Đây là cách vợ làm chồng vui lên

Trong vùng có dịch tả, sĩ quan phụ trách y tế đến một trại lính. Ông ta hỏi một hạ sĩ: - Anh đã tìm những biện pháp gì để nước có thể dùng để uống được.

day la cach vo lam chong vui len

- Thoạt tiên, tôi lọc nước.

- Tốt. Rồi sau đó?

- Sau đó, tôi đun sôi.

- Tốt lắm. Rồi thế nào nữa?

- Để cho chắc, chúng tôi uống bia…

* Ông có theo lời khuyên của tôi về chuyện hô hấp không đấy – bác sĩ hỏi bệnh nhân – Hai tuần lễ vừa rồi, ông ngủ mà vẫn để cửa sổ mở toang đấy chứ?

- Vâng, nhưng tôi thấy không ăn thua gì. Chẳng những thế, vợ tôi lại còn mất hết đồ trang sức, tôi thì mất đồng hồ đeo tay nữa chứ…

* Đứng khỏa thân trước tấm gương to, một người đàn ông thất vọng nói với vợ:

- Anh vừa to béo lại vừa xấu xí. Hãy tìm một điều gì đó khen anh để anh vui lên chút ít đi.

- Em cam đoan với anh rằng mắt anh vẫn rất tinh – người vợ đáp.

Theo Anh Vũ/Thể thao & Văn hóa

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast