Chùm ảnh: “Thành phố ma” Pripyat 31 năm sau thảm họa Chernobyl
31 năm sau thảm họa hạt nhân Chernobyl (26/4/1986), Pripyat vẫn là một “thành phố chết”, còn rất ít công trình tại đây có dấu vết của con người.
Một tổ máy của nhà máy điện hạt nhân Chernobyl giờ bị bỏ hoang.
Hai tấm biển cảnh báo về mức độ phóng xa cao được cắm bên ngoài khu vực nhà máy điện hạt nhân Chernobyl.
Máy đo mức độ phóng xạ cho thấy khu vực này vẫn bị nhiễm xạ ở mức độ có thể gây hại đến sức khỏe của con người.
Thảm họa hạt nhân Chernobyl đã khiến rất nhiều công trình vui chơi công cộng ở thành phố Pripyat trở thành phế tích.
Sân chơi ô tô dành cho trẻ em phủ đầy rêu.
Một bức tranh trên tường một tòa nhà vẫn giữ nguyên được màu sắc sau 31 năm nhưng khung cảnh xung quanh đã trở nên hoang tàn.
Một góc của tòa nhà đổ sụp xuống sau 31 năm không có ai sinh sống.
Ngay cả những tòa nhà trông gần như nguyên vẹn cũng vắng bóng con người.
Khung cảnh ở đây nhuốm màu ma quái do thiếu vắng bóng sự sống con người quá lâu.
Chiếc xe đẩy bị vứt xó bên cạnh bức tường của một công trình đang xuống cấp nghiêm trọng.
Rất nhiều căn phòng tại các tòa nhà ở "thành phố ma" Pripyat đều trong tình trạng tan hoang như thế này./.
Theo VOV
{name} - {time}
Các tin đã đưa
Thế giới thiệt hại hàng nghìn tỷ USD do băng tan tại Bắc Cực
Triều Tiên bước vào kỉ niệm lớn, toàn bộ Thượng viện Mỹ tới Nhà Trắng họp khẩn
Ông Obama lần đầu xuất hiện trước công chúng kể từ khi rời Nhà Trắng
Nếu bỏ phiếu lại, ông Trump vẫn sẽ là Tổng thống Mỹ
Ông Tập điện đàm với Trump, kêu gọi kiềm chế về Triều Tiên