Theo chân những người làm sạch phố phường Hà Tĩnh ngày cuối năm

(Baohatinh.vn) - Với những công nhân vệ sinh môi trường ở Hà Tĩnh, ngắm nhìn con đường dài phía sau lưng thênh thang sạch đẹp, lắng nghe hơi thở mát trong của Thành Sen buổi sớm mai luôn là khoảnh khắc dù giản đơn nhưng hạnh phúc vô cùng, nhất là những dịp tết đến, xuân về…

Theo chân những người làm sạch phố phường Hà Tĩnh ngày cuối năm

Những ngày cận tết, TP Hà Tĩnh cần thu gom mỗi ngày từ 270 đến hơn 300 tấn rác...

Vào những ngày giáp tết, các gia đình đều tập trung dọn dẹp, vệ sinh nhà cửa, cùng với đó là hoạt động mua sắm cuối năm tăng cao nên lượng rác thải ra môi trường tăng gấp 2 đến 3 lần so với ngày thường.

Theo tính toán, từ 28 đến 30 tết, lượng rác thải phát sinh trên địa bàn TP Hà Tĩnh cần thu gom mỗi ngày khoảng 270 đến hơn 300 tấn. Vậy là, với xấp xỉ 100 công nhân vệ sinh của Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị Hà Tĩnh, mỗi người phải thu gom gần 300 kg rác mỗi ngày để phố phường sạch đẹp, tinh tươm.

Theo chân những người làm sạch phố phường Hà Tĩnh ngày cuối năm

...vậy nên, công nhân vệ sinh môi trường phải tăng ca để kịp thời làm sạch phố phường.

18 năm gắn bó với nghề quét rác, chị lao công Nguyễn Thị Thanh Thủy (Chi nhánh vệ sinh môi trường - Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị Hà Tĩnh) đã quen với từng gốc cây, góc phố trên tuyến đường mình phụ trách.

Ngày nắng cũng như đêm mưa, chị vẫn cần mẫn với công việc dọn dẹp của mình. Với chị, công việc này đã trở thành một phần của cuộc sống thường nhật.

Theo chân những người làm sạch phố phường Hà Tĩnh ngày cuối năm

Giữa phố phường tấp nập, chị lao công vẫn tất tả với chiếc chổi tre.

Trong tiết trời se lạnh về đêm Tết Canh tý 2020, những giọt mồ hôi trên khuôn mặt hao gầy của chị, rịn ướt cả mảng lưng áo bạc màu. Những nhát chổi trên tay chị Thủy như nhanh hơn, gấp hơn để cố gắng hoàn thành nhiệm vụ.

“Những ngày giáp tết, lượng rác tăng hơn gấp đôi so với bình thường. Vì vậy, chúng tôi phải vào ca sớm hơn và từ 29 tết thì triển khai thu gom cả ngày. Đây là thời điểm bận rộn nhất trong năm” – chị Nguyễn Thị Thanh Thủy cho hay.

Theo chân những người làm sạch phố phường Hà Tĩnh ngày cuối năm

18 năm gắn bó với nghề, họa hoằn lắm, chị Nguyễn Thị Thanh Thủy mới được đón giao thừa cùng gia đình.

Công việc của người lao công vốn nặng nhọc lại không có ngày nghỉ lễ tết bình thường như bao ngành nghề khác để gia đình có cơ hội quây quần, nghỉ ngơi cùng nhau một cách trọn vẹn. Bởi dù là ngày nghỉ, phố xá vẫn cần bàn tay của những người lao công chăm sóc để luôn sạch đẹp. Đặc biệt, vào những ngày cận tết, thay vì chuẩn bị sắm sanh cho gia đình thì những công nhân vệ sinh môi trường đành giao phó cho người thân.

Theo chân những người làm sạch phố phường Hà Tĩnh ngày cuối năm

Với khối lượng công việc khổng lồ, công nhân vệ sinh môi trường phải làm việc tăng ca.

“Đêm giao thừa, chúng tôi vẫn quét dọn đường phố thật sạch sẽ rồi mới về nhà. Với khối lượng công việc khổng lồ ngày cuối năm, việc đón giao thừa bên mâm cơm ấm áp cùng gia đình là điều hiếm có. Bù lại, khi đang mải miết quét dọn trên đường thì pháo hoa sáng rực trời, có người qua đường dừng lại nói lời cảm ơn và chúc mừng năm mới. Những cảm xúc này luôn là động lực để chúng tôi phấn đấu” – chị Trần Thị Hiền (Công nhân Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị Hà Tĩnh) trải lòng.

Theo chân những người làm sạch phố phường Hà Tĩnh ngày cuối năm

Nhờ các chị, ngày mai phố phường mới sạch đẹp, tinh tươm.

Trong sáng đầu năm yên bình, khi nhìn mọi người xúng xính quần áo mới hân hoan trên những góc phố được trang hoàng rực rỡ, sạch đẹp, những chị lao công như vui hơn khi sự cố gắng của mình đã góp phần nhỏ bé vào sự khởi đầu tươi mới cho một năm nhiều an vui…

Chủ đề LỄ HỘI XUÂN QUÝ MÃO 2023

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast