đức Hải và Phan Duy Luận được phân công giúp gia đình ông Nguyễn Đình Thắng ở xóm 4, xã An Lộc là thương binh 2/4. Bàn tay của những người lính hôm qua đang cầm súng trên thao trường, nay lại thoăn thoắt cắt lúa, bó lượm rồi xếp gọn gàng lên xe, chở lúa về nhà Những việc làm của CBCS Trung đoàn 841 đã để lại ấn tượng đẹp trong lòng nhân dân, góp phần thắt chặt tình đoàn kết quân dân - cá nước.

Bàn tay của những ngư­ời lính hôm qua đang cầm súng trên thao trường, nay lại thoăn thoắt cắt lúa, bó l­ượm

Chiến sỹ Trần Đức Hải và Phan Duy Luận được phân công giúp gia đình ông Nguyễn Đình Thắng ở xóm 4, xã An Lộc là thương binh 2/4. Bàn tay của những người lính hôm qua đang cầm súng trên thao trường, nay lại thoăn thoắt cắt lúa, bó lượm rồi xếp gọn gàng lên xe, chở lúa về nhà Những việc làm của CBCS Trung đoàn 841 đã để lại ấn tượng đẹp trong lòng nhân dân, góp phần thắt chặt tình đoàn kết quân dân - cá nước.

rồi xếp gọn gàng lên xe, chở lúa về nhà

Chiến sỹ Trần Đức Hải và Phan Duy Luận được phân công giúp gia đình ông Nguyễn Đình Thắng ở xóm 4, xã An Lộc là thương binh 2/4. Bàn tay của những người lính hôm qua đang cầm súng trên thao trường, nay lại thoăn thoắt cắt lúa, bó lượm rồi xếp gọn gàng lên xe, chở lúa về nhà Những việc làm của CBCS Trung đoàn 841 đã để lại ấn tượng đẹp trong lòng nhân dân, góp phần thắt chặt tình đoàn kết quân dân - cá nước.

Những việc làm của CBCS Trung đoàn 841 đã để lại ấn tượng đẹp trong lòng nhân dân, góp phần thắt chặt tình đoàn kết quân dân - cá nư­ớc.

Chiến sỹ Trần Đức Hải và Phan Duy Luận được phân công giúp gia đình ông Nguyễn Đình Thắng ở xóm 4, xã An Lộc là thương binh 2/4. Bàn tay của những người lính hôm qua đang cầm súng trên thao trường, nay lại thoăn thoắt cắt lúa, bó lượm rồi xếp gọn gàng lên xe, chở lúa về nhà Những việc làm của CBCS Trung đoàn 841 đã để lại ấn tượng đẹp trong lòng nhân dân, góp phần thắt chặt tình đoàn kết quân dân - cá nước.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast