Trả giá vì phớt lờ lời cảnh báo của bác nông dân

Trong chuyến nghỉ dưỡng tại một vùng quê thanh vắng, Thomas vô tình nhìn thấy một chú ngựa rất đẹp.

Gần như bị mê hoặc, anh liền chạy đến hỏi bác nông dân đứng gần đó:

- Chào bác, chẳng hay bác có phải là chủ nhân của con ngựa đang đứng ở kia không ạ?

tra gia vi phot lo loi canh bao cua bac nong dan

Bác nông dân ngẩn người một chốc rồi đáp:

- Đúng rồi, có chuyện gì sao chàng trai trẻ?

Thomas hớn hở:

- Dạ, chẳng là cháu rất thích con ngựa này. Bác có thể bán nó cho cháu không ạ? Cháu sẽ trả bác 1000 đô la.

Bác nông dân nghe đến đây thì cười:

- Không được đâu, con ngựa này nhìn không được tốt lắm. Cậu sẽ không muốn mua nó đâu.

Thomas đáp với giọng chắc nịch:

- Cháu có kinh nghiệm nuôi ngựa nhiều năm rồi. Cháu thấy con ngựa này rất tốt đấy chứ. Hay là thế này, cháu trả bác 2000 đô la nhé!

Bác nông dân nhún vai:

- Thôi được, tùy cậu vậy. Nhưng tôi đã nói là con ngựa này nhìn không tốt chút nào đâu đấy.

Thomas mặc kệ người nông dân, giao tiền rồi đưa con ngựa về nhà. Ngày hôm sau, khi bác nông dân đang làm việc thì thấy Thomas mang con ngựa trở lại, giận dữ hét:

- Đồ lừa đảo! Sao ông có thể bán cho tôi một con ngựa mù chứ, nó hại tôi té bầm dập ngày hôm qua đây này.

Bác nông dân nhìn Thomas với ánh mắt vô tội:

- Hôm qua tôi chả phải đã cảnh báo với cậu là con ngựa này nhìn không được tốt rồi sao? Ai bảo cậu cứ khăng khăng đòi mua chứ!

- !!!

Theo VnExpress

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast