Nữ thư ký thời hiện đại

Chủ một doanh nghiệp nhỏ nói: - Tôi quý cô thư ký của tôi lắm vì cô ấy rất chiều tôi, việc gì cũng muốn làm theo ý tôi.

Chẳng hạn, nếu tôi yêu cầu cô ấy cộng 2 với 2, trước khi cho tôi biết tổng số, bao giờ cô ấy cũng hỏi tôi: “Thế sếp thích là bao nhiêu ạ?”.

* Hai gã mới giàu nói chuyện với nhau qua điện thoại. Một gã nói:

- Đã một tuần lễ tôi không thể nào tìm gặp được ông. Khi nào thì chúng ta gặp nhau được nhỉ?

- Ông hãy hẹn với cô thư ký của tôi về cuộc gặp.

- Với cô thư ký của ông thì tôi đã hẹn rồi. Tôi và cô ấy đã có một buổi vui vẻ cùng nhau. Nhưng tôi cần nói chuyện với ông cơ!

* Hai doanh nhân ngồi bên nhau bàn bạc chuyện công việc kinh doanh. Người thứ nhất nói:

- Khi không có cô thư ký, tôi lúng túng vô cùng. Quả thật là tôi rất cần cô ta.

- Vậy ông hãy làm như tôi đây này - người kia nói và chỉ vào chiếc cặp của mình - lúc nào ông cũng hãy đem theo một cô thư ký bằng cao su tổng hợp.

- Gì cơ?

- Vâng, tôi có một cô thư ký bằng cao su có thể thổi phồng lên to bằng người thật. Cô ta biết ngoại ngữ, biết trả lời điện thoại và biết sử dụng máy vi tính. Nếu bây giờ ông cần, tôi cho ông mượn.

Người này mở cặp, thổi cô thư ký thông minh bằng cao su cho phồng lên rồi sang phòng bên cạnh. Vài phút sau, ông ta nghe thấy một tiếng rú đau đớn nên vội chạy sang.

- Trời! Tôi quên không dặn ông: Ở giữa hai đùi là cái gọt bút chì.

* Một nữ thư ký tạm tuyển nói với sếp:

- Thưa sếp, em nghĩ rằng một trong những người bạn của sếp vùa gọi điện cho sếp.

- Thế là thế nào?! - sếp nổi cáu - Cô bảo cô nghĩ thế này, cô nghĩ thế nọ... Sau cô không nói được chắc chắn?

- Thưa sếp, vì em chưa rõ hẳn. Khi em nhấc mấy, ông ta hỏi: “Alô, cậu đấy à, hả đồ lợn già?”.

Theo Anh Vũ/Thể thao & Văn hóa

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast