Gia đình và bà con lối xóm chuẩn bị mai tang cho em Cường |
Vào thời gian trên, khi các lớp đang tiến hành tiết sinh hoạt đội thì xuất hiện mưa giông kèm theo sấm chớp.
Một nhóm học sinh gồm 5 em đang chạy vào lớp thì bị sét đánh trúng, khiến cả 5 em đều bị ngã xuống. 4 trong số 5 em sau đó đã đứng dậy và chạy tiếp vào lớp; riêng em Trần Văn Cường bị sét đánh trúng đã nằm bất tỉnh tại chỗ.
Sau đó, các thầy cô đã nhanh chóng đưa Cường vào buồng y tế của trường để tiếp hành sơ cứu, đồng thời gọi cho lực lượng 115 nhưng mọi việc đã quá muộn. Em Cường đã tử vong sau đó ít phút.
Em Cường (SN 2001), trú tại thôn Liên Yên, xã Thạch Hội, hiện đang học lớp 6B.
Thầy Nguyễn Tuấn Hải – Hiệu trưởng Trường THCS Thạch Hội cho biết, ngay sau khi sự việc xẩy ra, nhà trường đã báo sự việc lên phòng GD&ĐT huyện Thạch Hà và chính quyền địa phương.
Được biết, Cường là một học sinh khá hoàn cảnh, nhà nghèo, mồ côi cha từ nhỏ.
Ngay sau khi sự việc xẩy ra, lãnh đạo phòng GD&ĐT huyện Thạch Hà, lãnh đạo xã Thạch Hội cùng nhà trường đã tới thăm hỏi, chia buồn với gia đình em học sinh xấu số.